Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nhìn cái bo công suất là biết nát bươm hết,lắp vô có ảnh hưởng gì không anh Syen ơii.Anh thật lỳ đòn,giờ cuối mới chạy mà dám gởi đi thi.Em gởi anh cặp bo mới và 1 ít sâm nhé.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hôm nay Krell đúng là chết tức tưởi cũng vì cụ Văn thấp, bảo mời đối tác đến để phối hợp mà cuối cùng lặn sâu hơn cả thợ lặn :lol: Đề nghị các anh e có hình thức kỉ luật thích đáng với cụ văn thấp, ít nhất ko mang gà cũng phải mang người đi cho a e chém :lol: Nói chung là buổi test rất vui và vui hơn là đồ DIY tạm ăn được đồ hãng, biểu dương nhiệt liệt tinh thần dũng cảm của cụ Pidama chủ nhà vì đã vô cùng dũng cảm để đồ xịn cho anh e cắm rút. Hôm nay có 2 cụ mang gà đi mặt hơi tái :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hehe... vì em cũng đang có sẵn driver 7" mà :lol: Nhìn chung hôm nay các gà đều được nhồi thuốc bổ nên có hay hơn trận đá trước nhiều, tuy nhiên cũng có gà không hợp thuốc nên sốc :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Đáng khen ẻm amp của bang chủ, đúng là hàng càng trải qua nhiều cuộc mây mưa sấm sét thì lại càng có kinh nghiệm. Tấm thân đầy vết tích nhưng e vẫn ghi nhận hót tốt hơn lần trước, chiến thắng ngay con amp hãng như e dự đoán từ trước :lol: Cụ cứ mod miểng thỏa mái rồi chiến tiếp với 3 e THQ đang nằm trong vòng bí mật!
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em công nhận em không thuộc diện "giữ hàng", dùng như phá. Cái bo C/s của em đến 12h đêm qua còn tống DC ra thẳng loa, lúc đó em nản lắm rồi. Giàn J thì nóng rực còn giàn K thì nguội ngắc. May sao em phát hiện đoạn nối từ chân con trở Bias lên 1 kên sò bị đứt :lol: May quá vác dây điện ra thay mạch in luôn. Hú hồn. Đồng thời cũng vì vụ lái, mà tháo ra tháo vào nhiều nên giờ PCB thành thị nở rồi. Cuối cùng nát bét nhất là vụ thay 2N = K170. Cái chỗ đó nó chật chội và đường mạch thì mảnh. Kết quả sau khi thay xong thì có đến 3 đoạn dây điện thay mạch in ở chỗ này :lol: Nói túm lại sau mấy quả mod này em cũng lên tay nghề . Nếu bác Quang có nhã ý cung cấp cho em PCB mới thì em cảm ơn nhưng em nghĩ bác bố trí cho em quả PCB cho sò sắt, còn PCB này bác cứ để em phá tiếp để trải nghiệm, đến khi nào thay 100% đường mạch = dây điện thì em ngưng để xem các cụ layout có chuẩn bằng em làm mạch câu không
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cảm ơn cụ đã có nhời khen Dưng mờ phải nhanh tay lên chứ không ai chờ được 3 tháng nữa đâu, khi đó mùa đông người ta thi đèn chứ không ai thi bán dẫn cả :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thích thì anh bơm pcb sò sắt...4 cặp 1 kênh chắc đủ lực để thi rồi.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ chủ tịch được cái nhạc nào cũng nhảy. Thi amp bán dẫn có, thi loa bookshelf có ngay, thi amp đèn cũng không thiếu...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nhìn mà thèm quá anh ơi Vẫn đề không phải là em "thích" mà em "chót nhỡ" có 10 cặp 10N/10P sò sắt thôi ạ . Cái này để làm hồi môn, còn cái PCB nát kia em sẽ phục hồi nhân phẩm vì còn phải mổ nhau với mấy cụ trong đống rơm sau hơn 1 tháng nữa. Duy tâm mà nói, có khi em nó hót hay vì cái PCB nát đấy ạ, thay cái mới có khi bị loại từ vòng gửi xe
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ Chủ tịch phải nói là quá tởm, mới nhắc hôm nào là định mua mà giờ đã có 10 cặp rồi
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hình như hôm rồi em thấy cụ chủ tịch khoe là mới gặp lại chiến hữu người Nhật tại Hi-end Show vừa rồi, chiến hữu ấy giờ làm nhớn ở Audio Note. Chiến hữu ấy tặng hay sao ấy :lol: Audio Note đâu có làm bán dẫn nhỉ !?
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Dùng mấy em này thì cửa thắng rất lớn vì chất âm mấy em này khỏi phải bàn(mà phải sò xịn nhé)
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em cũng lỳ lắm đấy, con amp của bang chủ em trở đi mỗi lần qua ổ gà là em lo ngay ngáy, mang đến nơi lỡ rụng con tụ hay con trở gì là tèo. Mà sáng nay cũng ăn tiết canh liều rồi nên cứ ôm đại đến chứ nghe bang chủ khuyên cáo khi đem đi thì mang theo vài sấp, nghe đến phút thứ gần 15 là phải tắt ngay âm ly đi, nghe mà toát hết cả mồ hôi . . ruột. Rất may nghe chỉ có 3 bài > hơn 10 phút một thí :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nói bập bập tí chứ nếu mờ không có cháy nổ rì thì em xin đăng ký 2 cặp ( đủ con amp ) còn lại nhá bang chủ hê hê
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Như anh em hom nay nói "đểu" bang chủ là "lão này có căn DIY" hoặc đểu hơn nữa là "lão này may hơn khôn " :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái này Chú Hà nói rất chuẩn đấy, cứ nhìn cái bo nát bươm là đủ hiểu :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ở ngoài Bắc này có cái chợ người ta quen gọi là Văn Môn Đống sò này em cũng khênh được từ 1 cái chợ kiểu Văn Môn nhưng mà nó nằm ở UK .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hơ hơ lão thuốc cảm này thù lâu nhớ dai, lần trước nhắc rồi không nhớ nhể
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em có nhớ gì đâu, tính em là nói trước quên sau, chẳng thù ai bao giờ đâu cụ. Mà cụ lần trước nhắc gì thế ? :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái này đương nhiên rồi, bang hội bọn em đã có ước hẹn trên đường từ nhà cụ về. Tiện đây em nói luôn lần mót tới: - Giảm tụ nguồn (vì có thằng hàng xóm đòng ý mua với giá hời :lol) - Thay tụ hồi tiếp (em mới hót được ít tụ hồi tiếp Frolyt-EKSU - độc dược bảng A). - Đồng thời thay tiếp cặp lái KSA1220A/KSC2690A. Cả 2 đơn thuốc này dùng trong Teo lót xin thì phải Chỉ 10 hôm nữa thôi hàng sẽ có trong tay em, sẽ phọt ảnh lên để các cụ khỏi bẩu em bốc phét :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn E quên không nói bác để lại cái đĩa hôm này lại, bác chọn thêm mấy bài nữa để hội phát hàng Kền Kên Vol. 1 Bây giở e mới TIM em nó mới về đến NGỰC...e mới giám đấu lại hệ thống của e xem và kiểm tra xem sau khi bị các bác VÙI HOA DẬP LIỄU thì có còn lại gì không????