Em thấy MF như các bác nói thì chẳng có hay ho cả, chạy vài phút mà đã nóng khoảng 60 độ còn âm thanh thanh thì cứ nhừa nhựa càng nghe càng thấy dinh dính xem ra kết hợp giữa hai yếu tố nhiệt độ và âm thanh thì cho ra các thể loại khen khét như nhựa thông đang tan chảy..... chẳng mấy mà viêm tai giữa. :lol: :lol: :lol:
1- Bạn trẻ kéo xe lôi vào đây xem, ở đây có nhiều hàng cũng zui lắm (tiếng Đức và tiếng Hà lan cũng bố cháu với nhau: ráng đọc mò cũng được):http://www.marktplaats.nl/ bấm vào phần audio,tv en video chọn luidsprekers để tìm loa chọn versterker để tìm ampli 2-Bạn đang dùng loa Fostex, nếu âm thanh của loa này đạt tiêu chuẩn của bạn đưa ra thì đi tìm một ampli cho thích hợp với loại loa này. Việc này rất khó, không ai có thể giúp cho bạn được. Lý do là mỗi giàn máy cho một loại âm thanh. Một ampli cho chất âm ấm trong giàn máy này khi ghép vào giàn máy khác lại thanh sắc, và ngược lại. Và điều thường hay xảy ra là khi tôi nghe giàn máy của tôi thì thấy rất ấm, nhưng khi bạn đến nghe thì lại kêu là không ấm. Tai nghe mỗi người mỗi khác, nên mình phải tự tìm cho mình cái mà mình thích. Đôi khi cá nhân có những ý kiến lủng củng, các bác đọc xong bỏ qua cho :mrgreen:
Em công nhận là mỗi người nghe một khác thật. Trước em nghe tiếng McIntosh tiếng rất ấm- nên mò đi nghe thử một bộ McIntosh 6900 xem sao. Kết quả là chạy với loa Wilson Puppe hay loại nhỏ hơn một chút (em nhớ giá là 16000€) thì thấy vẫn không đủ nóng- vẫn hơi lạnh. Cũng có thể phần nhiều là do loa, nhưng đối với em như vậy dù sao cũng vẫn chưa đủ. Tóm lại là chưa bao giờ em gặp được âmli kêu đủ nóng như em muốn. Hôm nọ chạy tạm cái amli chạy EL84 của một bác khác cũng trên diễn đàn này thấy tiếng kêu khá được, ấm áp tự nhiên. Tuy nhiên em vẫn thích nóng hơn nữa. Có lẽ tai em bị bệnh rồi cũng nên, các bác thông cảm.
Marantz PM 88se là một lựa chọn tốt. Em này có mạch công suất class A 25W/ kênh đánh với toàn dải chắc hợp với gu của bác. Rgds.
Trên hành tinh xanh này từ khi có con người xuất hiện thì chẳng có gì gọi là nhanh nhất, xa nhất hay xinh nhất, đẹp nhất, ngon nhất.... :arrow: amp cho tiếng hay nhất.
Có thể các ampli ráp bằng transistor PNP Germanium ( ví dụ 2SB337của Nhật, ADxx của Âu châu) đáp ứng chất âm bạn thích. Tuy nhiên loại nầy hầu như tuyệt tích giang hồ do công suất thấp và dễ hư. Ở Âu châu bạn thử tìm xem có cái TANDBERG SOLVSUPER 10 có Transistor công suất là 4 con AD150.
Bác ơi, em thì vẫn thiên về anh MF. Nếu bác đánh toàn dải thì chắc chỉ cần anh A1 là đủ, 20w/kênh là thoải mái. Nhưng theo yêu cầu bác đề ra là tìm amp bán dẫn, mà bán dẫn ấm hơn đèn thì thực sự là em chưa thấy bác ạ. Hix. Nhưng em vẫn vote cho MF. Chúc bác vui.
Em thì dùng Apm+Cd đều của Marantz nên cũng thấy âm ấm nhừa nhựa chút đỉnh ạ ( đấy là cái tai của em thấy thôi ạ ) , tại em thấy mấy thứ đấy dễ kiếm .
Em rình mấy hôm Ebay thấy chúng nó có 2 cái MF A1 đăng lên. Em hý hửng tưởng phen này vồ được rồi, ai ngờ hôm sau thấy cả 2 cái Auctions đều bị bỏ xuống kết thúc sớm bất ngờ (có thằng trả giá cao mua ngầm luôn?, hay 2 cái đó có vấn đề?...). Cộng lại thấy mấy cái đèn Tàu lên giá nhanh quá cho nên em nản, tham gia bid tạm một cục Accuphase 205 chơi. Ai ngờ em thắng, giá 401€. Thôi em xài tạm Accu 205 vậy, nếu không ra gì thì em lại cho lên Ebay bán lại, kiếm thứ khác. Chứ hiện giờ em lại vào học kỳ, đi dạy đi học đủ chết rồi không có hơi ngồi rình Ebay với lắp đèn đâu các bác. Có gì em sẽ báo cáo kết quả liệu loại âm thanh toàn giải pha bán dẫn cọc cạch ấy có vừa ý em không với các bác sau. Chào các bác.
Bác đàn dây ơi, em có chút mưu hèn kế bẩn hiến bác, bác cứ làm đại đi nếu không được thì cũng chẳng mất gì, nếu được thì vô cùng thích thú. Bác đang nghe âm ly gì thì cũng thế, bác ra chợ mua lấy cái mỏ hàn, dây thiếc và nhựa thông, và một vài mét dây tín hiệu, loại mạ bạc, loại không sau đó bác thay mấy cái dây đó trong âm ly đi, có thể thay một dây rồi nghe thử, nếu chưa ưng thì bác chập đôi, nghe tây đồn dây bạc càng to thì cho tiếng càng ấm nhưng đôi khi lạm dụng nó làm mờ tiếng, bác cứ lọ mọ tới khi nào thành công thì thôi, vừa đỡ mất tiền khỏi cần đổi nhiều, mình nghe thứ mình thích, đôi khi đem lại nhiều sự ngạc nhiên...dần dần rồi thấy mọi thứ cái gì cũng nên MOD một tý coi như là dấu ấn cá nhân trên các vật dụng mang tính cá nhân, sau đấy bác sẽ thích vật em loa ra mod, sau đó là máy tính, oto, đồng hồ rồi MOD luôn bản thân mình luôn là bác đã tới đích rồi. Mong bác thành công, đôi lời nếu có gì mạo phạm bác bỏ quá, chúc bác học giỏi và có nhiều tiền. kính bác
Vâng cảm ơn bác. Sau khi nghĩ ngợi em đã quyết định học kỳ tới này tham gia nghe một Seminar/Project về làm âmli đèn ở trường em. Hy vọng là thời gian nữa em cũng táy máy được. Tuy cũng phải nói thật là em ít có thời gian dành cho những việc này, vì còn nhiều việc khác quan trọng hơn. Khi nào về được VN em nhất định sẽ xin đến nghe thử hệ thống của các bác cho biết.
Ý kiến này của bác hay quá. Nhưng sợ đến lúc mod bản thân xong thấy hiệu quả quá lại hối hận là tại sao ko mod từ đầu, đỡ phải mất công sức, tiền bạc mod amply, loa, otô, máy tính... thì chết
Dạ bác De_non, tính em dài dòng văn tự thích thưa gửi đầu đũa đàng hoàng nên ít khi viết được cái gì ngắn gọn xúc xích. Bác thông cảm, thời hiện đại thời gian là tiền nhưng em thuộc dạng lỗi mốt. Dạ, ghét nhất là mốt ạ.
Em mới nhận được cục Accuphase E-205 lúc buổi chiều, vừa mới thử nghe được 5-6CDs thì chạy ra đây có việc. Nhân tiện viết luôn. Đây có lẽ là lần cuối cùng em dùng amli bán dẫn trong đời. Em E-205 trông to và mới hơn mức em tưởng- gần như không một vết xước và hình dáng rất đẹp, trông có vẻ còn modern hơn cả đa phần các âmli bây giờ, chứ không nói gì so với các âmli 20 năm trước. Em khá hồi hộp bật lên nghe thử, đĩa đầu tiên là YoYo Ma kéo sonate của Kodaly- tức nhạc hiện đại rồi lần lần sau đó là Strawinsky "hiến tế mùa xuân", Vivaldi "bốn mùa", Mahler số 2, Glenn Gould chơi Bach Goldberg. Âm thanh mượt mà trong trẻo hơn nhưng hơi lạnh và thiếu sinh khí so với cái đèn tự lắp chạy EL84 em mượn được để thử của một anh bạn. Bass cũng không khỏe hơn, dù có vẻ hơi chắc hơn so với cái đèn. Cảm giác âm nhạc cân bằng, âm thanh dễ chịu- thậm chí em còn không ngờ là nó kêu có vẻ trung thực thế. Tuy nhiên, nó không tạo ra được cái không gian rộng mở và phóng khoáng như cái đèn EL84 và cũng không ấm áp sinh động bằng. Nói tóm lại là nó không phải là một amli tồi- đồ bán dẫn thì quả là nó rất ngon rồi, nhưng để chạy loa toàn giải thì rõ ràng là âmli đèn hay hơn hẳn. Mai em lại đành cho em nó lên Ebay để hóa kiếp tìm cái đèn khác. Loa toàn giải với âmli đèn cho ra một thứ âm thanh thật là lạ- rất ấm áp và sinh động. Loa bán dẫn có lẽ không bao giờ đạt được thứ âm thanh ấm áp đấy.
Rất nhiều người vẫn thường nghĩ ampli đèn cho tiếng ấm, đặc như xi rô, trung trầm nhiều ..... điều này cũng rất đúng nhưng không phải vì đèn mà do cách thiết kế và quan trọng là do nguồn tín hiệu (nhạc điệu, băng từ, đĩa than,...) và linh kiện thời đó (tụ, điện trở, biến thế xuất âm,...) nên không cần gì mở rộng băng thông, giảm méo như bán dẫn thời nay. Đã vậy 1 lợi điểm của bán dẫn là chế tạo công suất cao rất dễ trong khi đèn làm công suất cao thì rất khó. Thời nay lại khác bây giờ đã có nguồn digital, linh kiện thời nay cũng khác và âm nhạc thời này cũng khác nên ampli đèn bắt đầu thiết kế cũng khác. Nếu các bác kiếm ampli đèn thập kỷ 90 trở về sau của Audio Research hay BAT chất tiếng rất nhanh gần như bán dẫn tuy nhiên sẽ có rất ít độ dày xi rô như những ampli đèn thập kỷ 50. Các bác có thể thử chế preamp dùng đèn 76 thì sẽ thấy chất âm của nó rất nhanh và đôi khi cảm thấy tiếng ít dày hơn bóng 6SN7 mặc dùng ai cũng nghĩ bóng 76 là cha đẻ của bóng 6SN7 hay 6J5. Nguyên nhân rất quan trọng là họ bóng 76 đặc tuyến ít méo hơn bóng 6J5 hay 6SN7 nên tạo ra chất âm khác như vậy. Những cuộc giao lưu contest vừa rồi hình như DIY và BGK vẫn chú trọng đến nhạc tính của ampli đèn nên chế tạo 1 ampli ít méo và tiếng nhanh như bán dẫn cần phải có thời gian để làm quen với chất âm của nó.