Ờ thì chém. Nhưng mà chém cái gã văn nô Ngọc Đình đấy. Hé hé... :lol: Thời buổi này còn có người tin sái cổ vào mấy cái trang nhảm nhí thì ngây thơ thật. Lại còn xem Wiki như là chân lý thì hết thuốc chữa, hia hia... :lol:
Những nhà ní nuận cơ bản, họ nghiên cứu âm nhạc Hàn lâm (VN đương đại) chứ không nghiên cứu ca khúc nhạc nhẹ đâu bác nxhung à. Ca khúc của TCS là dạng ca khúc phổ thông, được nhiều người ưa thích.
Theo cá nhân tôi TCS là 1 nhạc sĩ có tài với những tác phẩm nói về tình yêu khá hay còn bảo là có chất thiền thì quá đáng. Hình ảnh TCS cầm chuông cà rem kêu osin bưng nước, dọn cơm. Ngồi nốc rượu tây viết nhạc thiền ru ngủ đám trẻ con thấy nó đểu đểu Mặt trái về TCS chưa phơi bày hết đâu. Một trong những người nắm khá nhiều thông tin về TCS là họa sĩ Trịnh Cung, cũng vì ý kiến trái chiều mà ông này bị đám văn nô quạt túi bụi
Em cũng thích nhạc Trịnh ghê gớm; nhưng em ứ quan tâm đến chất Thiền hay chất Thiện, tư từ tứ hay tữ tự tử gì hết. Cứ phù hợp lúc nào em nghe lúc đấy, k thì tắt. À mà nhạc Trịnh em nghe được mỗi Khánh Ly hát, còn lại Hồng Nhung, Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Khánh Hà ... theo em k hay bằng (tất các bài trước đây nhé, k kể mấy bài cá bống cá bang gì gì). @Habas: Mặt trước càng bóng bẩy thì mặt sau càng xù xì phải k bác? các bài của Trịnh Cung em có đọc qua qua, bác cho em thêm mấy đường link về phía tối của mặt trăng đi, em rất hiếu kỳ cuộc sống riêng tư người nổi tiếng
Cám ơn bác Đoàn Dự. Tóm lại em đã tổng hợp được vài ý kiến cho việc nghe nhạc Trịnh (hay nghe nhiều nhạc Trịnh) cảm thấy mệt (hay có hại cho thần kinh): 1. Ca từ bốc mùi triết học. 2. Cảm giác buồn thê thảm. 3. Giai điệu, nhịp điệu đơn giản...lặp lại dài lê thê. ...... Xin các chém thủ tiếp tục, kết quả không tồi...
He, mặt trái của TCS chỉ co ích với TCS thôi bác ơi, o có ích cho ông Trịnh Cung hay bất cứ ai khác đâu, bác cứ.... Vô tư đi....
Các cụ chém kinh quá, đọc váng hết cả đầu. Nhắc đến ông Trịnh Cung này em lại nhớ một chuyện rất ngớ ngẩn của riêng em, mãi đến giờ này em vẫn cực ghét ông này mặc dù em chỉ biết loáng thoáng ổng là họa sĩ. Đó là hồi những năm 90 hay 91 gì đó tại SG, có một triển lãm tranh, cái băng rôn treo ngang đường Trần Hưng Đạo, đập vào mắt người đi đường, nguyên văn (đến giờ em vẫn nhớ) TRIỂN LÃM TRANH CỦA HỌA SĨ TRỊNH CUNG ĐỖ QUANG EM TRỊNH CÔNG SƠN. Nguyên hàng không chấm không phảy, hic, em nào biết, tưởng đâu ông Trịnh Cung Đỗ Quang là họa sĩ mới, chưa nổi tiếng, nên dựa hơi ông anh là TCS, nên phải ghi rõ Em (của) TCS, em ghét ổng từ đó, mãi sau này mới biết là giữa 2 ông đó còn có ...... ông Đỗ Quang Em, hic, ấn tượng khó phai. Cái sự yêu ghét nhiều khi nó cũng ...... thất thường lắm, nhiều khi do những cái gì đâu không mà mình ghét.
Mặt trái của những người nổi tiếng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật(ở VN và cả trên thế giới) thì nhiều chuyện lắm.Ở nước ngoài có những tờ báo lá cải chuyên săn tin,săn ảnh để kinh doanh vì đa số các fan hâm mộ hay không hâm mộ hay tò mò muốn biết.Nhưng về tác phẩm thì cái gì hay ,phù hợp thì người ta vẫn nghe,vẫn đọc, vẫn xem. Theo tôi các tác phẩm hay của TCS cũng như của Phạm Duy là tình ca,tình khúc (tình yêu quê hương,tình yêu nam nữ,tình yêu con người...).Đến giờ tôi cũng chỉ thích nghe tình khúc TCS mà thôi.
He he, may mà bác Trịnh Cung đứng trước ! Em cũng chưa xem tranh bác TCS nhiều, nó đậm chất triết học phương Đông hay phương Tây các bác nhỉ ?
Sorry bác, nếu mấy câu chữ của em vô tình làm bác "mệt". Bác có chia sẻ gì về việc nghe nhạc Trịnh không?
"Chia sẻ" gì nữa các bác, "trao đổi" đao kiếm mấy mươi hiệp rồi còn gì Thôi về nhà ai thích nhạc gì thì tự nghe, tự phê... Sơn mới Vẽ thì quan trọng gì
Thêm link này, Tây nó "chém" thấy hơn ta nhiều...nó chém thật hơn... http://vov.vn/Home/Tran-Dang-Khoa-Thang-Tu-roi-nho-Trinh-Cong-Son/20124/204933.vov
He he...Cụ này mấy post trên toàn gài chông gài mìn y chang mấy anh du kích. Cứ post bài nêu ý kiến cho nó quang minh chính đại cụ ơi. :wink: Nói ít mong cụ hiểu nhiều. P/s: ủa mà sao cụ kêu em là Đoàn Dự?
Tiếc quá , nhạc Trịnh được hàng triệu người VN biết đến , chưa kể người nước ngoài cũng ngưỡng mộ mà lại không được các nhà ní nuận cơ bản nghiên cứu Nhạc Hàn lâm và nhạc VN đương đại có liên quan gì với nhau không bác , và nhạc VN đương đại này được xếp trong giai đoạn nào ạ , em cũng không rõ lắm :roll:
E có gài cắm gì đâu, quang minh thía còn gì bác... Bác để em còn tí khách quan chứ...he Nhưng nói thật là có lần đc nghe Trịnh cầm đàn hát trên TV (đâu độ 1, 2 câu gì đó)...sau đó em o còn câu hỏi về nhạc Trịnh nữa... E thấy mấy anh em chém nhau...hăng hái lém, nhưng chém nhạc Trịnh hơi...yếu...có phần o bằng anh Khang kia...
Em xin mạn phép tổng hợp, tóm tắt lại diễn biến nội dung của topic này từ đầu, cho các bác tiện theo dõi: 1. Chủ thớt post lên bài "phê phán" TCS của ĐAK và yêu cầu anh em cho ý kiến. 2. Xuất hiện ý kiến ĐAK là loại vớ vẩn, cũng chỉ là 1 tên KTS chuyển sang làm đạo diễn, chưa có tài danh gì mà lại muốn dùng danh tiếng của TCS để nổi tiếng 3. Có vài bác theo trường phái tay luôn giữ chặt đao ko rút ra khỏi vỏ có ý kiến là cứ mặc nhiên phê phán cho dân chủ, phải có ý kiến trái chiều thì đời nó mới khá được 4. Có vài bác vào bảo nghe nhạc TCS mệt, ko phải bài nào cũng hay, ko phải ai cũng cảm nhận được. Có bác còn bảo TCS nếu ko hèn thì cũng "phình phường" 5. Các bác bắt đầu xông vào chém nhau. Ko lịch sự thì có "éo lắt", lịch sự thì "bác giỏi quá, uyên bác quá. hô hô. Em ko nhịn đc cười" 6. Chủ thớt đưa link với ý kiến đánh giá của các chiên da trong và ngoài nước, minh họa cho tài năng nghiêng trời lệch đất của TCS 7. Có dư luận cho rằng cách điều hành topic của chủ thớt ko được "đường hoàng" 8. Chủ thớt phủ nhận, chê các audiophile chém nhau là giỏi, chém nhạc TCS thì ko ngửi đc Mong các bác tiếp tục ý kiến. Thực sự tới giờ em cũng không hiểu topic đang nói tới chủ đề gì
Thực ra em cũng như nhiều anh em khác vào đây không để chém ....mà là học hỏi thôi Để chém được một ý kiến nào đó , mình phải am hiểu về lĩnh vực được chém chí ít như ,thân thế , sự nghiệp , bối cảnh lịch sử tác giả , tác phẩm ... Riêng em , TCS là một nhạc sỹ lớn , tài hoa ,không chỉ ở số lượng tác phẩm âm nhạc đồ sộ trước đây mà lần đầu tiên ra HN ông đã có HN mùa thu , cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ ,nằm kề bên nhau , phố xưa nhà cổ .mái ngói thâm nâu ...mà nhiều nhạc sỹ khác không viết được . Thế thôi Ông đạo diễn nào đó bình luận một ý kiến về TCS , em không quá quan tâm ,nhưng ông ta có một ý đúng là không nên sùng bái quá về một cái gì đó . Tệ sùng bái cá nhân có một thời đã được bình luận trên các thông tin rồi
Cậu Khang cũng như cậu Tây kia chém hay ...vì nó thật... Công nhận là nhiều người nghe Trịnh thấy mệt..nhưng vì sao, có mỗi mấy bác cho ý kiến...
Em thấy la topic đang đến đoạn này, xin tự quote lại bài của mình hi Mời các bác đóng góp thêm. Lưu ý là bàn về nhạc của Trịnh...
Theo cảm nghĩ cá nhân của em thì nhạc của TCS không có tính phồn thực, hay nói cách khác là không có tính "Dục" trong đó. Mặt khác,cũng có thể thấy trong nhạc Trịnh mang nhiều dự cảm về 1 thế giới khác. Vì vậy, sức cuốn hút của nhạc Trịnh không theo hướng mạnh mẽ mang nhiều sinh khí. Thế nhưng cũng không hẳn nhạc Trịnh nghiêng về tính "Diệt" vì nó không mang trong mình cái bi lụy thường thấy như khóc than, ai oán. Em có nhớ bà N.T.Minh Thái từng ví von rằng, Khánh Ly và Hồng Nhung như 2 người thể hiện 2 phần âm-dương của nhạc Trịnh. Với Hồng Nhung thì đúng, nhưng với Khánh Ly thì chưa chắc. Cá nhân em thì không "nuốt" được nhạc Trịnh "đời" Hồng Nhung. Nhạc Trịnh hình như nằm ở khoảng giữa, dao động nhỏ xung quanh cái mốc 0 giữa 2 thế giới.Đôi lúc, nó "đòi hỏi" người nghe phải "dừng lại". Có thể chính vì vậy, mà nó khiến 1 số người nghe thấy mệt ngay lập tức, nhất là với những người đang mang trong mình xu hướng phải 'tiến lên". Những ngừoi còn lại, nghe lâu và nhiều bị mệt cũng phải, bởi sống ở "cõi" này thì làm sao có thể đứng yên mãi được ?