Bế quan mấy ngày rồi mà chưa thấy Bang Chủ với cụ Rùa vào công báo kết quả nhể !? Trong ngày qua em lại thi công được con AE hết thuốc. Chờ có dịp là mang đi chinh chiến :twisted: Phen này ứ sợ bất kỳ nguồn phát gấu nào, càng gấu càng không sợ (vì chênh lệch giá cao quá nên thua thì càng...có cớ vin vào :lol: ) !
Em đương tính đi đấu đồ đắt tiền mừ, đấu với đồ của cụ sợ thua thì chẳng có cớ gì để mà vịn vào đâu :lol:, Dưng mà giao lưu thì thoải mái cụ nhể, kiểu gì mỗi con chẳng có ưu điểm (ít nhất là của cụ rẻ hơn của em, còn của em thì ...không sợ đĩa sước :lol: )
Em đã rất cố gắng, và đây là kết quả không được tốt lắm sau 4 hôm hàn xì, một tuần say mất 3 buổi tối nên không hàn xì được :lol: . . Amly đã kêu, hiện nay đang bị ù ù, em đồ là do đi dây ẩu quá, mai chỉnh chọt tí hi vọng hết ù, giờ em nó đang chạy rà cùng tiếng ù ù nhè nhẹ rồi Thôi em đi ngủ . . .
Hum qua đồng môn KL của kụ có ý kiến là dạo lày hình như kụ đang hồi tin nên độ hung hăng đang ở level cao :mrgreen:
Bèo nhèo mà nghe hay thì mới đạt tiu chuẩn của kụ chớ, đầu của kụ còn bèo nhèo hơn mà vưỡn thách đấu đấy thây :mrgreen:
Loa cụ u nhẹ thì loa tham chiếu khả năng là u to đấy. Cụ tách pre, drive, công suất ra là biết u tầng nào ngay. Đưa đường ra từng tầng qua cái pao khác chỗ nào u là chính tầng đó.
Cám ơn cụ đã chỉ dẫn, em sợ rằng vội quá không kịp làm mấy thao tác đó nữa nếu làm xong sớm một tuần chắc xử lý kịp, tối nay về cân chỉnh tiếp - em vẫn còn ít vở nữa chưa dùng vì đêm qua amly vẫn lật ngửa. Đêm qua ù em nghe bị lẫn với cả ù của con ổn áp nữa đúng là ù 50hz rồi :mrgreen:.
CẤP CỨU Hôm nay và cả ngày mai em bị nhốt cả ngày không mò ra phố được. Cụ nào có thể giúp em chạy ra Đê La Thành hoặc bất kỳ hàng gỗ nào làm hộ em cái này với. Vật liệu thì có thể bằng bất kỳ loại gôc gì cũng được càng rẻ càng tốt, kể cả MDF. Cái này em phục vụ cho chim ạ . TKS trước
Cái vỏ máy phong cách kharma của bang chủ nhìn thì đẹp, nhưng mỗi lần muốn độ amp hơi phức tạp nhể. Lão Cam: làm thế nào tiếp cận được cặp jensen cu Vest nhỉ? Tầm 5h anh còn ở CH trên đê La Thành không?
Đúng là 8 nhưng giờ chỉ cần 4 ạ À tiện thể cụ ở đây em thông báo: thuốc độc của cụ đã lấp ló ở HQ rồi nhé. Chắc sẽ về tay em trong tuần. Khá nhanh http://www.vnpost.vn/TrackandTrace/tabi ... fault.aspx
Chết thật, tầm này còn chống nạng đi thi. Mà kệ nó đê lần này chẳng may có được trao giải trang phục cũng không nhận :lol: Tập trung vào chuyên môn thôi.