CD này cũng gọi là hot một thời. Ngoài bài Thương Ai mà Ý Lan hát (em lại thấy thích hơn Khánh Ly hát bài này), còn có bài hit một thời Rong Rêu do Tuấn Ngọc hát. Toàn những kỷ niệm của thời ĐH. Cám ơn bác Tào nhé.
Đó là "thương hiệu" rồi. Không điệu không là Ý Lan hé. Và điệu không được như Ý Lan thì đừng điệu hé. Riêng em, Ý Lan mà không điệu em kg thích
Điệu nhưng điệu kiểu sang trọng , quý phái và đài các chứ không phải điệu kiểu...ưỡn ẹo nhé :lol: Ý Lan luôn là ca sỹ nổi bật nhất trong tất cả những lần bước lên sân khấu
Thấy các ca sỹ trẻ hải ngoại hát trong các DVD ca nhạc, chúng ta thường nghĩ các ca sỹ bên ấy khó mà hát live, nhưng khi nghe Ý Lan và Khánh Hà hát live mới thật nể. Tuy kg còn trẻ, nhưng khi hát live đặc biệt giọng vẫn trong gần với CD, chứ kg phải như ca sỹ trong nước em thấy CD thì giọng trong vắt. Còn hát live không được như thế. Trong 1 show, Ý Lan và Khánh Hà làm một hơi >10 bài là chuyện thường.
Bác Huy_av ơi....Ý Lan hát này cũng hay quá bác ạ http://giaocam.saigonline.com/HTML-Y/XB ... CSYLan.php
Điệu đến thế là cùng...không thế cũng không phải Ý Lan Khai hoa từ giọng ca vàng Mắt cười, lưng trải nồng nàn ca dao Em nghiêng môi, thả tình vào Ý người đọng nốt nhạc dào dạt mơ Lan man lòng dắt ngọn thơ Rong chơi trong cõi đời tơ tóc hồng Ôm giọng em, tôi quay vòng Theo mê khúc lót mềm lòng không gian Nhiều khi lẩn thẩn mơ màng Yêu em? Không hẳn, mê làn hơi tiên... ( Luân Hoán )
Vẫn là hình ảnh gợi cảm, tươi mới và sang trọng. Lần này thì khán giả thủ đô đã được Ý Lan chinh phục!
Bác av so sánh thế thì chít :mrgreen: Ca sỹ trong nước cũng có người hay kẻ dở chứ chẳng chơi. Khánh hà hát kỹ thuật hơn. Nhưng ý lan hát thì lại tình cảm hơn.
Ca sỹ trong nước những người hát bằng "nội lực" thì ít lắm, nếu có giờ cũng ít xuất hiện. Các ca sỹ trong nước hiện nay đa phần sống bằng công nghệ lăng xê, hát bằng công nghệ máy tính. Đúng như bác huy_av đã nói nghe CD còn tạm chấp nhận được nghe live nếu không phải là hát nhép thì nuốt không nổi.
Giống ở điểm nào hả bác :mrgreen: Chất giọng thì chắc không phải rồi. Chắc giống như kiểu Thanh Lam hát trong Giọt Lam hả bác?
Em ko muốn chê đâu nhưng Ý Lan hát cứ giật khục giật khục phá cả giai điệu bài hát như Thanh Lam. Em không thích sự phá cách, cái gì tốt rồi thì đừng có sửa.
Xem Ý Lan trình diễn em chỉ thích phần nhìn, phần nghe em cũng không khoái lắm và cũng không thích chất giọng của Ý Lan lắm, nhưng phải công nhận kỹ thuật của Ý Lan rất tốt. Em thích lối hát mộc mạc hơn là màu mè, mà Ý Lan hát hơi màu mè quá. Phần nhìn thì rất OK vì Ý Lan khá chú trọng trong khâu chọn trang phục và phong cách trình diễn rất diễn cảm, đôi khi còn hơi quá.
em sửa ý anh phidiep tí nhá "ý lan khá chú trọng trong khâu chọn trang phục và phong cách trình diễn rất gợi cảm,đôi khi còn hơi qúa" .thế mới chuẩn. Cụ nào ko thích Ý Lan Nghe xong CD "Nhìn những muà thu đi" do Diemxưa phát hành của chị Ý lan thì chắc lại phải...thích :lol: