Ý Lan theo tôi thấy khg có một ca sỉ trong -ngoài nước có thể so sánh được ,có bác nào có thấy như vậy hay khg?
Vâng, bác nói quá đúng. Mỗi ca sĩ có một chất giọng khác nhau và một thế mạnh về một dòng nhạc nào đó khác nhau nên không thể so sánh Ý Lan với bất cứ một ca sĩ nào được :roll: :wink:
em đồng ý như bác nhưng chỉ về chất giọng tuyền cảm , ngọt ngào cho từng cung bậc . còn không có ca sỉ nào so sánh thì em không dám có ý kiến . theo ý em mổi người thích nghe một kiểu khác nhau .
Tuy có người thích, người không về giọng ca của Ý Lan, nhưng về phong cách biểu diễn, cá nhân em thấy Ý Lan là số một. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu cứ như là một hình ảnh mới, luôn thay đổi để không làm khán giả nhàm chán. Sẽ có người nói, Ý Lan diễn "điệu quá", nhưng em lại thấy rằng, nếu điệu được như Ý Lan thì hãy điệu. Còn điệu không tới được cở như Ý Lan thì đừng. Và em cho rằng điệu chính là thương hiệu riêng của Ý Lan, mà không có bất cứ nữ ca sỹ VN nào có thể bắt chước được. Những yếu tố này: ngoại hình, giọng ca, phong cách biểu diễn (và điệu nữa) đã đủ để tạo thành một ngôi sao (hay diva nhạc Việt tại hải ngoại). Em gửi các Bác entry của một blogger nữ viết sau khi xem show diễn của Ý Lan tại Phòng trà Văn Nghệ. Qua đó, thấy được hình ảnh trình diễn thực tế của Ý Lan mà trước tới giờ chưa hề gặp (diễn hết mình đến độ đi chân trần) : http://aiviconuong.multiply.com/journal/item/35
Ý Lan điệu theo phong cách của mama là ca sĩ Thái Thanh, em đoán thế. Nhưng mà so Ý Lan với các nghệ sĩ cùng lứa như Thái Hiền, Khánh Hà thì em cảm thấy cô chưa thể bằng hai người kia về kỹ thuật xử lý ca khúc, cũng như chất giọng. Hồi đầu cô mới lại ở Hải ngoại, xuất hiện, hát Quỳnh Hương em còn thích, vì còn vẻ trẻ trung, tươi mới. Chứ ở Thúy Nga mấy số trước hát Kiếp Nghèo, nhão quá, hỏng hết cả chất. Quên, còn một bài nữa Ý Lan hát em cũng khá thích, là Tuổi xa người của Từ Công Phụng. Toàn từ cách đây chục năm cả rồi... Anyway, đây chỉ là ý kiến và cảm nhận riêng của em, các bác đừng chọi gạch em. Cảm thụ nghệ thuật mỗi người một kiểu mà, hê hê.
Về chất giọng và phong cách theo em thì cũng có chút gì đó có vẻ " riên biệt " nhất là khi nghe Ý lan hát tình ca. Và tất nhiên Ý lan vẫn là Ý lan ! Tuy nhiên nếu đem so với bà cụ thân sinh Thái thanh thì..còn mơ về nơi xa lắm về mức độ truyền cảm và chất giọng soprano " quí hơn vàng ròng " lẫn kỹ thuật xử lý !
e rất thích 2 bài Định Mệnh Buồn và Khi Cuộc Tình Đã Chết vói riêng e thì e thích cô ấy theo kiểu có bài nghe được có bài ko chứ ko đam mê giọng đến nỗi bài nào cô hát cũng trôi tất đẹp nhỉ,2 tai dỏng hiếm đấy
Bài Đi chùa hương thơ Nguyễn nhược Pháp nhạc Trần van Khê trong dĩa Yêu thầm mới thấy vẽ đẹp cũa chùa hương
Gửi các Bác nghe thử bài "Một mình" của Lam Phương do Ý Lan hát. Bài này em nghe lần đầu tiên là Khánh Hà hát thấy rất hay, sau đó có nhiều ca sỹ cũng hát, nhưng em vẫn thấy Khánh Hà hát là hay nhất. Nay nghe Ý Lan hát bài này, em lại thấy cách hát đầy tâm trạng, da diết đúng ý nghĩa của cô đơn 1 mình, thấy thích hơn Khánh Hà, đúng như các Bác đã nói là tùy bài chứ không phải bài nào hát cũng hay. http://mp3.baamboo.com/d/1/2781704/Mot-Minh
Dạ tùy bài và tùy gu người thưởng thức nữa ạ, vì bài này em lại thấy Khánh Hà hơn Ý Lan, nhưng thích nhất thì em thích cô bé Hương Giang mới vào Thúy Nga. Cô ấy hát bản năng và ít kỹ thuật, nhưng cũng chính vì thế em lại thấy tim mình rung được nhiều hơn. Nhưng dù thế nào, Ý Lan cũng là một ca sĩ thuộc dạng đàn chị trong làng nhạc Việt đang heo hút nhân tài như hiện nay... Kính các bác!
Bác nào có hoàn cảnh gia đình...., em gửi cho bài này, nếu nghe vào lúc đêm khuya sau 1 ngày vất vả cơm áo gạo tiền, bảo đảm sẽ nhức nhói trong lòng http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=a83THTB6hW http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Kho ... E6FCF.html
Em cũng đặc biệt thích chất giọng của Ý lan. Ví dụ như bài: Nha trang ngày về từ hồi còn băng video mà đến bây giờ em vẫn k thể quên được và nghe nhiều người khác hát nữa nhưng k ra hết cái hồn của bài nhạc như cô này hát được. Vài dòng cảm nghĩ của em cùng các bác.
Nói chung là Khánh Hà, Thái Hiền, Thái Thảo ( tiếc là cô này từ ngày lấy anh Tuấn Ngọc hát ít quá), Ý Lan em thấy hát đều hay, đều xuất thân từ cái nôi âm nhạc, bây giờ có Quỳnh Lan mới nghe sẽ thấy phong cách khá giống Ý Lan còn biểu diễn thì Ý Lan theo em vẫn là số 1. Giọng cô này hát nhiều bài thủ thỉ cứ như Julie London ý :lol:
Ý Lan hơi điệu, nhưng có hơi hướng Thái Thanh thành ra nghe để lấy lại một quá khứ lẫy lừng. Ý Lan rất cầu kỳ ăn mặc đầu tóc. Vừa xem PBN in Las Vegas, ngỡ ngàng khi Ý Lan hát với Quang Dũng, quá xinh quá trẻ và hát quá hay
Thực tế thì ko ai giống ai cả,ca sỹ hải ngoại chắc họ càng chú trọng vì giống nhau thì mất khách thôi.Nhưng phong cach Ý Lan cũng có phần giống với mấy chị em cô bác nhà cổ,như Khánh Hà,Lưu Bích... Ngoài lề tý,xem các cuốn Asia em thấy có em trish Thuy Trang,nghe hát nhẹ tênh,có vẻ rất teen nhé . Trong nước gần đây có em Bảo Thy cũng hát kiểu này nhưng vẫn thua xa.
Em thì thích Ý Lan từ khi nghe bài Em đẹp nhất đêm nay, trông Ý lan có vẻ lộng lẫy quý phái ( giọng hơi điệu )
Chính vì điệu nên mới ra phong cách rất riêng rất Ý...Lan :lol: . Nói chung Ý Lan hát khá cơ bản, hay luyến láy điệu nhưng có 1 số bài bất hủ trong đó em thích nhất Bài Không Tên Số 8 của Vũ Thành An có câu: " Chiều trông cho mềm mây ươm nắng..." hay quá các bác ạ.
Nếu các bác được xem Ý Lan trình bày nhạc Pháp, Anh live show. Các bác sẽ ngạc nhiên, thích thú với lối trình diễn sống động, thoải mái.