Tôn Thấc Xu (thu xấc) : lập trạm thu phí vô tội vạ, biết bao loại thuế trong ngành giao thông, lại còn phụ thu trong từng lít xăng ... vậy mà hễ làm đường là lập trạm thu (trụ tham) ô, hôm bữa nghe đâu có trạm thu ở SG, thu dư-thừa-thải rồi mà vẫn sừng sững :twisted: :twisted: Em sìpam, không ổn mod dọn dùm ạ
Em biết có những cái tên thật trăm phần trăm, đầy ý nghĩa; - Một nhà, các anh chị em có tên như sau : Cánh - Cổng - Khép - Lại - Một nhà nữa: Quyết - Tâm - Thư - Năm - Sáu- Tám.
Đau nhất là thu phí xong lại đào bới lên, xong lắp xuống cán hồ đổ bê tông rồi lại lập trạm thu mới. Thế mới đau :mrgreen:
Mấy anh thuộc ngành xây dựng: - Trần Tường - Trần Vách Ngăn - Trần Thạch Cao - Đào Chiến Hào - Đào Bằng Được - Đào Kim Cương - Đào Gia Tiền - Cao Như Tường Mấy chị VAC: - Đào Thị Hồng Xiêm - Lê Thị Hồng Đào - Đào Thị Lê Na Mấy anh thuộc bên tổ chức chính quyền: - Hứa Cho Lắm - Phạm Kỷ Luật - Trần Văn Bản - Đỗ Tiến Sỹ - Hứa Thất Tín - Quan Bảo Dân Tên đọc ngược: - Ma Quốc Thể --------------- Thuê cuốc mả - Dương Trọng Bái --------------- Trương Bọng... - Nguyễn Y Vân - Mãi Tiến Tùng - Mãi Tiến Thiều - Trần Vân Dược - Vũ Xưng Gái - Phí Kiều Tâu - Dương Thanh Tùng ------------- Tung Thanh Gường (khỏe quá :lol: ) - Lương Tiến Đồng --------------- Lương Đống Tiền :roll: - Mai Anh Tú Thảo --------------- Mai Anh Tháo Tủ - Đàm Nguyên Tú -------------Tù nguyên Đám Tên khác: - Mai Chủ Nhật - Cao Như Tháp - Đoàn Văn Công - Cầm Dao Phi - Lương Cao Sướng - Tưởng Hạnh Phúc - Viêm Bàng Quang - Mai Toan Tính - Dương Tự Lực - Trần Thị Tùy Anh - Mai Xuân Sang - Võ Sỹ Nhật - Phí Công Luyện - Mãi Đình Chiến - Đái Gia Khai - Mai Tạ Thế - Khúc Dạ Thu - Đường Tiết Niệu - Lại Như Thế - Cương Như Cờ - Hồ Thăng Long - Đỗ Mọc Mầm - Trần Gia Trưởng - Trịnh Nguyên Soái - Bế Ngọc Hoàng - Lại Hậu Vệ - Từ Vũ Trụ - Đỗ Trung Học - Long Quy Tiên - Trần Thế Đẹp Sao - Đinh Kim Châm - Võ Sỹ Mạnh - Phát Đại Bác - Lại Thủng Bao - Gia Toàn Nông - Đinh Bằng Thép - Viên Ngọc Quý - Cao Thượng Thế - Lại Văn Minh - Phát Tài Thế - Lại Liên Hoan - Hứa Hoài Sao - Mai Anh Nhịn Em thì vẫn thích nhất cái tên "Nhũ Hồng Tươi" :lol:
Em xin bổ sung vài đại hiệp TQ : - Bành Hán Hoài - Trương Du Kệ (cháu họ Trương Du Kị) :lol: - Thích Thẩm Du
Một lần đi học nghiệp vụ, trong khoá học có một anh bạn người Philippines có cái tên phiên âm tiếng Anh đọc gần giống như: "Ia Mù Đi Củng" :lol:
Tên thật, người thật nè : - Cái Thị Dín - Cún Thị Lan - Nguyễn Thị Dữ Lắm (bà này sau bỏ bớt dấu đi thành Du Lam-Nghe đài các ra phết) - ......
Mình có ông anh ở bên Mỹ tên Cư, tên đầy đủ là Tô Anh Cư cỡ 50 tuổi rất thành đạt Lâu lâu về VN chơi AE ngồi nhậu thì ổng hay than vãn về đường tình duyên của mình sao mà lận đận quá, giờ vẫn phòng không đơn chiếc, Anh kể: Cách đây 15 năm, trong một lần về VN ăn tết, tình cờ quen một cô gái rất xinh và hiều hậu, sau 30 ngày ở VN, tình cảm giữa hai người phát triển rất tốt đẹp, và anh có hứa sau khi quay lại Mỹ sẽ sắp xếp về cưới và rước em qua Mỹ với anh, ngày đưa tiễn anh về Mỹ, mọi người cảm thất rất hạnh phúc cho hai trai tài gái sắc, mặc dù chỉ mới quen nhau mà trông họ như là của nhau từ khi nào, trước khi vào phòng cách ly anh ấy không quên trao cho cô một nụ hôn say đắm như phim và cô ấy khóc sướt mướt. Anh còn đưa cho mình xem cánh thư duy nhất mà anh gởi cho cô ấy vào ngày lễ tình nhân, đây cũng là lá thư đoạn tuyệt mối tình đẹp của anh và cũng từ đó anh tuyên bố gác kiếm giang hồ, sống độc thân. Mình vốn tò mò nên lôi ra xem, một thiệp chức mừng rất ư là sang trọng với những lới chúc tốt đẹp nhất, một là thư tờ giấy A4 với nội dung cũng ướt át tình cảm, những lời hứa rất chân thật và không quên xxx cuối thư. Sau một hồi suy tư, trầm ngâm, mình mới từ tốn xếp lá thư gọn gàng lại và đặt lên bàn nhậu vô tình để nước thấm ướt bì thư, mình vội vàng cầm lên cẩn thận thấm nước, và tình cờ đọc được tên của cô gái, cái tên rất đẹp, chợt liếc mắt qua tên của anh, ôi thôi rồi: FROM: CU ANH TO ........ USA Lúc này em mới giật bắn người lên ... Em xin hết
Em bổ sung đồng chí người Trung Quốc: Dương Thượng Côn Hàn Quốc cũng có đồng chí này nhiều bác quen lắm: Ho Song Chut
ở việt nam cô ấy mang cái tên nhẹ nhàng đằm thắm: KIM TÈO Lấy chồng Hàn Quốc xong đổi tên cho hợp mốt,co cái tên rat mới kính các bác em tên là:KIM-TE-O
Công ty cũ của em có em tên Lê Tố Các nhưng thường ghi không dấu nên thành Le To Cac, lần nào đọc cũng mắc cười ha ha