Wow ! nhìn 2 cô bé teen, ca vọng cổ hòa theo anh trai. Tôi càng khâm phục hơn. Xem xong video clip này. Không biết các bạn suy nghĩ gì về văn hóa vọng ngoại của thanh niên VN mình ? :roll:
Phần chú thích: "Các cô con gái của anh nói tiếng Việt khá lắm,nhưng hát thì chưa hay.Anh ta tên Bernard ,người Pháp gốc Ý,không phải người lai Việt Nam đâu nhé!" Bác Bernard ăn chắc cả mấy barrel nước mắm và có cả lò casset vọng cổ nên mới hát được như vậy!
Thì mấy tay Tây kia cũng vọng ngoại đấy thôi. :mrgreen: P/s: Em là em cũng vọng mấy cô người Pháp lắm. Úi trời là xinh
Em thấy ông này hát còn ngon hơn mấy ông đc phong nghệ sĩ ưu tú với NSND của mấy đoàn cải lương ngoài bắc mình