=> Ý bác Dz là cái tiếng loong toong mà ta cảm thấy hay là nhờ... méo. Còn amply bán dẫn, tiếng chính xác, gần với sự trung thực hơn nên không hay?
Hì hì cái này thì mỗi người mỗi ý. Dzê em thích cả 2 nên mới mất thời gian nghiên cứu mạch lai (hybrid) đấy chứ Đàn ông thì đôi khi hay tham vừa thích nghe vợ la thật thà vừa thích nghe bồ nhí thỏ thẻ ba xạo đấy
Chiếc amp cuối đời (cùng) của cụ Zdê hóa ra là Hybrid :lol: Nghe đâu các thiên tài đỉnh cao về nghệ thuật đều là dân ... Gay
Cái này là bác đưa đến định nghĩa và kết luận quá nhanh Gay là nó chỉ thích có 1 thứ. Nam thích nam và Nữ thích Nữ (Lesbian). Còn đây là ta thích 2 thứ cùng 1 lúc: vợ lớn (lúc lấy ta đang còn bé) và vợ bé (lúc lấy ta đã lớn). Cái này tương tự như thích đèn (có trước) rồi thích thêm bán dẫn (có sau). Vấn đề bây giờ là chỗ là làm sao cho bà lớn và bà nhỏ ở chung nhà với nhau thôi. Hihi XÌ PAM 1 chút sorry các bác
Dạ ý em muốn nói là trong cái gọi là đỉnh cao có sự kết hợp hài hòa ,đầy đủ của những yếu cơ bản => SS + Tube => Hybrid Dùng từ Gay là ko chính xác , Sorry các bác nhé
Dear Các bác, Trở về chủ đề chính nha các bác !!! Em đề cử : - Luxman L550 (khoảng 3T) đánh loa JBL cổ - Marantz 88SE (khoảng 5T)
Rốt cục, sau khi chạy di chạy lại, quay sang đèn em lại bị vấn đề là tuy tiếng đèn tự nhiên, open nhưng cũng vì thế âm hình của nó lồi ra phía trước nhiều quá, khi nghe bè cao hoặc là bị mỏng hoặc bị chót tai- ví dụ nghe Billie Holiday. Tiếng violin và cello đều hơi thiếu mượt, hơi mảnh, không sâu. Lúc đầu em nghĩ cũng có thể nó là đặc điểm của mỗi cái đèn 300B Tàu của em nhưng sau khi nhờ một thành viên khác của diễn đàn mang cái EL84 của anh ấy đến nghe so sánh thử thì em thấy vấn đề của cả 2 cái đèn một DIY một Tàu giống hệt nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định lại cho đèn lên Ebay (lại thêm một lần đời khổ) vì thứ nhất là nó cũng được giá trong khi em đang túng và thứ nhì là em chấp nhận tiếng hơi lạnh và lùi vào trong hơn một tí của các loại bán dẫn như Marantz, Accuphase, MF để tìm được tiếng đàn sâu lắng, âm thanh đầy đặn của violin, cello và đặc biệt là Holiday không chói tai. Phải nói thêm là so với cục Marantz PM 25 (loại cũ và đểu nhất của Marantz rồi) chập cheng em mua với giá 37€ thì cái đèn 300B Tàu không hề thuyết phục. Kể cả khi so sánh trực tiếp- tiếng của âm li đèn 300B cũng không hay hơn cái PM25 bao nhiêu- gần như không nhận ra- trừ việc nó sinh động và mở hơn, nhưng lại chói hơn.
[quote="Còn đây là ta thích 2 thứ cùng 1 lúc: vợ lớn (lúc lấy ta đang còn bé) và vợ bé (lúc lấy ta đã lớn). Cái này tương tự như thích đèn (có trước) rồi thích thêm bán dẫn (có sau). Vấn đề bây giờ là chỗ là làm sao cho bà lớn và bà nhỏ ở chung nhà với nhau thôi. Hihi XÌ PAM 1 chút sorry các bác [/quote] Bác Dzê, Muốn làm được chuyện lớn thì trước hết phải làm cho 2 bà ở chung hòa bình 1 nhà, không xung đột với nhau. Người xưa nói trước phải "tề gia" xong mới "trị quốc bình thiên hạ" được là như vậy đó bác.
Khà khà cái này thì em ủng hộ "hai bờ rít" của Gờ Vờ Tim. Gì chớ muốn có 2 bà trong 1 nhà thì gần như không gì bằng "hai bờ rít" mà còn bền bỉ nữa.