Mới đây ( 18/04/2013 ) được sự đồng ý của Trung Tâm Diễm Xưa Production , Phương Nam Film đã phát hành lại hàng loạt Album Nhạc Trữ Tình với hơn 10 Album của các danh ca hải ngoại được yêu thích như Ý Lan , Vũ Khanh , Tuấn Ngọc...Nổi bật nhất trong số này phải kể đến Nữ ca sỹ Ý Lan ( Ái Nữ của Danh Ca Thái Thanh ) Việc các ca sỹ hải ngoại về Việt Nam phát hành Album hay hợp tác với các trung tâm nhạc trong nước để cho ra đời sản phẩm âm nhạc từ lâu đã không còn là chuyện mới mẻ khi trước đây các ca sỹ như Hương Lan , Tuấn Vũ , Elvis Phương , Lệ Thu , Duy Quang , Thái Châu , Phi Nhung....cũng từng về Việt Nam & hợp tác với các trung tâm nhạc trong nước phát hành các sản phẩm âm nhạc tuy nhiên những sản phẩm của họ đều bán ra với mức giá tương đối dễ chịu ( khoảng 50k trở lại ) Sản phẩm em quan tâm , mong chờ nhất chính là các Album của Ý Lan . Sở hữu giọng ca & nhan sắc dường như không có tuổi đặc biệt là phong cách biểu diễn vô cùng quyến rũ thì Ý Lan luôn là nữ ca sỹ em yêu thích nhất... Hiện tại Ý Lan đã cho ra lò 3 sản phẩm đầu tiên của riêng cô là : Ý Lan - Vẫn Có Anh Bên Đời ( Tình Khúc Trịnh Công Sơn ) 1. Ngẫu nhiên Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 2. Về thăm mái trường xưa Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 3. Nguyệt ca Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 4. Biết đâu nguồn cội Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 5. Chiếc lá thu phai Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 6. Quỳnh hương Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 7. Cỏ xót xa đưa Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan Bảo Chấn 8. Tự tình khúc Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 9. Bên đời hiu quạnh Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn 10. Đêm thấy ta là thác đổ Nhạc : Trịnh Công Sơn Ý Lan - Bảo Chấn Ý Lan - Cô Bắc Kỷ Nho Nhỏ ( Tình Khúc Phạm Duy ) 1. Thương ai nhớ ai Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 2. Đưa em tìm động hoa vàng Nhạc : Phạm Duy; thơ: Phạm Thiên Thư Ý Lan - Bảo Chấn 3. Cành hoa trắng Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 4. Bài ca sao Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 5. Ngàn năm vẫn không quên Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 6. Nếu một mai em sẽ qua đời Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 7. Đố ai Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 8. Hoa rụng ven sông Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 9. Cô Bắc Kỳ nho nhỏ Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 10. Ngậm ngùi Nhạc : Phạm Duy; thơ: Huy Cận Ý Lan - Bảo Chấn Ý Lan - Tuyệt Tình 1. Một tình yêu Nhạc : Đức Huy Ý Lan - Bảo Chấn 2. Đường em đi Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 3. Một đời tan vỡ Nhạc : Lam Phương Ý Lan - Bảo Chấn 4. Tôi với trời bơ vơ Nhạc : Tùng Quang Ý Lan - Bảo Chấn 5. Hẹn hò Nhạc : Phạm Duy Ý Lan - Bảo Chấn 6. Mùa thu ru em Nhạc : Đức Huy Ý Lan - Bảo Chấn 7. Cơn mưa phùn Nhạc : Đức Huy Ý Lan - Bảo Chấn 8. Chuyện tình không suy tư Nhạc : Tâm Anh Ý Lan - Bảo Chấn 9. Bản tình cuối Nhạc : Ngô Thụy Miên Ý Lan - Bảo Chấn 10. Xin một ngày mai có nhau Nhạc : Đức Huy Ý Lan - Bảo Chấn Trong số 3 Album trên thì với riêng cá nhân em thích nhất vẫn là Album Vẫn Có Anh Bên Đời ( Tình Khúc Trịnh công Sơn ) . Từ lâu Ý Lan vẫn luôn là Nữ ca sỹ mà em ngượng mộ nhất cả về giọng hát , nhan sắc cũng như phong cách biểu diễn sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung & gợi cảm . Album Vẫn Có Anh Bên Đời là một trong những Album rất thành công của Ý Lan cũng như sự thành công ít ỏi của Ý Lan về dòng nhạc Trịnh . Tiêu biểu nhất trong Album này với cá nhân em đó là 3 ca khúc Ngẫu Nhiên , Quỳnh Hương & Biết Đâu Nguồn Cội . Dù trên bìa đĩa có ghi rõ nguồn gốc nhạc do trung tâm Diễm Xưa Prodution cung cấp nhưng em thấy lạ là các ca khúc lại không hoàn toàn giống như những đĩa nhạc gốc được Diễm Xưa Production phát hành . Lúc đầu em nghĩ chắc các bài hát cũng như phần Master sẽ được Phương Nam Film giữ nguyên như Diễm Xưa Production từng xuất bản tuy nhiên khi kiểm tra lại list bài hát thì thấy khác nhau khá nhiều , đều bị biên tập lại cũng như thay đổi nội dung ( Em không biết Phương Nam Film muốn làm khác đi cho mới mẻ hay cắt bỏ một số ca khúc không đủ điều kiện phát hành ) , đặc biệt là chất lượng thu âm cũng như Mastering by Việt Hùng Studio phải nói là...dở tệ dù Phương Nam Film phát hành với cái giá cũng không rẻ chút nào ( 103k/Album ) So với mặt bằng thị trường âm nhạc chung hiện nay thì đây là mức giá cũng tương đối cao . Dẫu biết Ý Lan là một danh ca được đông đảo người mến mộ , họ sẵn sàng bỏ ra 1 - 2 triệu để đổi lấy 1 buổi tối live show của cô thậm chí là chỉ cần nghe Ý Lan hát vài bài trong 1 chương trình ca nhạc nào đó . Tuy nhiên qua việc phát hành lại những Album với những ca khúc từng làm rạng danh tên tuổi của Ý Lan với chất lượng như trên thì quả thực khiến em...THẤT VỌNG . Em cũng hơi ngỡ ngàng khi mặt sau của bìa đĩa có dòng chữ mà em hay bắt gặp ờ những đĩa nhạc Việt Nam phát hành nội bộ chứ không mang nặng tính thương mại . Bác nào rành về vấn đề này có thể giải thích thêm giúp em được không ạ : " Sản phẩm đã được bảo hộ bản quyền . Chỉ sử dụng trong phạm vi cá nhân & gia đình . Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức . Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo luật pháp hiện hành " Không biết đây có phải là mong muốn của Ý Lan ? Các bác nào đã cầm trên tay những Album này , đã nghe thử cũng như so sánh với những sản phẩm cùng tên mà Diễm Xưa Production phát hành xin mời chia sẻ thêm cảm nhận cũng như đánh giá của riêng mình ạ Dù sao thì em cũng vẫn chờ , đón nhận & ủng hộ những sản phẩm kế tiếp của Ý Lan by Phương Nam Film... P/S : Các bác nào đã có 2 Album của Vũ Khanh là : Em Đi Bỏ Lại Con Đường ( Tình Khúc Trịnh Công Sơn ) & Gợi Giấc Mơ Xưa cũng xin chia sẻ cảm nhận nhé vì em không thích Vũ Khanh lắm nên...chưa dám tha về tổ Cám ơn sự chia sẻ của các bác !
Hehe ! Chú Ninh không ngủ viết bài cảm nhận à ? Mình đang nghe Ý Lan hát nhạc Trịnh Công Sơn đây ...cũng đâu đến nỗi ...hihi ; hay là Bác Audio Space thương các mem già lẩm cẩm , tai kém mà gởi cho Mình Cd Ý Lan Phương Nam chất lượng cao ...! Chú Ninh thông cảm đi 103.000 đồng / 1.000.000 đồng của đĩa jvc ba cạnh ; rất kinh tế đấy nhá . Tặng chú ảnh của thần tượng nè :
Chào buổi sáng bác Phong Cả tối qua nghe đi nghe lại cả 3 đĩa nhạc trên , dẫu biết với giá tiền 103k thì không thể đòi hỏi cao hơn khi đem so sánh với đĩa do Diễm Xưa Production tái bản chứ đừng nói đến đĩa đời đầu bác nhỉ . Tuy nhiên so với giá đĩa Việt Nam thì rõ ràng có thể xem đây là sản phẩm cao cấp rồi . Hay tại vì...Yêu quá nên ích kỷ hả bác Phong ? hehe...Cám ơn bác Phong đã tặng em tấm hình rất đẹp của Ý Lan . Phóng to , đóng khung & nhất là có chữ ký bên dưới của bác nữa thì...TUYỆT :lol: Đen thì quyến rũ huyền bí... Đỏ thì rực rỡ sang trọng... Quyến rũ & hấp dẫn có khác gì Marilyn Monroe... Tuổi 55 mà ngỡ như trẻ thơ...Chắc thiếu mỗi cái nốt ruồi bác Phong nhỉ... :mrgreen: Chúc bác 1 ngày Chúa Nhật tươi vui ! Hun Kính
Có thể không hài lòng đối với em nhưng lại làm cụ Bảy hài lòng thì sao Mạnh dạn mua cả bộ 3 CDs về nghe đi cụ , sao phải nghĩ... :lol:
Em mua tất cả các đĩa Ý Lan và Vũ Khanh hiện có tại Audio Space về nghe. Quả thật chất lượng thâu âm rất dở. Đến bà xã em ko rành nhạc mà còn chê mấy đĩa này âm thanh như MP3, nghe không tách bạch gì cả. Em thấy đĩa của Viết Tân phát hành ổn hơn, kỳ này Phương Nam làm ăn tệ quá. Chất lượng kém, bao bì cũng đơn sơ chẳng bù cho ông Viết Tân lúc nào album cũng dày, xem rất mê.
Bao bì , hình ảnh thì ổn nhưng cái hộp nhựa thì quá tệ ...nó không chịu dính cái cd . Đúng là '' tê nặng '' Phương Nam phải đi học Bác Phú Quang thôi .
Chú Ninh đừng mua 2 cái Vũ Khanh nhá . Hôm nào lên Saigon Mình tặng ...Chú nhận không ? Hĩc ( nói thế chứ hay đấy ...giống như chụp ảnh bằng iphone thôi )
Em đã nghe mấy đĩa ý lan này, nói chung nghe trên bộ dàn của em so với đĩa xịn phát hành ở hải ngoại một tám một mười, với giá đó em thấy ok :mrgreen:
Hổng những nhận mà còn ép bác...ký nữa ạ Thanks bác Phong . Nói chung , nếu không quá khó tính hay cầu kỳ thì bộ 3 Album của Ý Lan phát hành đợt này cũng có thể chấp nhận được tuy nhiên như lời các bác và bác Phongktvt góp ý thì đúng là Phương Nam Film cần phải học hỏi Viết Tân & Phú Quang về việc thiết kế lại phần hình ảnh , đặc biệt là vỏ hộp đĩa . Đĩa đóm vì đâu mà nhét dzô không chịu nằm yên , cứ bật lên bật xuống cà tưng cà tưng , chỉ trực rớt khỏi vỏ , chất liệu nhựa thì cũng quá tệ , mỏng le mỏng lét , các ba via của vỏ hộp vẫn còn dính xung quanh vỏ , bén ngọt có thể...sát thương các bác bất cứ lúc nào :lol: Hy vọng Phương Nam Film sẽ để ý & điều chỉnh những nhược điểm trên ở các sản phẩm kế tiếp , nhất là với những sản phẩm có giá thành cao .
Liệu có phải do Bảo Chấn hòa âm lại đã khiến cho các Album của Ý Lan...mất hết hương sắc không ạ ? Hay là do mình không hạp gout Bảo Chấn ?
Mong rằng các nhà sản xuất đĩa sẽ tiếp tục phát hành tất cả cd của ý lan tại vn để anh em ta thưởng thức nhỉ, chứ các ca sĩ trong nước không có sự cạnh tranh của các ca sĩ hải ngoại thì muôn đời không thể hát hay được. Tiếc quá, không tìm được ca si nào ở trong nước có thể hát hay bằng ý lan cả
Em có mua một đĩa của Tuấn Ngọc do Phương Nam phát hành. Thực sự là không nghe được. Quá ồn. Quá rối.
Hoà âm lại là sao hả bác Hun, em tưởng chỉ chép lại chương trình của Diễm Xưa thôi chứ hoà âm lại thì nói chiện gì :mrgreen:
Đúng là những đĩa mới phát hành này nghe ồn , ko rõ, nghe thâtk sự ko bằng mở dầu HD xem, em nghe đĩa Trên Ngọn Tình Sầu mà sao chán quá
Em cũng như các bác hào hứng, mong chờ =====> Thất vọng. Em mua đủ hết các Album cả Ý lan và Vũ khanh nói chung thấy phí tiền "Thua đĩa copy F1". Đĩa nào cũng kém "Nền ồn, tiếng vỡ, vỏ đĩa thì ba via còn đầy- đẹp mỗi hình in bên ngoài" Nói chung là cẩu thả.
Bác mua đĩa chủ đề gì để em né với. Em mua TN-Tinh Khúc Từ Công Phụng thấy cũng được. Ben cạnh dó có mua TN va Y lan do Phuong Nam phat hành thì âm thanh công nhận dở thiệt.
em thấy cứ tái bản nguyên gốc khỏi phải chỉnh chiếc gì là hay nhất , vừa bán được đĩa, vừa lòng người nghe , nhưng nếu có bản tape xịn thì cứ thế đúc phôi cho ra thôi can thiệp nhiều làm gì nhỉ