Em xin phép mở góc nhỏ mời các bác post âm, hình, tư liệu, giai thoại và lời bình các ca, nhạc sĩ hát nhạc vàng...đặc biệt những người được công chúng mến mộ... Hẳn mọi người trong chúng ta ngoài việc nghe chất giọng cũng muốn nhìn thấy hình ảnh các ca, nhạc sĩ khi còn trẻ hoặc khi họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cùng các giai thoại...Hình ảnh này thường thấy trong các phim tư liệu hoặc các băng VHS...Băng VHS thì chất âm không sắc nét bằng CD sau này nhưng mộc, tự nhiên trên nhiều phương diện; hình ảnh băng hình VHS cũng vậy không nét nhưng mộc nên có thể nhìn thấy khiếm khuyết trên khuôn mặt ca, nhạc sĩ...Không vuông, tròn và méo mó sứt mẻ nên góc nhìn này gần với sự thật đời thường hơn... :? Clip video đầu tiên em quay từ băng VHS Paris by Night số 15. Ca sĩ Chế Linh (CL) hát bài Ngày Vui Qua Mau. Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Paris by Night. Phát biểu trong băng video, CL cho biết ở thời điểm này do nghề ca sĩ không đủ trang trải nên CL buôn bán là chính, hát là phụ... :?
Ái Vân và Elvis Phương ngày đó...với... Bài Tango cho em. Elvis Phương rất tròn vành, rõ tiếng và Ái Vân, giọng cũng đầy nội lực... :wink:
Bác có những chương trình Video của Asia từ những số đầu tiên không ạ? Em kết nhạc của Asia hơn Thúy Nga.
Cám ơn câu hỏi của bác. Em cũng thích cách hòa âm của Asia hơn nhưng các băn g VHS tư liệu này cũng trên 20 năm nên em phát và quay lại những băng âm và hình còn tương đối. Những cuộn băng bột từ rã ra, em không post lên... :wink: Còn đây hình ảnh Chế Linh 20 năm về trước...Thời đỉnh cao của bác Chế...vẫn chất giọng ngọt như rót mật... :wink:
Dalena, một trong những ca sĩ nước ngoài khác nhạc vàng, truyền cảm...Đỉnh cao của cô ấy là đây... :wink: Các bác nán lại nghe cô ấy hát xong bài Lệ Đá, phần phỏng vấn ca sĩ, cô ấy hát NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN mùi không kém ông hoàng nhạc sến Chế Linh... :wink:
Mời các bác xem clip phỏng vấn nam ca sĩ Anh Khoa để hiểu nỗi lòng ca sĩ khi không được số bằng nghề ca hát do nghịch cảnh...Chàng ca sĩ đẹp trai và chung tình... :?
Em cũng có 1 số clip thu từ những VHS xưa.Em thu capture trực tiếp khi chuyển qua digital mp4 files để đảm bảo chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh , ko dùng phone hay máy Cam thu hình lại. Mời nghe 1/ clip trích từ cuốn băng VHS Asia 1st Video1 1990 Tình Yêu và Tuổi Trẽ, nhạc phẩm Tình Yêu - ca sĩ Thái Thảo & The Magic Band : https://www.youtube.com/watch?v=NI79YJsuEPI 2/ "Tôi vẫn nhớ " ca sĩ Như Mai , thu từ băng Cassette Dạ Lan 1(1983 ) : https://www.youtube.com/watch?v=33rQQ85p5SA
Cám ơn bác liveaudio... :wink: Khánh Ly, lúc đỉnh cao truyền tải thông điệp trong nhạc Trịnh Công Sơn... :wink:
Thái Châu thuở mới định cư ở Hoa kỳ...Hiền lành, chất phát, ngây ngô, và dễ thương...Song ca cùng Hương Lan...Cũng ngót 20 năm... :wink:
Đám cưới trên sông nước thật thơ mộng qua tình tự mang âm hưởng dân ca sang tác Hoàng Thi Thơ, ca sĩ Ái Vân thể hiện... :wink: