Em cũng thích Ý Lan. Bác nào biết Ý Lan ca bài Nửa trái tim yêu người trong CD nào và của trung tâm nào không ? Kiếm hoài kông ra.
Đúng là mỗi người mỗi Gu, em thấy Ý Lan không có cửa nào so với Ngọc Lan, thần tượng của em, cả về chất giọng tuyệt hảo lẫn phong cách sang trọng, quí phái . Nhưng em cũng hâm mộ Ý Lan lắm cái khoản trẻ mãi không già . Tks
Em nghe Ylan hát ngọt ngào, cung bậc,thể hiện bài hát đầy cảm xúc nhất là nhửng lúc tâm sự trên Thúy Nga,ước gì trong nước ta có một ca sỉ như vậy,các bác cho em hỏi ,tại sao các ca sỉ ở Việt nam bây giờ tuổi thọ (làm nghề) ngắn quá :lol:
Các bác đã nghe thử album Lời rêu của Ý Lan chưa, em thấy album đó toàn những ca khúc hay và Ý Lan thể hiện cũng quá tuyệt vời, nhất là ca khúc "Hạnh phúc mang theo", em nghe mà cứ rùng cả mình! :wink: Gửi các bác: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Loi-R ... 303.0.html
Album Lời Rêu của Ý Lan thì quá tuyệt vời. Thật sự có những bài hát Ý Lan hát không ai hát hay bằng như (so trong các ca sỷ cùng thời với cô) - như ca khúc : Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Gáií Xuân. Bác nào có CD Hoa Xuân - Hãng Diễm Xưa của Ý Lan không, đó là một CD hay tuyệt vời. Em rất thích, em nghe từ nhỏ mặc dù hồi nhỏ em chỉ thích Hương Lan, Thanh Tuyền mà thôi, rất ghét nghe nhạc tình. Nói chung, mỗi ca sỹ có những bài riêng, phong cách riêng và đối với em. Ý Lan có quá nhiều bài riêng, phong cách riêng để có thể gọi là một giọng ca tuyệt vời trong muôn ngàn sắc hoa của nghệ thuật.
Cho mình có vài câu thêm về Ý Lan, Mình rất thích nghe Ý Lan , giọng ca của Ý Lan đã đạt tới tuyệt đỉnh, Ý Lan không những hát hay mà còn đưa thêm những trải nghiệm của cuộc sống vào bài hát , Album " Hát Cho Tình Yêu " rất là tuyệt vời...
Ngoài 50t mà trông Ý Lan vẫn hết ý các bác nhể Quỳnh Hương ơi...ta mang cho em 1 chút tình , mỉm cười khúc khích trên lưng... http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/07/3BA1E45E/
Cô này " điệu " cũng phần nào gợi nhớ Ý Lan của ngày xưa đó bác Huy nhể Cô này chỉ là Quỳnh Lan thôi , nghe cũng tạm nhưng ca khúc này của Đoàn Chuẩn - Từ Linh thì em thấy tình cảm và da diết quá http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jX8YjhfeDT
Đấy Bác ạ, phong cách này có lẫn vào đâu cho được từ các sân khấu hải ngoại cho tới trong nước, bảo sao mà em kg làm "quạt" của Ý Lan cho được! :lol:. Mới nhất là Ý Lan trình bày bản La Vie en Rose trong Thúy Nga Divas, quá tuyệt vời.
ÝLan có hát 1 bài là Sao Đổi Ngôi em thấy được lắm. Trước em không thích lắm nhưng sau khi nghe bài này thì cảm nhận về cô này lại khác đi
Em lại lôi topic này lên vì hôm nay thấy một số hình ảnh mới nhất của Ý Lan muốn chia sẻ với các bác là fan của Ý Lan. Phải nói là Ý Lan quá nữ tính, quá gợi cảm và quá quá đẹp. Nét đẹp sang trọng không lẫn vào bất cứ ca sỹ nữ nào của Việt Nam (đó là trong mắt em nhe) http://ngoisao.net/news/hau-truong/2011 ... o-moi-yeu/ http://vnexpress.net/gl/van-hoa/am-nhac ... cho-y-lan/
Topic này không mở để so sánh Ý Lan và Khánh Hà bác ạ. Tuỳ bác thích ai sẽ thấy người đó hay hơn thôi. Còn em thích cả 2 nên thấy cả 2 đều hay.
Theo em Ý lan hát tình cảm hơn còn Khánh Hà hát Kỹ thuật hơn . Tóm lại cả hai đều hay với dòng nhạc của mình
Bác Huy mở chuyên mục khảo sát 2 giọng ca này đi ạ... Em theo bác click cho Ý Lan :lol: Nhạc Ý Lan hát em thấy vẫn ẩn chứa nét gì đó đài các & kiêu sa... Có lẽ 1 phần là do... Con nhà nòi... Phải không bác Huy ?
Vâng cả 2 đại gia đình nhà Ý Lan lẫn Khánh Hà đều là nòi gộc. Ý Lan con của Thái Thanh, cháu nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nhà Khánh Hà thì cũng quá khủng bố là nghệ sĩ Lữ Liên, Tuấn Ngọc, Anh Tú , Lưu Bích. Theo em được biết thì ca sĩ Lưu Bích là em cùng cha khác mẹ nên trông không giống các AC.
Cả Ý Lan và Khánh Hà em đều yêu. Số lượng đĩa Khánh Hà em có còn nhiều hơn Ý Lan đấy chứ. Cả 2 giọng ca này đều có sở trường riêng. Đúng như bác Thuylong nói Khánh Hà hát thiên về kỹ thuật và điêu luyện. Còn Ý Lan hát để cảm xúc nhiều hơn. Tựa như Khánh Ly và Lệ Thu. Tất cả đều hay và đã có vị trí trong lòng khán giả suốt bao năm nay vì vậy không nên so sánh. Ai thích cách xử lý, cách hát nào thì nghe người mình thích thôi. Không nên so sánh để rồi sa đà vào như các topic khác gần đây. Còn về phong cách trình diễn, Khánh Hà thiên hướng hơi Tây. Ý Lan thì phong cách điệu đà, luôn tạo sự mới lạ cho hình ảnh và cách trình diễn nên không bao giờ gây nhàm chán cho khán giả. Đối với em, kẻ Thuý Vân, người Thuý Kiều. Yêu hết cả hai .
Em nghĩ mấy thông tin này tiết lộ cũng không ảnh hưởng gì. Em rất hay tìm đọc thông tin về các nghệ sĩ .Nếu các bác ko thích thì em thôi :wink:
Với bác thì ai là Kiều , ai là Vân bởi ngay cả cụ Nguyễn Du còn so đo nữa là.... Kiều càng sắc sảo mặn mà So bề Tài Sắc lại là phần HƠN :lol: