E vừa xong ngày hôm nay, e xin có vài dòng chia sẻ cùng các bác ạ. Buổi contes hôm nay rất thành công và vui vẻ, tinh cảm, đúng chất Ar. Đặc biệt có sự tham gia của cha đẻ, cha nuôi và các quan khách gần có xa có. buổi test loà cũng khá công tâm và chính xác, trong số gà và chủ gà tham gia hôm nay không ai bị cảm cúm H5N9 do quá trình vẩn chuyển và di chuyển. Các thi sinh thi ra sao chắc e ko phải nói thêm nữa, e xin dừng bút ở đây, nghĩ nhiều nhưng văn em kém, nói lại miên man. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia và chia sẻ, chủ nhà e hôm nay có gì sơ xuất mong các bác bỏ qua.
Vui quá quên mất chưa cám ơn chủ trường gà và phu nhân đã tạo điều kiện để cuộc thi diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Thanks thật to
Buôỉ contest diễn ra khách quan,vui vẻ và đầm ấm.Rất tíết em không dự được từ đấu đến cuôí.Nhân đây cũng xin cám ơn bác nxHung đã khơi nguồn,cũng như 1 số ae đã vô tư đóng góp ý kiến để có được sự thành công nhất định của con chipamp này.
Các bác cho em hỏi, em gắn xong xông điện êm ru, ko ù xì, ục, bụp j hết, đo DC Offset thì nó nhảy múa từ trong khoảng 3mv-> 20mV, vậy có sao ko ạ? em gắn loa ch0 hót luôn, tiếng rất tốt, rõ ràng,kiểm soát bass tốt, em đang test thử với 15AC-220 và 150AC-002M. Đúng là nhỏ mà có võ.
Chúc mừng hội đá gà cuối năm, chúc mừng bác VQ đi đá gà ẵm giải nhất luôn, các cụ shown ảnh từng chú gà để anh em học tập, nhất là gà của bác VC sau khi bác VQ tiêm thuốc liều cao ấy :lol: P/S : cặp tụ hồi tiếp 47uF nếu lắp tụ tatalum thì âm thanh nó ra thế nào nhỉ, có cụ nào thử chưa ah :?:
Em thấy vậy là hoành tráng lắm rồi,có cafe,nước chè and nước lọc có cả thư ký phục vụ thanks toàn bộ gia đình bác chủ .
HI các bác hôm qua VQ gà nào cũng thể hiện gáy nhiệt tình, con gà em còn non nhưng cũng học được gà của các bác gáy, em về cũng phải vần lại và làm mấy thang thuốc bắc nhồi vào bụng nó Đợi mùa giải năm sau ban tổ chức chọi gà em lại vác đi Chúc ban tổ chức càng ngày càng nhiều gà mang đến đá hơn!
Nhìn các bác giao lưu mà thèm quá. Gà qué thì em có rồi mà không mang đi được vì cuối năm nhiều việc hiếu hỉ quá.
Bác có quả volume giống hệt của gà vô địch, nếu mang đi thi khả năng cạnh tranh giải nhất là rất căng thẳng :lol:
Nhìn xa xa cũng giống giống, gần thì chưa biết, nếu nó là loại chỉnh riêng từng kênh như của em thì chắc đúng roài , vậy em cũng có volume của nhà vô địch ^^
Các chiết áp này chắc tháo từ 1 chú amp cổ, hình thức giống nhau hết nhưng chỉ dùng làm volume được cái có ký hiệu là XXKom AX2 và BX2 thôi mấy cái ký hiệu CX2 có lẽ không dùng được
:| roi thang chước em lại vùa vút đi con tape em chỉ tiếc hai đồng hồ vu ma ko nghĩ đến volum :mrgreen:
Bác nói đúng. Chiết áp trong cassette deck có chất lượng rất cao do nằm trên đường tín hiệu (ghi hoặc phát) của đầu nguồn âm, em cho là yêu cầu về chỉ tiêu KT của nó còn cao hơn volume ampli nhiều. Nếu anh này chất lượng củ chuối thì bao công lao của các kỹ sư đổ xuống sông xuống biển hết. :lol:
Tại tài liệu của hãng khai là 2 kênh chip không to bằng nhau nên em cố lùng volume 2 cán. Tốn kha khá các bác ah. Bù lại, bác VQ lại đá đứt đuôi gà bác Nghenhin. Nghe nói 2 bác định tổ chức tái đấu với gà VQ xịn để cho mọi chuyện nó rõ ràng. Hôm nay em ôm gà về rùi ah. Mai mốt dựng cái hộp kiếng để bầy cho an toàn (cấm cắm, xờ, vặn). Chắc em phải xin bác Thuốc cái bo, ấp em gà khác để nghe (em đoán ý món quà của các bác là vậy).
STK với rề 6h6 tuội gì mà đòi hỗn với KIA. Đấu từ cách đây mấy tháng rồi ạ, sau hôm đó thấy Vê sư phọ gầy rộc cả người đi. Nghe giang hồ đồn dồn tâm huyết mất mấy tháng để vỗ từ cọng dây nguồn trở đi đến các kiểu thuốc độc đầu bảng (chả biết độc đến cỡ nào dưng tầm tụ BG, Mcap, Jensen..., trở Dale, KOE...sư phọ vẫn bĩu môi lắc đầu) nhằm quyết ăn thua với KIA một lần nữa. Nhưng thấy tềnh hềnh có vẻ chưa đủ tự tin để tái đấu vì mấy lần em thách đấu mà cứ lờ lờ tránh né.... :mrgreen: