Có thể tụ Fuseng tốt Có thể do pre này dùng tụ trước ổn áp rất lớn 10.000uF cho 1 cái mạch ăn vài chục mA, với lại nó chơi song song với con 10.000uF một con 220uF và một con 0.22uF. Phía sau ổn áp lại rất nhiều tụ nữa nên con 10.000uF này ko ảnh hưởng quá lớn, háng cũng dùng Nichicon thường không phải Tune như các cụ ăn chơi nhà ta. Nhưng Tune PCX vẫn an cái tâm hơn :roll:
Badboy: Lắp con Pre này chơi cho vui thôi các cụ (DIY) là vậy; Các cụ lắp linh kiện HỊn hoặc không tùy theo túi tiền và nhu cầu... Các Shop thì đề xuất phải thật HỊN nó mới hay (e xin lỗi các Shop) sự thật thì.... không phải tất linh kiện "HỊN thì nó mới hay...." đôi khi là ngược lại... Cái này khó à nha... E cũng chả chắc lắm .. nhưng đôi khi khi nó Dậy.. mà hổng phải Dậy... các cụ đừng ghét e nha; Bản chất là phải HỊN... đúng như vâyjjjjjj nhưng tùy chỗ HỊN thì nó Mía Hay (hoặc không HAY) món này tùy trình... DIY còn lại đa phần không cần phải thật HIN... vừa vừa hoặc thậm chí là hàng nhà Chị Na cũng vưỡn Ok... E chém chút nhưng sắp bão ... gió to quá ; E ... té.. :lol:
Liên thiên dài dòng túm cái váy lại í kụ là Lờ Kờ hịn or kô hịn kô wan trọng = dùng đúng chỗ , tức là phải HỢP , mà thế nào cho hợp thì ... tuỳ duyên hỉ :mrgreen:
Cái này thấy thích là làm thôi. Các cụ bàn nhiều quá đi lạc hướng hết. Ôi cái " HAY" của thiên hạ thì em có 40 cái xuân mà chưa định nghĩa được. Cụ nào có định nghĩa "HAY" là như thế nào cho em biết với, em khỏi mất công đi tìm.
tuỳ lúc,tuỳ hoàn cảnh,mổi lứa tuổi lại khác nhau.. nghe 1 bản nhạc ốc ác nổi lên chạy rần rần như phê xì ke..thì tuyệt cú mèo :lol: nghe 1 bản nhạc nước mắt chảy o hay ..cũng tuyệt luôn. nghe 1 bản nhạc nghiên đầu qua lại chân tay múa máy...tạm hay --------------nhạc chống cằm liên tưởng xa xôi ,vô hồn,muốn chia sẽ cho ai đó ... tạm hay nghe 1 bản nhạc muốn đi tìm "người khác giống".. cái nay thì "đỉnh trong đỉnh" rất tiết là em chưa đạt tới :lol:
Không ảnh hưởng quá lớn nhưng chắc chắn lớn hơn cọng dây nguồn phỏng cụ ? Thay dây nguồn 1 phát thấy khác liền, vậy mà tụ nguồn chính không ảnh hưởng quá lớn ????? :mrgreen:
Ông cố chủ háng khủng Audio note Côn đồ ngày bình sinh có viết rằng cái dây điện từ biến thế nguồn sang rắc cắm chả ảnh hưởng dì cõi âm. Nhưng nó vẫn dùng dây khủng vì yếu tố khác, tâm lí là chính. Sự thật 1 đến 2 mét dây nguồn chưa khi nào em nhận ra nổi. Vì em chưa được nghe đồ khủng đến mức ấy. Test mù thì chưa ai dám 100% nhận ra, còn tụ là khác cụ nhé Em nói ko quá lớn ko có nghĩa là ko ảnh hưởng.
Cụ phủ nhận ảnh huởng của dây nguồn thế này lại mệt với lão kia thôi. Em thấy lo cho cụ.... :mrgreen:
Lão cố Côn Đồ chiên dùng bạc, vàng cộng tâm linh còn nói thế huống gì mềnh. Thôi coi như chống đôi nhĩ vàng của sư phọ :wink:
Badboy: Hị...hị..hị... e dự là "quả dây nguồn trước khi thay vì vội quá nên cụ chủ mua tạm trong Shiop Chị Na nhà hàng xóm (Note: Vỏ HỊN... lõi nhôm - Chất tiếng Cloner) nên sau đó cắm rút thay bằng dây nguồn LAPTOP hàng HP xuất xứ của nước thứ 3. ... nên chất tiếng có khác biệt..... E New Bia thật thà không hiểu :mrgreen: ... gì ... chỉ thưa thốt... các cụ gạch đá thoải mái đê. Không chơi món tâm Linh đâu nha.... E vô duyên ... nên không chơi... món đó Lại bão nữa rùi ... e té. :lol:
Ngay hôm cụ Tú trình phương pháp chỉnh pre MBL bổ sung mình về chỉnh lại theo đúng chế độ điện áp của 3 con Opamp mỗi vế, kết quả đo điện áp đầu ra: Một vế được đúng -0,5mV, vế kia đo được đúng 0,0mV, mình để vậy chơi luôn nhưng chất âm chẳng thay đổi tẹo nào vẫn y nguyên , đi lùng cái vỏ cho em nó được rồi 8)
Còn gì nữa đâu ? cho vào vỏ máy đóng nắp rồi nghe thôi hết :lol: , bây giờ chỉ có mỗi bài là xem con trở nào chưa hiend > thay, xem con tụ nào chưa đỉnh >thay , thay Volume thật ngon , còn 4 con tụ Fusheng nữa kìa, lắp bộ Jack RCA hiend nữa > con đường nâng cấp còn dài dài :mrgreen: (đồ của mình toàn ve chai trừ mấy con OPamp thì xịn đét)
- Cụ Tú ơi PRE MBL này nó chạy tầm ?mA cho mỗi kênh đó cụ nhỉ? @ bác khuehn , em cũng đang đi tìm xem có cái chassi nào ko để đưa nó vào cho xong rồi còn tính......... tiếp .
Cám ơn sư phọ nhiều nha , Em đã đặt hàng trở bên Mỹ rồi lúc nào hàng về thay hết bằng trở này luôn, may quá hôm nọ sư phọ không chém em cái vụ tụ Fuseng :lol: :mrgreen: