Kụ giống tính thèng đệ kiki nhà cháu thế kô bít , cho nó ăn xương wen rồi hôm nhỡ buổi chợ éo có xương nữa nó ông ổng chửi giả :lol:
Các thông số sạt accu loại 12V 7AH Cái đồng hồ đo mA hệ số 150 lần (Em đấu 1 trở 0.1R cho tải và 15R cho đồng hồ đo)
Chơi với nhau bao nhiêu lâu bây giờ cháu mới biết cụ còn có thằng em ruột tên là Kiki và thích ăn xương :mrgreen:
Đã bẩu là đệ mà lươn sang ngay em ruột đc thì chỉ có nhà họ trạch :!: thèng em ruột hịn của kụ cũng éo bao giờ nhận là đệ của lươn đâu nên đừng có nhì nhằng :lol:
Cháu lại tưởng cụ nói đệ theo nghĩa của tiếng Hán là Huynh - Đệ. Bây giờ mới hiểu í cụ là đệ tử. Sorry, sorry. Mà chết thật, trên này bao nhiêu anh hùng gọi cụ là sư phụ, nào ngờ cụ lại có đệ tử ruột tên là kiki và thích ăn xương. Thật là cụ bỉ người quá lắm :mrgreen:
Gọi gì là tuỳ í ngừi ta , si diễn kiểu kụ thì cái lão nhà gần ao rùa gọi con kiki nhà lão í bằng con thì lão í nà pố con choá à :mrgreen:
Tùy là tùy thế nào. Đây là mạng XH, nhiều người theo dõi vả lại cụ có phải trẻ trâu đâu mà thích nói gì thì nói cho sướng cái mồm. Đây là cháu góp í chân tình để cụ sửa đổi, phát triển, người lớn hơn chứ cứ thế này thì..........GAY quá ạ :mrgreen:
Em kính kụ là sư tổ con lươn thì có nghĩa em cũng họ lươn chắc ? từ con kiki kụ lươn sang ngừi này nọ thì đủ biết kụ tôn trọng người khác đến mức nào rồi , kụ thấy có ngừi kêu em bằng sư phọ kụ cay cú vạch câu chữ tìm cách hạ nhục người ta theo cách ti tiện như thế ạ :?: Em nói thật muốn để người khác tôn trọng thì kụ nên thay đổi mình trước đi rồi hãy phán xét người khác , kụ bẩu em gay hay les thì em cũng éo chấp vì ngay bản thân kụ còn éo biết mình là ai nữa kìa :wink:
Sò đời cũ chịu nhiệt kém quá. Mới thử bias một tý sang chế độ AB mà đã suýt tèo, thôi trở về B vậy :wink: :mrgreen:
Lại quên đường về nhà rồi , nhà vẫn còn nhé http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=25&t=83561 :mrgreen:
Em bảo đc mod thì anh sợ em ồi :lol: nếu có ảnh hưởng đến quyền lợi 2 kụ nxhung vs espadon thì 2 kụ cứ việc nhấn nút than phiền , nhà này cũng đâu phải của riêng mấy kụ mà thích thì mở cửa mà kô thích thì đòi đuổi :?:
Cái này dễ quá mà, vì anh ý cũng muốn làm như em bảo, chẳng qua là không nhớ nên em bảo cho mà nhớ :lol: