Tại em nó quá hay nên linh kiện ngoại vi chỉ cần chị na cũng ổn rồi. Mạch khác thì kém quá nên mới cần thuốc độc để hy vọng cải thiện được tý nào hay tý đấy :mrgreen:
Dạ, chắc tại thứ 7 đến nơi rồi nên phang chủ em líu lưỡi đấy ạ :lol: ko bít mai phang chủ có còn níu la níu nô ko bác nhỉ. :mrgreen:
Chipam e chạy qua pre tube nên méo đó ạ. @ trung_son: đúng chất tube luôn bác ạ, độ méo càng cao càng hay, đúng chất analog
Cụ mà chơi tube SE DHT thì có mà ra tiếng tọc :mrgreen: Đọc xong bài này của cụ em đau hết cả mồm :evil: @cụ Thuốc,cụ đi trốn hay làm cái ji mà hôm nay im hơi lặng tiếng quá vậy?.
Đang về tận TH để tranh luận thế nào là Hay , rồi thì dư lào mới Đẹp :mrgreen: Kiếm cớ trốn hội thảo ngày mai :evil:
Cơ bản con Chip nó đã tốt sẵn rồi nên các thứ còn lại chỉ chiếm có 10% thôi cụ nhỉ. Cơ mà các thứ khác bằng nhau rồi nên ăn thua ở 10% ấy thôi :lol:
sắp đến giờ vàng rồi các bác ơi 2h30 các bác có mặt đong đủ nhé! Cụ Thuốc camr đâu roài nổi lên cho em mừng cái đi
Các cụ đi đâu mà giờ này chưa thếy nổi nhể !? Em xin phép báo cáo tính hình, con amp thuốc nhất của em hôm nay đúng bài sốc thuốc ạ. Về nhà em cắm điện, chưa bật mà cắm loa lại thấy loẹt xoẹt, bật không hát => thôi thì công tác nghiệp vụ chuẩn nhật lúc này là cắt chân, thay chip và...đúng là chip nó tèo rồi. Chip mới vào hát ngay, hát hay luôn ấy ạ :lol:
Zạ có em đơi :mrgreen: có con chip nó chết thôi mà cụ bỏ qua màn hấp dẫn của hôm nay nhé, phê bình, phê bình cụ đới.
Quên mất không dặn bác. Tất cả gà trước khi mang lên sàn đều khấn thổ địa nên chắc ngài thương cho qua, chỉ có gà của bác quên thủ tục này nên chắc ngài quở :mrgreen:
E về khoe với vợ, bảo kiểu gì hôm nay anh sẽ được lên diễn đàn, vì có phóng viên chụp ảnh rồi bình luận. Mở topic ra không có e, vợ e lại bảo ko có anh ở đó, cứ hỏi a đi đâu, e ghen tị với bác :lol:.
:lol: :lol: đấy đấy bác không nói e quên mất là e có cái lắc, e cố nhò mặt ra nhưng không tới. Thôi thì cố vớt vát cái gì đấy, không từ mai e lại cơm bụi cả tuần .
Hôm qua cụ cảm và bác nxhung tác nghiệp phóng viên vậy kính đề nghị 2 bác làm tròn nhịm vụ của mình. Vs các hôm qua như đã thảo luận về chất lượng của buổi test thì chim của em về best :lol: do đợt vừa rồi bận quá nên chú chim cuối cùng này của em ko đc quan tâm sát xao, cứ nghĩ táng tụ ngon vào là nó ngon :mrgreen: