Ây dzà ... ! Mấy hôm nay em đọc đi đọc lại bài viết của bác mà không làm sao tổng hợp hay đúc kết được ra chữ "Kanemottohoshi" tên nick của bác, bác ơi.! Đầu óc em hơi tôi tối một tí, nên chỉ thấy đĩa lẩu Tôm càng xanh của bác là ấn tượng nhất thôi ... he ... he ... ! :lol: :lol: Em chỉ thấy "Kanemottohoshi" giông giống tên của một bác người Nhật nào đó thì phải ... hì ... hì ... ! :wink: :wink:
Trời đất ơi !!!! chơi audio riết rồi nho chùm ,nho củ mọc tùm lum ,mai mốt về già anh chắc rằng đụng vào chú là nho rớt lả tả ..
Còn em nick là Thethe, mọi người hay gọi là The Thé. Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại lấy cái nick này. :lol:
Mười mấy năm "gác kiếm" không nhạc nhẽo . Về dến nhà là xỉn, ở công trường thì loa 4 tấc treo cột điện, trên đường công tác thì bác tài cho nghe đủ cả từ tấu hài, cải lương , chèo ...Loại hình "tập luyện" nhiều nhất là karaoke...mỏi cả tay. Nay thấy nhớ lại thời oanh liệt mở kiếm ra thì ôi thôi!... Kiếm cùn , tai điếc. Giang hồ hiểm ác gọi là "xuống đô". Tự phong là "Vịt Nghe Sấm" viết gọn lại là VINS để gõ cho nhanh và nghe cũng có vẻ tây tây , sang sang. Vins xin kính chào các Bác. Mong được học hỏi, mạy mọ chơi, vui là chính. Rất không mong "lên đô lỗ tai"...Khổ lắm...
Em cầm tinh con lợn (heo). Nghe phụ huynh kể lúc em sinh nhật 1 tuổi suýt toi vì bom b52 rải thảm ở Hà Nội nên em lấy nick b52pig.
À, hóa ra là bác đồng niên với em rùi. Nói về chuyện B52 rải thảm, em cũng nge phụ huynh kể hồi đó nhà em đi sơ tán khỏi Hà nội. Khi quay về thì thấy toàn bộ mái ngói bay sạch, phía sau nhà là một cái hố bom sâu hoắm, sau này trở thành nơi các cụ thả rau muống và câu cá săn sắt của em. Mà cũng lạ, mái nhà thì bay sạch do hơi bom thổi nhưng khi mở của vào thì đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên xi, không suy suyển tẹo nào :lol: Thế mới thấy, hồi đó đạo chích không nhiều như bây giờ
A, thế ra là hai bác đồng niên với em rùi. Được cái em ở quê nên không dính cái đận B52. Em còn nhớ hồi ấy các bác tản cư về quê em đó. ;-)
Hay các bác theo phong trào BT, GV ... mở luôn một Pig gì gì đó luôn đi :lol: Em cũng cầm tinh con này luôn đó :lol: Nick của em đơn giản là 3 ký tự đầu của họ và tên của em thôi.
Em thì khi vào VNAV em cũng thích audio lắm nhưng chưa có tí đồ audio nào cả. Em lấy luôn tên đệm và tên của mình cho nó nhanh, một phần Em dễ nhớ, phần khác nếu Bác nào muốn liên hệ thì cũng dễ. Vài dòng góp vui cùng các bác.
Em thì nhà nghèo, không dám mơ tới đồ Hi_End nên chỉ xài đồ Low_End thôi. Ngoài ra, Low_End viết tắt là LE, cũng gần giống tên của em: LỄ. Vậy thôi.
Ngày xưa em dùng nick Uyxom (em tên Uy, sinh năm con dê nên lấy chữ sau là xồm), sau này thấy tên này ác lệt quá nên lấy tên họ cho chắc ăn, khởi nhầm lẫn Uydo (em tên đầy đủ là Đỗ Quốc Uy). Uy
Lúc lên mạng đấu giá dành cái 6C33 C với Bác cứ tưởng là "Hùng nhèm" :lol: Khi gặp mặt tại SG thì thấy bác còn trắng hơn sữa "bột" pha cacao rất nhiều, đâu có "nhẻm" lắm đâu :?: Còn em vì rất sợ vương vào "Kiếp Đỏ đen" + thứ + tên = 52-END. 8)
cuti_dientu ( cuti>>>>> thằng bé ) >>>>>>>( thằng bé điện tử ) >>>>>>>hiểu biết ít về điện tử ( vài dòng góp vui cùng các pác)( xin được các bác chỉ giáo ) thân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 năm trước đấy em có cửa hàng bán đĩa nhạc ở phố Đội Cấn. Số nhà 149 nên gọi tắt thành cd149dc. Cái avatar là chữ viết tắt tên em NAT. Anh em quen hay nói vui rằng cái gì vào tay em cũng thành tan nát hay nát tan cả.
Nick của em: fee_2006 fee = faculty of engineering education : nơi em làm việc (khoa Sư phạm Kỹ thuật / Đại học bách khoa hà nội) fee = lệ phí - những chi phi bỏ ra (không đáng có nếu tham gia VNav sớm ) khi mới bắt đầu chơi audio 2006: năm em bắt đầu tham gia vào vnav ạh Xin hết
Bác lại làm em bồi hồi nhớ lại cái thời Minh_Thu và Phongthanhduong :lol: :lol: :lol: Em cũng không dùng nick kia nữa, vì trong phút bốc đồng đã lấy tên một vị tiền bối phái Hoa Sơn trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ (Kim Dung), xem ra đáng hổ thẹn
Em có ý kiến nho nhỏ như thế này. Bố mẹ đặt tên. Không sao cả, đó là ước vọng của bố mẹ cho con cái. Mình chọn nick cho mình. Nhìn vào nick thì có thể biết được hơn 50% về người tạo nick. Giao tiếp một vài lần nữa thì biết nhiều hơn. Ai cũng có cái tôi. Ai cũng muốn một danh hiệu. Cái tên nói lên con người. -> cái "nick" nói lên "con người thật hơn". Lời giải thích cho cái nick nói rõ thêm về "con người thật". Không có lời giải thích cho nick mới đáng sợ. @ Em hay nói bậy. Mời các bác góp ý. :lol:
Nghe Bác ThanhChi phát biểu nên em sợ quá đành phải giải thích HBTrung đơn giản là họ và tên em thôi chứ không phải Hai Bà Trưng ạ. Xin hết ạ.