Mạch của bác Thuốc cảm hàn rất thích. Tình hình chắc phải nhờ bác share cho thêm 1 bo nữa vì cái mới làm bị ông bạn cướp mất rồi. Linh kiện có gì dùng nấy Sau khi cho ngồi lên cái thớt bằng tre thì nó thành ra thế này (Nguồn sau đó được thay bằng cái khác dòng 7.5A)
Bác này chụp Ảnh đẹp quá ta ! gà ngon thế này mà bị cướp tiếc nhỉ :lol: , cái Volume 50K này độc lắm, khó mà tìm được cái khác như thế :mrgreen:
- Gà của em sau bao ngày ủ với ấp do thiếu ăn nên khi có thì có gì ăn nấy nên giờ nó đã nhẩy lên đc ngọn đống rơm rồi các bác ạ. . - Bữa trước nếu có duyên thì gà của em đã chiến thử với cặp Ambrosia của bác Ali rồi .
Chào bác, Bác có thể giúp em đặt 02 pcb + 02 chip được không ạ? Giờ em mới đọc đến topic này, muốn làm thử để nghe trên xe xem sao. Thanks bác trước.
- nó cũng ko nặng lắm đâu bác à có ~ 1.85 Kg thôi ( 16.5 X 22 X 6) .......... Hi và xiền nó = nửa con chip KIA thôi mà bác, nó xuất ra ở xưởng mộc đó bác à.
[quote="tinhdhmo" Em đang kiếm thớt mà chưa có đơi, em AE hiện vẫn đang "chân trần" :lol: :lol: :lol:[/quote] - Hi bác con của em cũng trần mãi đó bác à, hôm rồi em cuốn gói đút cốp để đi phối với 99A thì khi bỏ ra thì :roll: tí nữa toi mất hàng chân con Chíp :roll: ....đc phen hú vía. Vậy là em về mau mau tìm cho nó cái thớt ngay .
- Hi bác con của em cũng trần mãi đó bác à, hôm rồi em cuốn gói đút cốp để đi phối với 99A thì khi bỏ ra thì :roll: tí nữa toi mất hàng chân con Chíp :roll: ....đc phen hú vía. Vậy là em về mau mau tìm cho nó cái thớt ngay .[/quote] Bắt cái tản nhiệt xuống miếng gỗ đi ko gẫy hết chân chip đấy bác à.
Gãy chân chíp thì sợ rì cụ, tốn bằng có 2 tấm thớt thôi mà. Mà sợ hơn là chân con chip nó không rớt lại rớt máy cái pad hàn chan chip ra thì :lol:
- Haha em có sập rồi thế là chiều nay em tranh thủ trời còn chút nắng em vào mầu cho cái sập và cặm cụi cho đến giờ em đã cho chim em lên sập và yên vị nó luôn để chuẩn bị chiến dài dài các bác ạ. - chim này nó đang nằm chờ nàng MBL6010D về là lá la..............
- em cũng mới làm mấy ca phẫu thuật cho nó đây các bác ạ, thế rồi nó loáng cái đã leo tót lên sập và ườn dài trên đó rồi .