Nói có sách, mách có chứng. Lão ấy hàn dính gà với ắc quy nên lúc nhận giải vẫn phải ôm theo cái........cục đây ạ. Nhòm cái mẹt đã thấy đang ủ mưu rồi :mrgreen:
Đợt sau có mở đá gà nữa chắc chắn là ông nào cũng ôm gà vs thóc giống cụ VQ nhà mình mất thôi, Eim không có xiền mua accu đâu !
Em dự còn có chiêu nữa ngoài việc trói gà với bị thóc là lúc đi từ nhà đến xới, tay trái lúc nào cũng phải "bóp cổ gà" nếu k0 thế thì thóc mấy cũng vứt phải hok cụ :lol:
Xẩm tối thấy cụ VQ chở đào đi bứt quất rùi ah. Phóng nhanh lắm, nhắn vội lại nhõn câu là đang lên đỉnh nên sẽ mod tới nóc lun
He he.... Đấy là cụ Văn Cao hôm đấy để xe honda 67 ở nhà đấy, nếu không thì còn nhất hơn nữa :mrgreen: bác Van Cao nhể
- Em có cái AE chạy accu có lẽ làm thêm em này nữa để phòng khách, nguồn phát là laptop. Em tính moi 1 đường accu của xe máy dựng cạnh bộ giàn thế là có giàn Hiend không Hại điện (accu khi đi làm ban ngày thì xe máy tự nạp, laptop lên cơ quan cắm điện). Cái này mà bàn với vợ thì có lẽ bả ủng hộ luôn he he
Đâu cứ phải mất điện đâu bác, nhà em có điện vẫn chơi, cuối tháng giảm được khơ khớ tiền điện :mrgreen:
Khiếp , biết mấy ku nặng về ăn thua thế lày em nhường quách :wink: ô nghe nhìn lôi cái quy chế thi cử xem có khoản nào lói gà ko đc gắn nguồn liền thế ? ngài vancao gửi gà cho iem cách có 1 hôm trước giờ lên sàn thì em phải warmup liên tọc cho tới giờ thi chứ đâu có time chạy rà 1 vài tuần như 1 số gà đồng loại ? xem còn móc đc cái gì chữa thẹn thì khui nốt ra iem rải quyết 1 thể ô nghenhin nhé :lol:
Bằng này vưỡn muỗi so với kụ ấy nhá. Nghe giang hồ đồn kụ ấy gọi chị đồng nát chui vào gậm giường dọn mãi mấy năm nay mà hem hết đồ :mrgreen:
Tiu chí thi đá gà đề ra "vui là chính" mà lại mang công phu sky market thượng thặng vào áp dụng thì chả bít ai có máu ăn thua :wink: . Anh em đa số là newbie chơi vô tư, cao thủ dư lão đến nhòm thoáng qua là phải biết ứng xử sao cho phải phép, cần gì phải nhắc. Còn vụ bunr-in thì mời lão hỏi ae xem có mấy cái đủ thời gian khi tay thuốc cảm chuyển hàng cùng thời điểm và cuối năm ai cũng bận....Mà lão làm éo gì có chỗ để móc mà thách :mrgreen:
Thế nào là cao thủ , thế nào là ứng xử phải phép đây ? ô vs tôi coi như đồng niên sao phải bày đặt dạy dỗ nhau dư thế :roll: ngồi vs nhau chè chén cafe sau khi chiến cả nửa buổi có thấy ô moi móc lắm chiện như thế này đâu , sao bây giò lại sinh sự như thế :?:
Thế là ngài có đuôi thật đấy à ? sáng nay a nhô cafe éo thấy thưa chắc lo ra đường éo có đuôi xí hổ :lol: