Đã qua sông đâu mà Hà Lội hả bác, em xem CMT rùi chuẫn đấy :lol: tối nay em nó được mời lên phường và khả năng được chuyển thẳng sang làm việc bên hông công viên Thống Nhất đấy :lol:
"Lòi" đâu mà lòi , Gia lâm trước kia thuộc Bắc ninh, sau chuyển sang Hưng yên, mãi gần đây mới về HN. Thế này có gì mà siêu, thường thoai. Ở chỗ em xem mấy em trai đua xe, bốc đầu, bó vỉa, chửi CSCĐ để chơi trò đuổi bắt, xòe sấp, xòe ngửa thịt với da xương óc dính liền...phê lém. Đấy mới là HN thịn :mrgreen:
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1C372/ Xem cái này thấy bổi hổi bồi hồi quá cơ!!! :roll: ( Nhớ ơi là nhớ ơi là nhớ...nhớ nhớ nhớ tơi bời....)
Nhớ bài "Phượng hồng" của Đỗ Trung Quân quá...nhớ muốn khóc. Nhớ hồi nào hát Karaoke, hình ảnh minh họa là những bóng dáng học trò, những gương mặt sáng trong, bối cảnh là hàng Phượng hai bên đường Thanh niên. Dù rằng lúc nghêu ngao bài đó em cũng chẳng còn ở lứa tuổi học trò...xa lắm, xa quá rồi...nhớ quá... "Tình đầu ngỡ mới hôm qua, nhìn lại ngót mấy mươi năm..." Lại đa cảm nữa rồi, chẳng hiểu tại sao.
Vâng, nhớ lắm cơ, cái hồi chia tay năm học lớp 12. Vâng, chính nơi hò hẹn đường Thanh Niên ấy tụi em phải chia cặp để chèo thuyền Hồ Tây mà bọn con trai bàn tính là nhăm nhe em nào thì cố mà đăng ký 1 suất chèo cùng 1 thuyền (thuyền đôi) xong ra đến giữa hồ.........giả vờ kô biết chèo rồi làm thuyền chòng chành.........rồi để cho em ấy rơi xuống hồ........ Rồi mình.....................nhảy xuống cứu. :lol: Nhưng "Giấc mơ chỉ là giấc mơ", Đức Trí sáng tác, Hồ Ngọc Hà hát :mrgreen:
Cuối tháng Sáu...cuối mùa thi, thấy bảo có người là cựu học sinh Chu Văn An lại ra Hà Nội, lại gặp bạn bè. Sáng nay...ước gì thời tiết Hà Nội ngày nào cũng như sáng nay.
Hồi học cấp III bọn em cũng hay ra chèo thuyền Hồ Tây. Mình mà thích ai thì chỉ "âm thầm lạy trời lạy phật" cho bọn bạn nó gán ghép ngồi cùng thuyền với người đó... Mà Bác hồi đó có cứu được em nào không thía? Hay lại người ta cứu Bác cũng nên...hì hì
Vâng, nhớ lắm cơ, cái hồi chia tay năm học lớp 12. Vâng, chính nơi hò hẹn đường Thanh Niên ấy tụi em phải chia cặp để chèo thuyền Hồ Tây mà bọn con trai bàn tính là nhăm nhe em nào thì cố mà đăng ký 1 suất chèo cùng 1 thuyền (thuyền đôi) xong ra đến giữa hồ.........giả vờ kô biết chèo rồi làm thuyền chòng chành.........rồi để cho em ấy rơi xuống hồ........ Rồi mình.....................nhảy xuống cứu. :lol: Nhưng "Giấc mơ chỉ là giấc mơ", Đức Trí sáng tác, Hồ Ngọc Hà hát :mrgreen:[/quote] Hồi học cấp III bọn em cũng hay ra chèo thuyền Hồ Tây. Mình mà thích ai thì chỉ "âm thầm lạy trời lạy phật" cho bọn bạn nó gán ghép ngồi cùng thuyền với người đó... Mà Bác hồi đó có cứu được em nào không thía? Hay lại người ta cứu Bác cũng nên...hì hì[/quote] Em là dân Tây Hồ, nhà cạnh Hồ Tây nên hổng cần ai cứu, 3-4 tuổi đã bị quẳng xuống hồ rồi hì hì. Mỗi tội hồi đó chỉ có mỗi em với chiếc thuyền chứ kô có em nào .
Đẹp quá!!! Giá mà có cái ảnh một bạn nam đứng cạnh giỏ xe của bạn gái và trong giỏ cỏ đầy hoa phượng nhỉ??? Em thấy những loại cây luôn gắn liền với tuổi học trò là: cây phượng vĩ, cây bằng lăng, cây bàng, cây sấu già...còn cây gì nữa không các Bác nhỉ???
Hà Nội còn có cây trúc đào nữa, hồi đó Triển lãm Giảng Võ trồng đầy, trúc đào được vào thơ là : "cây trúc đào trước cửa vỗ tay reo, tay trong tay còn muốn nói bao điều ...." thuở chia tay của học trò mà .... Nhưng mà trúc đào độc lắm các Bác ạ ...
Mỗi lần nhớ đến HN em hay lôi đĩa Mỹ Linh - Made in Vietnam nghe bài hát của NS Dương Thụ: "Có Thấy Tôi Tuổi 15" mà lòng bồi hồi xao xuyến biết bao cảm xúc... Cho tôi hỏi những dãy phố đi qua, những ngõ vắng đi qua, những gốc cây sấu già. Cho tôi hỏi những vỉa hè mưa rơi, những ngả đường đông vui. Có còn nhớ đến tôi? Cho tôi hỏi tháng tám nắng như mơ, lấp lánh đám mây xa, gió cuốn về phố lạ. Cho tôi hỏi đám cỏ dại ven đê, con thuyền ngoài xa kia, có nhìn thấy tôi trở về? Thấy tôi trở về tuổi 15 tóc bím thơ ngây, tuồi 15 tiếng hát mê say, phơi phới ngày xanh chấp cánh bay. Mắt sáng môi hồng, đạp xe trên phố băng băng, quanh tôi quanh tôi bạn thân quen. Ríu rít trên đường bầy chim non tới trường. Ôi năm tháng xa xôi mang hơi ấm cha tôi và ánh mắt dịu dàng mẹ tôi. Khi cha thao thức viết trong đêm thâu và dưới ánh đèn mẹ ngồi khâu. Ngày tháng ấy biết bao thương yêu. Ôi năm tháng ấy quá xa xôi, ký ức thiêng liêng trở về bên tôi rượi mát tâm hồn tôi. Như con sóng vỗ mãi trong tôi thì thầm sóng hát mãi không nguôi. Còn mãi tuổi 15 tuyệt vời.
"Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi Vội vã trở về vội vã ra đi Chẳng thể nào qua hết từng con phố Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió Và rêu phong bên những gốc cây già Vội vã trở về cùng tháng năm xưa Sau những con đường dầu dãi nắng mưa Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút Chiều mưa sa giăng kín phố dài Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu" "Hà Nội ngày trở về" của Phú Quang Có lẽ không có nhạc sĩ nào mà day dứt với Hà Nội đến vậy nhớ đến "chút bóng đêm trên đường phố quen" đến "một chiều hương giăng lối cũ", chạm dúng cảm xúc của người đi xa xứ, mỗi lần về và rời khòi Hà Nội mình đều có cảm giác này mặc dù Hà Nội bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước ....
Vâng, có lần em có xem phỏng vấn về NS Phú Quang trên VTC, nhạc sỹ theo em là có chất HN ngấm vào máu rồi và NS nói là HN đẹp nhất trong khoảng thời gian 2 tuần trời cuối thu chớm lạnh, cuối tháng 10 và đến giữa tháng 11 (hoặc xê dịch tí xíu tùy theo năm theo em) . Em lại thích nhất câu hát trong bài "Em Ơi Hà Nội Phố": "Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường". Quá hay! :mrgreen:
Chính xác Bác Mike à, thời điểm đó thời tiết thường mát mẻ, trời cuối thu dâng cao nên tâm hồn con người dường như thư thái nhất, giới văn nghệ sĩ tốn nhiều giấy mực cho Hà Nội vào thời gian này nhất đấy ạ. Còn ông Nhạc sĩ trên chắc là ông ấy ... hơi "quá chén" Bác nhỉ .... spam một tí ...
Dạo này đầy tớ của nhân dân HN phát biểu như ... $$$ Sorry các bác (thấy cần Mod xóa giùm em) http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1C8D4/
Bác biết làm cái hàng rào ấy hết mấy tỉ k :mrgreen: Đan mạch, k hiểu tồng chí này ở đâu về nữa :evil:
Ăn thua gì bác, chỗ em vỉa hè vừa cậy hết lên làm lại. Nom gạch xanh gạch đỏ, kháu khỉnh tươm tất hẳn nếu như không có cái dự án nâng cấp trạm, cột điện của Thành phố, mấy hôm nay lại thấy đào lên trồng thêm cột điện. Ôi thôi là buồn. Cũng vẫn còn may chán cho em là đào vỉa hè nhà anh hàng xóm, mai lại có cớ để khao các bác Cà fe roài :lol: :lol:
:shock: Chuyện chỉ xảy ra ở VN :shock: Bên này tuyên bố như vậy thì chỉ có nước phải gập đầu xin lỗi rồi từ chức!