Có giề đâu cụ cứ hình dung là lấy 1 biến áp 12V nối vào 1 con diode cầu, đầu dương - âm ra hàn thêm tụ hóa để sạc thôi mờ. Sư phọ đâu ồi, cụ nghenhom gọi lên hộ em với :mrgreen:
Em lại thấy bắt đầu quý bác rồi đấy , đúng là thang giá trị nó cũng thay đổi theo thời gian , gừng càng già càng ... khô héo :lol:
Thoai em k tung chiu nữa, mạch điện tử có vô vàn cái hay mà chưa khám phá hết đâu. Cụ nghe nhòm công nhựn roài, còn khen Khựa nữa chứ, ghét quá cụ nhể :lol:
Cái thông minh của thằng thiết kế là lợi dụng cầu H để thực hiện được 2 việc đồng thời nâng cao được hiệu suất chuyển đổi. Cái em quan tâm là cách nó khóa Fet khi nạp cơ Còn chuyện nạp DC hay nhấp nhô thì TG vẫn làm đồng thời. Không thể khẳng định p/a nào tốt hơn p/a nào. Thằng nào cũng có lý lẽ riêng. Ở cấp độ tủ nạp công nghiệp em thấy bọn nó hay dùng thy để nạp, tức nạp kiểu nhấp nhô. Những bộ accu đó toàn cỡ vài trăm trẹo đến tiền tỷ không hà nên đừng có bẩu chúng nó làm ẩu :lol:
Cụ ấy mới chỉ dùng Acu có 6AH nên giá 2-3 trăm là đúng rồi ạ. Còn chú Tây kia dùng cái Acu có >50AH thì giá nó không đến 2-3 trăm $ đâu ạ
Vớ vỉn, quý cái đệch. Chém VQ chỉ có mình nghenhom độc quyền thoai nhé. Mềnh đỡ đòn hộ là để bạn còn vẹn nguyên khi tiếp chiêu của mềnh :mrgreen:
Có chứ cái phần chuyển đổi từ kích FET sang tạo xung gì đó để FET mở dòng theo tải cũng hay ah, gắn ampe kế vào sau đó nghịch con trở dò nhiệt gắn trên cầu H nó điều dòng nạp mới phê :mrgreen: Em có bẩu nóa cẩu thả đâu nhưng một số mạch nạp dạng phẳng này nó PR là tốt cho ác cu. :roll:
Hóa hai cụ chém nhau khi dỗi, nhưng hợp tác lại vừa đấm vừa xoa khi bị người khác chém hở :roll: , các cụ thâm quá đúng nà gừn càng rà càng kay :lol:
Thế hôm đánh nhau ở hội AR cụ không dùng Acu thì cụ dùng cái gì đó ợ - mà lại còn dùng ké nữa nhớ !. Hôm đó cụ mà dùng Sờ uých Chinh thì em đi đầu xuống đất ngay nhớ :lol:
Nạp phẳng theo ý kiến phe nhấp nhô là dễ gây chai bản cực, time nạp lâu...ngược lại phe phẳng lại chê phe nhấp nhô là dễ gây rụng bột bản cực, xục ra hơi a xít....Túm lại là chưa có p/a nào nhất cả :lol:
Túm lại 2 đội huề nhau nhóe, giờ đến bài nguồn suých chim với nguồn ác cu đê :lol: Cụ dũng Cảm chuẩn bị típ chiu :mrgreen:
Ờ mà không tin tâm linh không được các cụ ạ. Hôm nay Vê sư phọ bị sao quả tạ chiếu hay sáng ra ngõ gặp con nhìn rau gắp thịt hay sao í mà đi đến đâu bị chém đến đấy :lol:
Kô , ngay từ hồi chú Cảm hỏi cái xạc accu tự ngắt for AE mềnh chỉ sang chỗ ô Dòm luôn & ngay mừ :mrgreen:
Cụ hỏi xem cụ ấy bước chân nào trước nữa cho hết đường wuyền đê, cụ sư phọ đâu ồi sao để cụ nghenhòm múa quyền ghê quá :lol: