Các cụ nào ở HN làm xong hôm nào em vác con pre của em cũng chạy opamp sang đá gà tí. Xem thực lực MBL như nào nào
Cần chi chim xịn lắm đâu bác, bác ở HN ra chỗ Hoàng Phát mua lấy đôi chim 6K về tinh chỉnh xong nhỏ cho nó ít keo vào con vít chạy tẹt bô, em lắp nguồn regu cho Nap250 đến hơn năm nay nó có chạy nguồn tí nào đâu. Opam xê dịch nguồn cũng vỡ mồm với vụ offset đấy, Nhựt ngày xưa khôn lắm có thấy nó dùng LM317/337 mấy đâu mà toàn LM7XX thôi cân đét cho dù nguồn AC có lệch nhau đi chăng nữa :wink:
các cụ chém hay lắm. Nói túm lại là sau vụ này rút ra kinh nghiệm là không nên test bằng nhạc thu âm kém đồng thời e phải kiểm tra lại đủ thứ từ nguồn phát cho đến chiếc loa xem chỗ nào chưa ổn thì làm chỗ đó, tốn tiền đây... Đầu tư cho cái tai trâu thư giãn tốn thế. em làm nguồn ổn áp dùng trở 6 vạch, có vạch đỏ ở đầu 17,5v khá cân. các cụ muốn cân thì lắp biến trở vào chỉnh rồi đo cho cân, đo lại con trim xem bao nhiêu ôm rồi tìm con trở thay thế cho gọn.
Cụ không phải thay làm gì, nguồn này chênh hay không không ảnh hưởng gì hoà bình cả. Thậm trí không cân đối mới là tiền đề cho vụ nghe hay hoặc không. Mặc dù máy đo thì có thể như nhau. Bác Hiền nghe thấy chói, có thể chói. Nhưng em chưa nghe nên cũng chưa kết luận gì cả. Rất sốt ruột mang tiếng chủ topic nhưng cũng chưa được nghe em nó mà các cụ bát đũa xong rồi :wink: Em gắn cho nó chạy thì rất nhanh nhưng chưa cho nó kêu vì còn thiếu linh kiện. Em luôn nghĩ, nó đơn giản vậy mà đổi cả đống củi của thiên hạ dĩ nhiên không bình thường. 50 bộ bo cũng hết rồi, mà em cũng ko làm nữa. Chém cũng chả sao. Tóm lại cuối tuần em làm xong sẽ nghe xem nó hát thế nào :wink: Các cụ cứ thoải mái... cảm ơn cụ Poi và cụ MMX nhiều, à cả cụ TA nữa nhé
Chua chói này là bàn nuận với sư phọ VQ cùng bạn bè thôi anh ơi. Chứ nó méo thấp vậy, không làm hay hơn thì thôi. Nhận ra được nó có mẹt hay không cũng đã khó rồi .
- Bác làm theo cách của bác espadon_vn đó và nếu có con R 560( 750 hoặc 820) thì bác nối tiếp với con Trim 2K đó là ok. - Nếu ko nữa thì bác lấy 2 con R xịn loại 0,1% ; 1 con 1K nối tiếp với 1con 270ohm rồi ta thay voà chỗ con 1.3K là ta đc tầm 17,4 Vdc,( thế là mình ko phải sờ vào trim) .
- bác Tú, em cứ thấy ko = n là thấy thế nào ấy :wink: . p/s; Em cũng tranh thủ gắn đc 6 cái đế opam vào rồi và tối nay rỗi rãi em cắm nốt ít R và mấy con C vào nữa và cũng ko quên cắm Trim nữa là êm êm chỉ còn thiếu wima nữa là em cũng đóng điện cho em nó ......để nghe em nó hót thế nào .
Méo coá cái hay của méo , thẳng có cái lợi của thẳng ... làm đồ nghe là để phục vụ cái tai nên KT chỉ là phương tiện , kô thể nói tôi làm KT đúng tất rồi nghe kô hay là tại tai hay ca sĩ :mrgreen:
Em vừa nghe AT bằng cặp loa vi tính chị na mà chả thấy chói tý nào cả. Đúng là đồ cỏ nên hem phản ánh hết thông số kỹ thuật của ca sĩ :mrgreen:
Sư phọ truyền em kinh nghiệm vụ méo với, tuyền tròn vo hoặc tam giác mới chít :wink: Cuối tuần có rỗi rãi em mở topic chém vụ méo chòn với cụ nhé. Cụ rủ thêm bia lạc Nghe nhòm sờ 1 nữa nhé
Em cho là ta chưa đủ trình để làm méo thì cứ thẳng đi đã , kụ cứ khảo mấy bô lão đèn đuốc khai thác cái đoạn cong cong của đặc tuyến í :mrgreen:
Em đo ở tải 1K, ra 2Vrms em MBL chỉ méo 0.00083% lấy gì mà chói sư phọ ơi. Đoạn cong hay đấy, cong quá thì hơi mầu mè thôi.
Trên cụ bảo chưa lắp xong mà dưới cụ lại bẩu đo thấy méo có 0 phẩy 000............xxx%. Hay lại đo bằng phần mềm giả lập ? :wink:
Xời ơi, Vê sư phọ có cả một kho tụ wima mà không khai thác :mrgreen: Tưởng trình cụ dư lào, bao giờ đạt công lực tới tầm "đo thì cần gì mạch" thì chém tiếp nhé :mrgreen:
Badboy: Thôi các cụ để thêm ít thời gian để đổ thuốc và trải nghiệm tương đối chút đã Nếu không loạn chưởng hết cả và " Tẩu hỏa nhập cả Dự ớn mất" Kính các cụ.
Phần mềm mô phỏng khá chính xác. Chỉ có linh kiện thưc tế không đạt dc mà thôi. Trừ hao 20%. Thì thông số này vẫn đẹp.
Phần mềm mô phỏng khá chính xác. Chỉ có linh kiện thưc tế không đạt dc mà thôi. Trừ hao 20%. Thì thông số này vẫn đẹp.[/quote] Badboy: Kính các cụ: trong hoàn cảnh Chị na nhà hàng xóm đang "quậy tưng cả thế giới về Clone " nên món chất lượng linh kiện là cả vấn đề, ngoài mấy cái vụ nguồn âm, cảm nhận chủ quan của cái tai ....thì " Thế nào là Hịn..." vẫn còn là câu chuyên để "Chém dài...dài.." Gió to quá. ...e té...hị...hị...hị... Kính các cụ
hi hi! gặp loại nhạc hay như vầy, Sư phọ VQ vừa chạy ,vừa chửi nữa :lol: http://www.youtube.com/watch?v=wz9VyggeSbA http://www.youtube.com/watch?v=HDLLXUaqZxg