Oh, thêm mảng nhạc Trịnh em nghe giống hệt bác hỉ. :lol: Còn nào là Nắng thủy tinh, Nhìn những mùa thu đi, Tình xa...nữa hén bác. Nhạc học trò em cũng thích bài Về thăm mái trường xưa lắm.
Vâng những bài hát nhẹ nhàng mang tính tự sự cũng nhẹ nhàng thôi, em sợ những bài có tính triết lý quá sâu xa và mang nặng tâm trạng, nghe mệt mỏi lắm.
Không phải thế đâu bác Méo ơi. Cũng giống như các tên tuổi khác, Trịnh cũng hay được mượn danh để ..."ghé gẩm" một chút tôi vào...
Thời BC mà bị cắt sổ gạo thì có mà cục tác chứ sáng tác cái nỗi gì. Giả dụ họ gọi lên giao nhiệm vụ rồi bẩu nếu hoàn thành sẽ cấp lại sổ gạo, nếu kụ ở địa vị cụ Sơn kụ có cục tác ko ? :mrgreen:
Cắt cái gì thì cắt chứ cái thời củ mì, củ chuối đó mà cắt sổ gạo thì đúng là... Tối tác chứ chả Sáng được cái khỉ gì... Đói tối mắt vào còn sáng nỗi gì mà Tác. :lol:
Nghe đồn nhà ông Trịnh thời đó trữ nhiều vàng lắm. Cần gì cái sổ gạo. Chẳng qua ông là dân văn nghệ, còn ở lại thì phải hợp tác, ko thì ốm đòn. Thấy có cụ Trúc Phương cứng đầu quá nên sống khổ sống sở rồi chết trong tủi nhục. Mỗi người 1 lựa chọn thôi, chẳng trách ai được. Hây dà...
e sưu tập được trên mạng 1 câu danh ngôn " Ở VIỆT NAM cái ghì cũng đắt , chỉ có nhân mạng và nhân phẩm con người là rẻ mạt " nghĩ mà đau lòng thật Ban nick 2 tuần. ThanhChi
Em phản đối cụ, nhân mạng con người không hề rẻ, hay nói đúng hơn là rẻ với thằng chóa chít nhưng đắt với người "tử tế" , chỉ có điều làm người "tử tế" ở cái thời buổi loạn lạc này thì khó lắm. Em công nhận nhân phẩm con người thì rẻ mạt thật, không bằng cái giẻ chùi mồm bọn khốn nạn... :lol:
Em sưu tầm trên mạng câu danh ngôn rằng : Bác bất bất mản , chán đời , ích kỷ thì mặc bác - Chứ bác đừng đem ba cái chính trị vào diển đàn âm nhạc . Nếu bác muốn bàn về chính trị thì xin mời bác sưu tầm các diển đàn trên mạng đang bàn về chính trị để tham gia
Nhắc nhở bác nguyenlequan: Nội dung post trên hoàn toàn không phù hợp với topic này nói riêng và cả diễn đàn nói chung. Bác rút kinh nghiệm.
câu e nói thì có liên quan ghì đến chính trị nhỉ , e ko hiểu , e thấy báo đăng nhưng vụ xe contenno cán người bị thương , nhung chúng nó cố tình cán chết để bồi thường cho rẻ , rẻ hơn khi bồi thường cán người bị thương , e thấy vậy thì e nói vậy e thấy chính trị ghì ở đây nhỉ , chẳng lẽ e lên án nhũng kẻ coi thường tính mạng người khác như vậy là liên quan đến chính trị hả @ yeuchuachon : bác xem lại tư cách của bác khi vu khống người khác như vậy đi thà cứ nói như bác taitrau là ko phù hợp đi , nghe còn chấp nhận , chứ nói liên quan đến chính trị là vu khống người khác đấy bác ah thật buồn cười
Bác mới là người đang nhắc đến chính trị và cũng chính bác đang ngậm máu phun người. Còn ở đời cái gì sờ sờ ra mà không thấy hóa chẳng mù sao, nghe thấy mà như không nghe thấy hóa chẳng điếc sao, nghe rồi không dám nói ngậm tăm hóa chẳng câm sao... Giả mù, giả câm, giả điếc... đã là nhục lắm rồi, ấy vậy mà lại có kẻ còn uốn ba tấc lưỡi huênh hoang hóa chẳng là phường... "chèo" hay sao...
hi hi hi , có hiểu chính trị là gì không thế bác . Đừng có cái kiểu ai nói gì củng nhảy vào làm giọng khôn . Ở đây tôi có bảo là các bác giả câm , giả điếc đâu , tôi chỉ nói là các bác nên sang diển đàn chính trị mà bàn chính trị , còn ở đây là diển đàn âm nhạc thì nên bàn ở góc độ âm nhạc thôi , đừng đem chính trị vào mà bàn cải
Có thèng éo hiểu nhưng cũng giả vờ hiểu... hố hố hố @ bác nguyenlequan bác tai nói đúng nội dung không phù hợp với diễn đàn, OK. Nhưng rõ ràng chả liên quan đếch gì tới chính em chính chị éo gì cả mà có thèng cứ thích chụp mũ người khác. Sống mà chỉ rình hại người khác uổng công cha mẹ sinh ra. Ban nick 2 tuần. ThanhChi
nói chuyện thì phải biết người biết ta , đừng có cái kiểu động tới là éo này éo nọ và mạt sát người khác như thế . Với lối nói chuyện như bác thì hù dọa vợ con bác ở nhà , chứ ra ngoài đường mà cái kiểu đó thì coi chừng mấy đứa con nít gần nhà nó tát cho vở mặt ra đấy nhé . Nếu thấy trong người có gì đó khó chịu thì chịu cực uống thốc nhiều vào , trùm mền kín chút , chứ đừng có chạy ra đường la quan quát hay đập bàn , đập ghế trong nhà thì coi chừng người ta tưởng bị ...rồi đưa đi trị thì không được nghe nhạc nửa đâu đấy bác ạ
Ơ thế hóa ra có tật giật mình à, sao phải khổ thế nói bâng quơ mà... hố hố hố... éo biết thèng nào vỡ mồm đâu... may là bên bàn phím đó... chứ ngồi trước mẹt là đi cái alô rồi đóa... :lol:
chưa biết ai vở alo đâu đấy bác ạ . Đến khi ngồi trước mặt có khi em cho vợ con bác phụ thêm nửa đó . Bác cố mà nói chuyện cho lịch sự vào . Đừng có cái kiểu khôn vặt mà coi chừng con nít nó đánh thì mất mặt lắm đấy
Các bác ơi... Nhạc Trịnh còn nhiều thứ để chém lém...quay ra chém nhau làm gì...cho đau lòng... Em thấy người ta ra cả sách về ca từ của Trịnh kia kìa...tha hồ chém... hay bác nào biết Trịnh có scandal nào ...chia sẻ với anh em...hí hí
Hay có bác nào biết tại sao nghe nhạc Trịnh "nhiều" hay nghe một số bài của ông co cảm giác mệt o ạ...? Hay có bác nào đã đặt câu hỏi thế chưa ạ...chia sẻ cung anh em với...?
Chính tả tiếng Việt còn chưa xong, ở đó đi lo khuyên bảo người khác. Chưa gì chụp mũ người ta nói chính trị. Nhân cách lùn quá cụ ơi! Người như cụ mà là fan nhạc Trịnh nghĩ cũng tội cho ông Trịnh ghê. :wink:
Em nhất trí với anh Quân. Nhạc TCS nên chia thành 2 trường phái: một bên là đời sống con người và một bên là giãi bày thời cuộc, và thời cuộc thì gắn với chính trị là đúng quá còn gì. Cá nhân em không thích cũng không ghét nhạc Trịnh, có nghe cũng được, ko nghe cũng không sao. Nhưng có 1 cảm giác này là rất rõ ràng, nghe nhạc Trịnh thấy mệt mỏi, nhất là nhạc về thời cuộc (tất nhiên mấy cái bài Hà Nội mua thu hoặc Em sẽ là mùa xuân của mẹ gì đó thì vô thưởng vô phạt ko tính). Giờ cứ nghe bà Khánh Ly hát bài "Hát trên những xác người"..... mà xem.
Thưa các bác chém thủ ! Một ông đạo diễn gì đó rồi có thêm một ông nhạc sĩ gì đó chê bai một người nhạc sỹ thành danh đã mất .Mong muốn tạo scandal để nổi tiếng.Hành vi này thật là đê tiện thấ mà có bác đưa lên đây với tiêu đề là ý kiến trái chiều dũng cảm để tao sân chơi cho các chém thủ.Thế thì các bác cứ hung hăng nhào vào chém tới tấp một người đã chết để thõa mãn bản năng của mình.Ô hô.Chắc chắn các bác sẽ đạt được thành tích là những người dũng cảm nhất VNAV.