Nhạc Trịnh mở volume càng nhỏ nghe càng hay,nghe nhạc vào giữa đêm khuya càng hay,mở volume càng lớn nghe càng mệt. Có lẽ Ô. Đoàn Quang Anh Khanh mở nhạc ầm ầm nên nghe mệt là phải thôi.Tội nghiệp
o phải đâu bác, ô Khang ô ý nói thật cảm giác của mình, dũng cảm ...đó. Có điều, theo e ô ý o biết mình đang nói cái gì thôi... Với người yêu Tr, có lẽ đều thấy mình trong âm nhạc của ông... Với người o yêu Tr, có lẽ cũng vậy...
Em cứ tưởng các ca khúc của TCS được hát cả tại VN chứ nhỉ ? Hóa ra 1 số bài giờ mới được phép là sao nhỉ !? http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/112999/ ... -dien.html Các Ca Khúc Da Vàng đã đưa tên tuổi Trịnh Công Sơn vào lịch sử âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20 và trong trái tim của hàng triệu người yêu hòa bình ở Việt Nam và thế giới. Đó là những bài hát về quê hương, thân phận con người trong chiến tranh, là tiếng nói phản chiến và lời cổ vũ mạnh mẽ cho hòa bình.