Em xin bổ sung: Sơ thứ chia thành 2 nửa bobin, cuộn sơ ấm ấm còn thứ nóng ran!!! Sơ cấp sẵn có, biến áp công nghiệp nên em nghĩ chắc không thiếu. Lần này em lên dây 0.35 luôn cho nó lành, mặc dù amp chạy có 140ma. Em vừa ngó lại bảng tra cỡ dây, dây 0.3 em dùng không lẽ lại là 0.28 + emay??? Nếu đúng thế thì nó chịu dòng có ~150ma :mrgreen: Mà có khả năng chạm chập gây ra không bác? vì giờ chạy không tải nó vẫn ...xèo xèo
Níu không tải mà nóng thì đồ rằng bị chạm giữa các vòng dây thứ với nhau nên mới ra nông nũi đó cụ ạ. Theo thông lệ thì dong 140mA thì chưa hề hấn. Ủa mà em tưởng cụ quấn dây sơ 0.7 thứ 0.5, cụ quấn bi nhiêu vòng thứ vậy ạ
Khe khe, hôm nọ anh nhìn nhầm nên hỏi nhầm. Sơ cấp dây 0.5 thôi, thứ cấp xác định không ham to nữa nên dùng vừa đủ. Tỷ lệ là 3.3vòng/v. Fe trông to xác mà ruột thì bé tý!! lúc mua tưởng bở sau này dùng được cho SE Sumo :mrgreen: :mrgreen: P/s: sập hầm hai cạnh, chạm là chắc rồi, nhưng nghĩ chênh nhau cỡ mấy chục vòng không sao nên ...quấn tiếp
3.3vòng/volt tỉ dụ lớp trên chạm lớp dưới hay hầm trên chạm hầm dưới, như thế thì nhiều quá gây ... hoang mang :mrgreen: em tỉ dụ chạm nhau "mấy chục vòng " là khoảng 33 vòng vậy =>10 volt dính nhau, anh tưởng tượng cái mỏ hàn xung đầu ra của nó khoảng 0.3-0.5v, nếu cứ "bóp cò" trong khoảng 5phút thì cái mỏ hàn theo anh có .... khói không ạ :mrgreen: trong khoảng 15phút hàn mà cứ mỗi lần nhấc mỏ em bóp khoảng 1p là cuộn dây đã ấm sốt, 15phút đó thì nhấc mỏ được khoảng 3 - 5 lần :mrgreen: P/s: Fe của anh đẹp quá, em thèm dỏ dãi đến giờ chưa ngủ được hic hic, nhất là cục xê co :cry:
P/s: cục nguồn em nhờ hướng dẫn trang 40 sắp ra đi sau khi nghe hết một cd, mặc dù em lấy lấy cao áp có ~400v, dây 0.3 (dòng tổng ~ 140ma) :lol:. Vecni cháy thơm phức, khói bốc nghi ngút kèm theo tiếng xèo xèo, cuộn dây nóng ran, trong khi Fe vẫn mát lạnh. Chắc tại sập hầm hai bên cạnh, mặc dù ở giữa lót quá kỹ :mrgreen:[/quote] Những ô nào hướng dẫn các ô ấy phải đền thôi... :lol:
Phát đầu tiên em quấn, đã xác định phải tháo ra làm lại lần nữa nên em mua gấp đôi lượng dây đồng rồi ạ :lol:
Thanks chú, anh biết thêm một kiến thức nữa. Cứ nghĩ emay cách điện, cách cả nhiệt luôn nên làm liều!!! P/s: Đẹp do tay nghề chụp ảnh :lol:. Xê co to hơn thế một tẹo, nhưng dầy gần 2,5 lần (lưng con của anh có 3cm), cục nguồn như của anh bên VM còn ...đầy!!!!
Kiểu này bác phải mua dự phòng thật nhiều dây đồng vào...cuối cùng thế nào bác cũng thành công thôi. Chúc may mắn !
em mua chỗ bác 3L chỉ thì họ hỏi luôn làmua loại thường hay loại chịu nhiệt độ cao em thì dùng loại thường vì loại chịu nhiệt độ cao thì giá cũng cao, dạo này tay nghề lên rồi nên quấn cái nào thấy cái đó chạy mát như gắn điều hòa nên loại chịu nhiệt cao thấy phí :lol:
- Em sưu tầm được 2 câu thế này ợ: Câu 1: Trăm bó đuốc thế nào cũng bắt được con ếch ...con Câu 2: Có công mài sắt có ngày nên...... xà beng :mrgreen: - Chúc bác thành công!!!
Thanks các bác. Nói chung, đã xác định sau này sẽ phải quay vài k vòng cho Opt, nên em sẽ vượt qua bài toàn <1.5k vòng. :mrgreen: Ko được em đi ...nhờ
Thiên hạ đồn thổi gần nhà anh có cụ Áu đì ồ phai chín ngàn lẻ hai có cái máy quấn hay nhắm, hay anh qua đó cho nhẹ nhàng một phần hỉ :lol:
Hem cần thiết phải dây chịu nhiệt đâu ạ, quấn ngoong thì dây ... đồng gì cũng êm :lol: Anh yên tâm, quấn 1 cục không thành quấn cục 2 sẽ thành, cục 2 không thành thì cục thứ ... n sẽ thành, nhấc định sẽ thiền công ạ :lol:
Cục này anh ngồi thiền ở đó đấy, nhưng chơi trên máy chạy = cơm. Máy chạy mô tơ thì chưa mó vào vì sợ phanh không kịp nó làm một phát lên 2k vòng luôn
Em tố cái ông này hướng dẫn nà :lol: Anh cứ chạy một chuyến về Thành Nam kéo lão này đi thịt cầy là lão quấn cho anh từa lưa một đống lun :lol: @ Tuaudio1973: Cụ dễ tính lắm cụ hỉ :lol:
Cụ này võ công cao quá, muốn học hay nhờ vả thì cũng phải đợi đi luyện chiêu kha khá đã, VD: học uốn riệu P/s: ko lẽ áp dụng công thức: thịt cầy + coca
cái topic kỹ thuật này lúc nào cũng khô khan y như cái tên của nó giải trí tí đi các bác kể chuyện tào lao rồi lại quấn nguồn có bác nào nghe chuyện (bố vợ phải đấm) không em kể bác nà đồng ý thì bỏ tay xuống :lol: