Re: Am thanh chuong trinh Cam tay mua He cua Thanh Lam Âm thanh cho show này sử dụng Mixer DiGiCo SD8 với pre sử dụng đèn điện tử Tube cho Mic vocal nên tiếng hát rất đặc biệt- không biết có bác nào đi nghe không cho e xin nhận xét. Âm thanh và sound man của show này cũng là của show tại Không Gian Âm Nhạc. Show này cũng được tổ chức tại Hochiminh vao ngay 16/7- âm thanh và sound man cũng y hệt show tại Hanoi, bác nào có điều kiện rất nên đi nghe. Cảm nhận của em...hay hơn nghe Hi end ở nhà...
Re: Am thanh chuong trinh Cam tay mua He cua Thanh Lam Mixer SD8 có tube ko nhỉ? Chạy tube preamp rời hả bác? Avalon hay Focusrite ?
Re: Am thanh chuong trinh Cam tay mua He cua Thanh Lam Tube la optional cua DiGiCo mà, 1 card dung 4 Tube cho ra 8 channels. Thường dùng Tube cho vocal, kick, bass...
Công bằng mà nói em thấy âm thanh chán. Đồng chí mixer em thấy cứ loay hoay chỉnh đi chỉnh lại cuối cùng có vẻ đành miễn cưỡng chấp nhận thực tại. Các bác thứ đi nghe và nói thành thực, hay là tai em có vấn đề. HT
Hay quá em muốn phỏng vấn bác một chút là bác ngồi vị trí nào ( để e xem người ta bố trí loa có hợp lý ko?) và ca sỹ hát chán hay âm thanh làm chán??? bác phân tích kỹ một chút cho a em còn bình loạn
Em chào bác: Trước khi em mạn phép bàn kỹ chút về chương trình Cầm tay Mùa hè và các ca sỹ thì cũng cần phải công bằng: - Thừa nhận sự đầu tư nghiêm túc và dám chịu chi phí tốn kém cho hệ thống âm thanh. Cũng tương đối lâu rồi mình mới nghe một chương trình live show được đầu tư cẩn thận với tiêu chí chất lượng là trên hết như vậy; - Chất lượng ca sỹ và các tác phẩm trình bày đều khá tinh lọc, đều thể hiện sự nỗ lực của ca sỹ và sự tôn trọng khán giả; - Đặc biệt anh Quốc Trung chơi Piano rất giàu cảm xúc, nhưng cũng bởi tiếng Piano vượt trội về đẳng cấp và âm thanh (có lẽ là âm thanh gốc không qua micro?) nên càng làm cho em hụt hẫng với dàn nhạc và sự phối khí chưa bắt kịp với tiếng đàn piano? - Đã giới thiệu được một số tác phẩm mới có chất lượng cao. Một số sáng tác mới của anh Quốc Trung, theo em, nếu gặp được ca sỹ cảm thụ bài hát tốt (như Uyên Linh cảm thụ bài hát Cám ơn Tình yêu của nhạc sỹ Huy Tuấn) chắc sẽ rất hay! - Vị trí em ngồi hơi tệ: em ngồi ngay đằng sau anh Mixer, cách 2 hàng ghế là đến bức tường đằng sau. Ở vị trí đó, em bị phân tán bởi đội ngũ nhiếp ảnh quay phim lộn xộn ý ới, lại cảm giác âm thanh (nhất là của dàn trống) đập vào bức tường đằng sau rồi dội lại như kiểu đánh tập hậu, lại nhìn rõ phong cách hơi lóng ngóng của anh Mixer. Túm lại một phần có lẽ tại chỗ ngồi của em. Nhưng thực ra nếu âm nhạc thần sầu thì em cũng có thể quên ngay được cái bất lợi này. Rồi em nhận xét bác nghe nhé: 1. Về dàn nhạc và Mixer Man: - Cảm nhận chung là dường như Nhà Hát lớn không phải được thiết kế cho các buổi biểu diễn nhạc nhẹ, pop hoặc rock mà chỉ được thiết kế cho nhạc kịch Opera, nhạc thính phòng, các dàn nhạc giao hưởng nhỏ dưới 100 người hoặc dàn nhạc Chambers. Một ban nhạc pop hoặc nhạc nhẹ sẽ cảm thấy bị tù túng khi chơi nhạc tại Nhà Hát lớn, không gian nhỏ của Nhà hát không chịu nổi các cú dồn của dàn trống hoặc tiếng lead của Guitare điện. Hay nói một cách khác, Nhà hát lớn chỉ thích hợp cho nhạc Acoustics, không thích hợp cho nhạc điện tử. Em thấy ở Hà Nội chỉ có Cung Văn hóa Lao động còn có thể biểu diễn nhạc điện tử ở mức độ chấp nhận được (Trung tâm Hội nghị quốc gia rất rộng nhưng âm thanh ở đó cực tệ, bác nào thuê biểu diễn âm nhạc live ở đó là tiêu luôn). - Ban nhạc có vẻ nghiêm túc quá so với một chương trình nhạc nhẹ có tính chất bình dân. Dường như họ chưa có nhiều kinh nghiệm đứng trên một sân khấu hoành tráng bậc nhất Thủ đô. Khán giả có lẽ thích thú hơn với một ban nhạc nhiều chất phủi hơn và chơi cần phiêu hơn (có thể họ chưa đủ xúc cảm để chơi đến mức phiêu. Cũng có lẽ vì em bị ấn tượng bởi một số ban nhạc như Bức Tường chăng? 2. Về đạo diễn - Anh Quốc Trung là nhà phối khí tài năng, nhạc sỹ có nhiều tác phẩm hay, song anh chưa được chuẩn bị để trở thành một MC và một PR chuyên nghiệp. Cách thức tổ chức chương trình, những tư vấn cần thiết cho ban nhạc và đặc biệt cho các ca sỹ không được chuẩn bị hoặc không được các chuyên gia hàng đầu của giới Showbiz tư vấn. Em ví dụ: • Việc bố trí mỗi ca sỹ hát hết phần của mình (mỗi người 4 hoặc 5 bài) là cách bố trí tồi. Đến nỗi khán giả phát ớn khi phải nghe đến bài thứ 3 của cô ca sỹ Hà Linh; • Khả năng dẫn dắt cảm xúc âm nhạc của đạo diễn chương trình (em cứ cho là anh Quốc Trung làm đạo diễn) kém và cứng nhắc: bố trí bài đầu tiên của UL là bài rất hay khi dàn nhạc chưa nóng máy (bọn em gọi là tube chưa nóng) và anh Mixer còn chưa biết chỉnh thế nào làm mất luôn cảm xúc đáng có mà bài hát đem lại. Em phải thừa nhận UL hát mấy bài của mình rất hay (em coi thường mấy bài trên VNExpress và VNNet hôm sau cứ phân tích cố đưa trở lại cái vị trí Diva của TL bằng cách so sánh 3 ca sỹ nhưng em đồ rằng họ viết bài đó trước khi đêm nhạc diễn ra – em nghe đêm đầu tiên, đêm Thứ Bảy). Khán giả tưởng được một buổi tối bùng nổ cảm xúc và lâng lâng niềm quý yêu âm nhạc như Idol UL đã mang lại trong những đêm bán kết & Chung kết của VN Idol (có thể vì em cũng có thích UL một chút) thì bị dội, không phải một gáo nước lạnh, mà liên tiếp 3, 4 gáo nước lạnh từ ca sỹ Hà Linh. • Khả năng điều phối và đạo diễn cho các ca sỹ trong phần giao lưu với khán giả còn kém. UL tâm sự thật lòng, nhiều nét tươi vui, hài hước, nhưng lại quá nhún nhường đến mức tự ti. Nếu em là đạo diễn chương trình, em sẽ không để UL nói những câu chuyện như vậy, phải thổi được niềm tin cho cô ấy rằng cô ấy xứng đáng là một trong số rất ít ca sỹ tại VN hiện nay có thể thổi bùng được cảm xúc của khán giả, rằng cô ấy đang là quán quân âm nhạc, hay đơn giản cô ấy đang là một ca sỹ chuyên nghiệp – tức là cô ấy cần phải tự tin, cần phải đến với tâm thế một người chiến thắng, một thần tượng, một nghệ sỹ, không phải là một sinh viên đi hát. Cô ấy cần được xây dựng một hình ảnh – hình ảnh của một ca sỹ chuyên nghiệp, tài năng, biết cách khơi gợi cảm xúc của khán giả. Cô ấy không hề, và không được lép vế với TL, chứ chưa nó đến Hà Linh (em thở dài đánh thượt khi nghe cô ấy kể chuyện Hà Linh dạy cô ấy hát, rằng Hà Linh bảo thôi em hát sai rồi, để chị hát cho. V.v.). Còn tâm sự của cô ca sỹ Hà Linh thì em chỉ có thể nói là … củ chuối. Nó củ chuối đến mức mà em sợ thay cho cô ấy, khi cô ấy nói không được gặp nhạc sỹ Sinh Xô, em tự hỏi chả hiểu gặp để làm gì? Hay lại như là diễn viên Thanh Thúy cứ đòi gặp đạo diễn Đặng Nhật Minh trong hôm trao giải Cánh Diều vàng??? • Trang phục của Thanh Lam lại một lần nữa cần được góp ý. Phải chăng là muốn tạo một phong cách Diva nên phải vận bộ cánh như là nữ hoàng của Rừng Xanh? Nó quá rối rắm, quá cầu kỳ một cách không cần thiết và nó cũng không thực sự hòa hợp với những bài hát của ca sỹ này. 3. Về ca sỹ: - Giọng ca UL có chiều sâu xúc cảm nhưng có vẻ chưa hài hòa với ban nhạc và bị ban nhạc đánh chìm lấp (em để ý TL có kinh nghiệm hơn mỗi khi ngừng giữa hai đoạn hay ngừng giữa 2 bài thì TL có vẻ như tiến về phía ban nhạc nhắc nhở các nhạc công điều chỉnh như thế nào cho phù hợp). Cho nên những bài thành công nhất của đêm diễn là những bài mà UL hát với chiếc piano đệm duy nhất của QT. Giọng ca Hà Linh thì quả là vô hồn, vô duyên. Nó cứ chan chát đập vào tai em rồi lại bật ra đến mức em không hiểu là ca sỹ này có từng bao giờ nghĩ về các lời bài hát trước khi hát không? Cái váy cô này mặc cũng xấu. TL thì vẫn vậy so với một vài chương trình gần đây chị có tham gia, phong độ không lên cũng không xuống, nhưng người ta có cảm nhận đã đến tuổi chị bước xuống bục sân khấu để quay về với đời thường. Ở chị vẫn toát lên chất thanh nhạc của các ca sỹ được đào tạo bài bản, nhưng bài bản quá đến mức bây giờ các chị, hoặc là nắm bắt sai cảm xúc của bài hát, hoặc là không đề cao cảm xúc của bài hát. Chưa kể là em không thích chị đưa chất tuồng vào các lời hát của chị. Cái sở đoản này của chị càng lộ rõ hơn khi hát cùng UL, một ca sỹ không được đào tạo thanh nhạc bài bản nhưng lại là một ca sỹ tại Việt Nam hiện nay, theo em, là nắm bắt tốt nhất cảm xúc của các bài hát mà cô ấy biểu diễn. - Theo em giá vé đối với giới bình dân là hơi cao. Có lẽ những chương trình như vậy phải có nhà tài trợ (ví dụ như bác Hy) để gánh đỡ giá vé thì đông đảo bà con mới có cơ hội được thưởng thức. Em viết dài quá rồi, vì cũng có nhiều điều muốn góp ý để một chương trình như vậy có thể làm được tốt hơn thế rất nhiều mà không phải tốn quá nhiều tiền như số tiền mà ekips đã phải bỏ ra để mua các thiết bị âm thanh của đêm nhạc. Thân ái HT
Chào các bác, Từ hôm đi xem về, h e mới vào diễn đàn. Đọc topic bác chủ thớt, e cũng xin đóng góp chút ý kiến. Thực sự, lâu lắm rồi e mới thấy 1 chương trình hòa nhạc trong nhà mà đầu tư hoành tráng, chu đáo đến vậy. Thoáng nhìn cả hệ thống âm thanh cứ cảm giác như đang là chương trình của bên Tây họ làm. Hệ thống loa mặt, và monitor bố trí như vậy theo e đầy đủ quá rồi còn j . Sẽ là tín hiệu đáng mừng cho các ban nhạc cũng như những ai yêu thích xem ban nhạc chơi live.. Đáng ghi nhận nhất sự nghiêm túc của ban nhạc khi họ dành hẳn chục ngày tập luyện, cả soundman và hệ thộng tại 1 sk gần giống NHL E đi coi hôm chạy chương trình và đêm thứ 2, thì e có mấy nhận xét như này : Phân âm thanh mặt: Mic hát nghe bác chủ thớt quảng cáo thế thì ko hay mới là lạ. Míc rất bắt hơi, âm gió ra tốt, cứ như fòng thu ý Các nhạc cụ trống đàn nói chung là ổn. Có mỗi Bass là có vẻ soundman hơi tham fần tần số siêu trầm và bớt nhiều fần trầm nên nghe cảm giác tiếng đàn chưa đc thật tiếng lắm. ( Cái này có thể do tùy tai từng người ) Âm thanh tổng thể thì, tầng 1 dư thừa fần trầm nên fần các tầng tần số trên cảm giác là bị thiếu hụt ( đặc biệt chia bùn cho bác hiend-to-end, bác ngồi trong đó thì lãnh đủ của cả trần ụp xuống và tường ụp vào rồi ) . Tầng 2 thì tầng trầm thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi tầng tần số trên nghe to rõ mồm một, giọng hát cứ gọi là oang oang luôn. Khổ cho mấy bác ngồi ngay quanh lan can.( nhất là mấy bài của nàng HL, mà e đồ rằng nàng này có cắn tí tí trước khi lên sk hay sao mà trông cực kỳ, cực kỳ....... ) Tẩng 3 chắc là ko fải bàn các bác nhi?? mỏi chân chết . ---> Thiết bị ko đến nỗi tồi, mà soundman chưa tốt: có nhiều thể loại Rock, Funk, Pop trong đêm diễn, dc fối khá hiện đại nhưng gần như toàn bộ đều dc căn theo mầu của Rock + Vocal to hơn band. Mix bài chưa hay, chưa nắm đc , chưa bám theo được hòa âm fối khí từng bài. Chính điều này cộng thêm với kết cấu không gian âm thanh của NHL ( theo e đúng như nhận xét của bác hiend-to-end, nó ko fù hợp để chơi ban nhạc Pop/Rock. Bởi tên nó đã nói lên rồi nhỉ, OPERA house) ko tạo cho người nghe sự ép-phê, nghe sớm bị mệt mỏi. Phần monitor sk: E đứng cả hai bên cánh gà đều thấy mic hát to váng đầu luôn, nhất là mic của TL ( có là do tên chương trình như bác chủ thớt đề ). E chưa rõ tốt , hay như nào nhưng nhìn khuôn mặt các nhạc công liên tục fải ra dấu j jj đó về fía sounman, và soundman cư liên tục loay hoay , loay hoay bác j chơi Bass lúc ban nhạc solo mà fải oánh hết công lực, ko sưng tay mới lạ , thì e e là ............ --->Có thể soundman chưa tốt, hoặc thiết bị có vần đề. Cũng có thể , e sai, ca sỹ là ưu tiên số 1 chăng?? Ko thì ban nhạc ko biết bám vào đâu nhỉ!? :lol: Mà e nghe nói mấy tay soundman , sau đêm diễn bị ban nhạc "chém" cho tơi tả đến độ ko nuốt nổi thức ăn thì phải ah. Đôi điều chia sẻ của e ah,
Cảm ơn các bác đã nhận xét rất kỹ. Hôm đó ca sỹ dùng IEM nên chắc là ko vấn đề gì. Bass phải đánh hết công lực là sao? e ko hiểu lắm...và thường thì tiếng Bass bao giờ cũng dùng mic SM57 lấy tiếng trực tiếp ra ở loa đàn nên tiếng ra FOH cũng tương tự như vậy mà...
Nhà hát lớn mà làm live e sợ không ổn rồi .. độ vang RT60 của phòng ấy khá lớn chuyên dùng cho nhạc kịch opera nên khi dùng thiết bị vào thì phần xử lý âm học là cực khoai. Không được trực tiếp nghe nên chả biết tả ntn nhưng so âm thanh pro oánh live với âm thanh hia fid, hí èn ở nhà e sợ khập khiễng lắm. Độ tinh tế, nhạc tính thì mấy chú pro còn phải chạy dài dài .. mới tới được tai dân mê âm thanh ..
Em thì không đồng ý hoàn toàn với bác Meo, âm thanh Pro biểu diễn Live cũng có nhiều đặc tính mà âm thanh Hi-end không có được. Nếu 2 hệ thống đều là đỉnh cao và căn chỉnh tốt thì chắc chắn âm thanh Pro nghe sẽ hay hơn Hi-end vì thực tế là Hi-end thu và phát lại nên chỉ tiệm cận đến âm thanh Live mà thôi - đó là chưa nói đến yếu tố nhìn, giao lưu trực tiếp...và các giác quan khác khi nghe Live... Có những CD, LP e nghe hệ thống Hi-end nhiều lần nhưng cảm giác hoàn toàn mới mẻ khi nghe bằng hệ thống Pro được lắp đặt và cân chỉnh tốt...vấn đề là âm thanh Pro cần không gian trình diễn lớn hơn và độ chi tiết khi nghe nhỏ thì kém hơn Hi-End.
Em thấy bác nhầm mất khái niệm của âm thanh sống động, trực tiếp òi .. nghe live hay nhất là không gian phù hợp, vứt bố nóa mấy cái đống loa, amp, mixer .. đi vì nó chẳng qua là tái tạo lại, còn xa mới tiệm cận được với âm thanh trung thực. Khi nghe buổi hòa nhạc trực tiếp được cái hơn ở không khí, nghe rock mà không có live thì vứt còn những cái khác thì ... thua hết :lol: Không gian khi thu âm được xắp đặt rất hoàn chỉnh cho từng chất giọng & nhạc cụ lại được thu nắn nót tuốt từng track & hát đi hát lại nhiều lần ... trước khi mát tờ ring trộn vào thành hai kênh sờ te. Trong khi đó nghe live thì chỉ có 1 vài ông chỉnh mixer, không có cơ hội sửa lỗi cho ca sĩ, nhạc công ... chưa kể thiết bị dành cho studio bao h cũng đắt hơn dòng .. live nhiều . E đi nghe oánh kiểu sút ao mặt đối mặt ở show nhiều lắm, chả thấy nó hay như nghe ở nhà ntn cả. Kể cả các buổi pờ rô đắc sâu của hàng chục hãng với loa mồi, đĩa thuốc ... pừ rồ vẫn là pừ rồ thoai, phục vụ khi cần năng lượng âm học lớn nên thiệt về độ tinh tế, nhạc tính, chi tiết .. cũng dễ hiểu
Hi Bác Meo, em có nhầm đâu...e nói rõ là Live mà vẫn dùng loa và amply...chứ còn Live mà không dùng thiết bị khuyếch đại thì là kiểu classic, Jazz...trong khán phòng, operahouse thôi. Còn nhiều thể loại nhạc khác nữa chứ...nếu pop rock mà không có thiết bị điện tử...thì nghe chẳng ra gì thậm chí nhiếu bài không thể hiện được...mà nghe CD xong ra nghe trực tiếp thì lại thấy khác nhau hoàn toàn... Bác mà nghe bộ trống đánh cho rock mà không qua thiết bị thì...chẳng ra gì và làm sao mà hòa trộn được với nhau và với các nhạc cụ khác? kể cả dùng thiết bị ngon lành thu âm mang về ghi vào CD phát lại để nghe...chỉ được 60% chính thế nên nếu đã đi nghe các band Rock đánh live...em thấy khác hẳn CD, kể cả các Band Rock Vietnam...và thực sự cảm nhận được sự tài ba đáng mặt nghệ sỹ của họ ( tất nhiên mức độ khác nhau) vì họ đã mang lại một cảm giác trải nghiệm nghe nhạc hoàn toàn khác so với CD. Điều này cũng lý giải là tại sao khi các band biểu diễn Live mọi người rất hào hứng đi nghe mặc dù nghe CD ở nhà thì thấy bình thường thậm chí là chán...thật tiếc cho những bác chỉ nghe CD ở nhà...
Các bác nhận xét nhu ếch ngồi đáy giêng thế. Hãy so sánh chương trinh này với các chương trinh khác thế nào. Âm thanh là chủ quan mà. Nếu nhìn nhận theo cách này thì bác Mèo nên tốt nhất mua đĩa ngồi nhà nghe, hoặc yêu cầu nhà sản xuất cho hát Nhép.
Chào bác F1, Vâng , bác có quả IEM dùng cho ca sỹ là chuẩn khỏi fải chỉnh rồi. Còn đàn Bass, cũng giống như míc hát, nễu mic bắt hơi dễ hát thì người hát ko fải dùng quá nhiều hơi, tốn nhiều sức mà vẫn nhả chữ tốt. Tiếng đàn bác chặn nhiều quá, thì người chơi fải đánh mạnh tay nhiều lên để có thể nghe đc, ắt hẳn sẽ giảm sự tinh tế của tiếng đàn. Hơn nữa, bác nói là thu bằng mic qua loa đàn, thì theo e có thể vấn đề nằm ở bác soundman cắt EQ chống feed-back chưa chuẩn. Bác dùng mic 57 hay 58 e ko biết, nhưng chắc chắn phần bass hôm đó là có vấn đề nặng đấy ah. Vài dòng chia sẻ,
Rõ ràng tiếng không hay là có lý do rồi, vấn đề là phải tìm ra để lần sau làm tốt hơn. Vì chương trình này thiết bị không hạn chế về số lượng nên hệ thống Monitor khá hoàn hảo, Band dùng một bàn kỹ thuật số DiGiCo SD9 cho Monitor, nếu Bass thấy tiếng ở Monitor nhỏ quá, nghe không rõ thì chỉ cần ra hiệu cho người làm âm thanh Monitor là được đáp ứng ngay, anh này đứng ngay bên trái sân khấu cách có vài bước chân mà...chỉ sợ bác đánh Bass không hiểu vấn đề nên tự tăng Volume...
Xin lỗi tôi chua tham gia cùng anh em bao h. Nhung Tôi thấy âm thanh chưong trình cũng rât ok đấy chứ, về quy mô thế là cung tạm đc. Thiết bị tân tiến thuộc loại tốt tại HN rồi. Còn chất lượng âm thanh ra sao con phụ thuộc từng người, âm thanh la Chủ quan mà các bạn. Tôi giám chắc là các Bác ở đây chưa ai trực tiếp làm một chương trinh như vậy. Khi tại khán phòng Nhà hát Lớn có bác nào biết ngồi tại vị trí nào mà dc nghe âm thanh tốt nhất không? Còn nói đến phần Monitor thì yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là các bác nhạc công kiểm soát sắc thái của mình, ko thể đổ tội hết cho soundman đc. Theo các bác khi 1ct biểu diễn thành công, thì đã có bác nào nhận đc 1 bó Hoa nào mang tính cám ơn của nhà sx hoặc từ các nghệ sỹ chưa? Về tiếng Bass thì các đừng quá bận tâm la dung Mic nào. Nếu 1 chiếc Mic tốt mà Máy đàn ko tốt thì âm thanh se ra sao. Do vậy ta nên dùng 2 chanel. 1 dung line trực tiếp 2 dùng mic thu lại.
Em gặp trường hợp nhạc công tự tăng volume là thường xuyên mặc dù trước khi chơi đã dặn lên dặn xuống rồi
Ấy chết, âm thanh công nhận là chủ quan mà. Em đang nói cái hay cái dở của live & đĩa. Lai được cái không khí & nhìn trực tiếp cảm nhận được truyền cảm của ca sĩ còn đĩa thì nó chau chuốt về âm thanh hơn nhiều. Tùy gu người, dòng nhạc mà chơi cho thích ý của mình. Xét riêng về khía cạnh âm thanh thì lai còn xa mới đạt tới đia ... :lol:
Thì đới mỗi thứ được một cái, lai nó có cái không khí còn CD ăn ở cái âm thanh ... so với nhau thì khó lắm
Bác đi nghe Không gian âm nhạc đi...cuối tháng này là chương trình của Thu Phương đấy, tặng bác một vé, bác mua một vé...hoặc e mua hộ 2 vé giảm giá 50%.
Oài, h mới bít fí thế Tháng tới có nữa ko vầy bác!? Hồi ct Mr Tuấn Ngọc, e muốn xem và muốn kiếm cho bà chị mà hỏi hết bay luôn àh. Mà TPh đợt này về hát hay hơn trc nhiều quá các bác nhỉ, mấy hôm tập chỗ e mà e nghe cứ lặng người. Trc e cực kỳ ghét luôn cõ lẽ từ hồi làm "tập 2" nên nàng ý ngon hơn lên )