phamhuynh : Tên (Phạm Văn Huỳnh) và nick là một , vì trộm nghĩ: Đã bước sang tuổi "tri thiên mệnh" rồi các bác ạ, hay, dở, ở đâu, làm gì, khi nào, mình vẫn cứ là mình "cho nó lành".
Em thì cảm thấy lúc nào trong đời cũng cần phải yêu một thứ gì đấy, nữ nhân, âm nhạc, phim ảnh, truyện kiếm hiệp, tiền bạc, nhậu nhẹt, bóng bàn... nói chung là hầm bà lằng. Thiếu tình yêu là không sống được, mà đã yêu thì không được nghỉ dù chỉ 1 giây nên nick của em là đang yêu - lúc nào cũng yêu (dù đối tượng được yêu có thể thay đổi mà không cần báo trước).
Thấy hai "quả bi" của Bác cứ dập lên dập xuống suốt là có thể hiểu ngay rồi. @all: hay mình mở rộng ý nghĩa topic này ra thêm phần giới thiệu Avatar luôn đi. Em thấy nhiều Bác có Avatar hay quá nhưng em lại không hiểu lắm Các Bác nghĩ sao ạ?
Hai quả bi của em hòn to hòn nhỏ tức là có phân nặng nhẹ, yêu cái này nhiều hơn cái kia một chút đấy các bác ạ. Chia đều thì mệt lắm. Bác caithang nói tâm lý là tâm lý gì thế?
Cả nick và avatar của em đều quá đơn giản, không có gì phải giải thích thêm nữa, nhưng tính em hay quy chụp, tổng kết, khái quát... nên cũng xin góp vui với các bác: Theo dõi từ đầu tới giờ thì có thể nhận thấy việc chọn nick của các member hầu hết xuất phát từ 3 ý nghĩa sau đây: 1. Nick có liên quan đến tên và tuổi của member (loại này nhiều nhất): HBTrung, ngtatliem, pham huynh, pdq, leminh, uydo, bananatuan, Minh_Thu, hungnhem, 208, b52pig, rongmayman... và còn nhiều nữa không kể xiết! 2. Nick có liên quan đến những kỷ niệm hoặc những thứ, những khái niệm mà member cảm thấy tâm đắc: No-Fear, Utopia, vincin, mtbc, luxor... 3. Nick nói lên sở thích của member trong lĩnh vực audio và các lĩnh vực khác: Music_addicted, Jazzlover, tubes, conan4283, paparazi, Thichduthu, Doitmyself ... Tổng kết trên chỉ là tương đối và chưa đầy đủ, xin mời các bác tiếp tục ạ!
Úi,hóa ra là bác Dungaudio.Mà tên con gái út bác cũng đẹp quá ta,con bố Dũng mà.Ảnh của Minh_Thu chính là avatar bác đang dùng đúng không ạ :shock: Bác cho phép em nhé :wink: ,em muốn gọi bác là....papa có được không ạ
Bác sumo khôn 1 cách quá đáng... 1- Được vợ 2- Được chơi audio ké của bố vợ :lol: Chắc mình cũng phải kêu "Anh Dũng" là 'Papa" quá :mrgreen:
Bác ơi,em đọc thì hiể hết ý bác,nhưng chỉ có cái nick đó là em không hỉu nó ở thể loại nào ạ :cry: Bác giải thích dùm em với :twisted:
hê hê , con gái út em mới có ...7 tuổi hà . còn cái hình đó là 1 người mẩu trung quốc có cái đẹp thật nhẹ nhàng , đơn giản như cái gu nhạc cũa ...minh thu vậy lúc trước , lên chơi diển đàn vì là con buôn nên hơi ...nhạy cảm . sử dụng nick minh thu thì thấy thoải mái hơn bác minh thu tả nhạc thấy toàn mùa thu , he he
Nick em tiếng Anh cũng như tiếng Pháp là "Kẻ mê nhạc". Em đến với audio vì mê nhạc, chứ không dám ngo ngoe Hi-end, mà cũng không biết về kỹ thuật điện tử. Chỉ dám khiêm tốn vậy.
Em thì có cái tai bé tỵ, nghe ngóng mãi vẫn chả thấy mình khôn lên, chỉ thấy không nghe (nhạc) thì kô ổn, nên em là tai trâu.
Chào bác Phạm Huỳnh ...! Rất vui là diễn đàn VNAV hội đủ ae sinh sống ở bốn phương, các bậc "cao niên" có, "thấp niên" có & hội đủ mọi thành phần trong xã hội, nhưng có chung một niềm đam mê : AUDIO . Nhưng cái đặc biệt nhất của VNAV mà các diễn đàn khác không có được là mọi thành viên đều trân trọng gọi "bác" xưng "em". Thật là dễ chịu làm sao ...! Cho nên, bác là bậc cao niên trong cộng đồng VNAV, một khi ae đã biết thì cho dù bác có xưng hô thế nào em chắc ae cũng không có ai dám thắc mắc đâu ạ ... Cho dù bác có xưng bằng "em" thì ae lại càng kính trọng. quý mến bác hơn, không thể vì thế mà "tổn thọ" được đâu ạ ...! Trong nhiều diễn đàn, em thấy phần đông là xưng hô "bạn-mình", "bạn-tớ" ...v...vv ... Tuy là thân mật đấy, nhưng em thấy nó cứ xuồng xã, xóc, xóc thế nào ấy, nghe không "sướng" cái lỗ tai bác ạ . (Ví như nghe nhạc âm thanh bị vỡ, nghe khó chịu lắm, nhưng nhiều khi vẫn phải nghe ... ) Còn ae ta gọi "bác" xưng "em", thật là lịch sự, trân trọng & thân mật như người nhà, cho dù anh có là ai, ở đâu, làm gì, còn tại chức hay đã nghỉ hưu ... Miễn là có cùng một đam mê tìm đến với nhau, coi nhau như thân tình. Vì vậy theo em bác cữ giữ nguyên cách xưng hô như cũ cho đỡ cách biệt & càng thêm thân tình ạ ...! Em tuy chưa nhiều tuổi bằng bác, nhưng cũng không còn thấp tuổi nữa, tham gia sinh hoạt VNAV em cũng có mời ae trên mạng tới nhà chơi, bác biết các "cậu" ấy nói thế nào không ? ..."bác cứ xưng em trên mạng làm em tưởng bác còn trẻ lắm...", thế mà em cũng tưởng mình còn trẻ thật bác ạ, thế mới sướng chứ . Mà em còn thấy có bác nào (em quên mất nick rồi ...) ở trong VNAV ta tận 96 tuổi lận ... Vậy mà vẫn gọi bác xưng em ngọt sớt, không có một tí câu nệ, thật là quá khiêm nhường & ngọt ngào làm sao...! Tiện đây em cũng mời bác đọc lại topic này một tí ạ: http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=3930 Vài lời em mượn diễn đàn tâm sự với bác, nếu có gì không đúng em mong bác đừng chấp ạ ...! Nhân dịp Xuân về, em xin kính chúc bác & toàn thể anh em VNAV an khang mạnh giỏi ... & thỏa nỗi đam mê ...! Thân mến!
Bác Tuhodogo kính, Vâng, thì mình cũng hoàn toàn nhất trí với bác về cách xưng hô thế đấy, chính vì thế để AE không ngại ngùng , mình mới "man khai lý lịch" đấy... Thế nhưng từ sau ngày mình post hình lên, mình vẫn tiếp tục giữ cách xưng hô (bác -em) ấy thì lại gặp 1 số phản ứng rất "truyền thống VN" của 1 số AE trong 4R, (nguyên văn trong 1 vài PM : "Ấy chết, chúng em đáng tuổi em, cháu thôi mà bác cứ "em, em" thế, chúng em không dám đâu ạ.. tổn thọ chúng em lắm !"...) và sau đó mình mới sửa lại 1 tí cho AE dễ tiếp nhận hơn và cũng là trân trọng sự trân trọng người lớn tuổi hết sức "văn hóa DT VN" của AE đấy ạ. Cũng như bác, trong 4R, anh em "bác, bác - em, em" rất tự nhiên, thế nhưng những lần đến thăm AE, các "em ấy" lại lúng túng , ngượng ngập, (nhất là trong miền Nam - danh xưng "bác, em" hơi lạ lẫm, "bác" thì phải "con" cơ !) trong xưng hô: lúc "bác", lúc "chú", lúc "thầy" lúc "em", lúc "cháu".... đó là chưa kể, cha mẹ, vợ con của các "bác" ấy, chưa biết mình là ai, quan hệ thế nào mà thấy các "bác" ấy dám "em,em" với mình, 1 số phụ huynh còn trách "các bác" ấy trước mặt mình nữa "sao con xưng hô gì lạ thế !". Mình lại phải "đỡ" hộ "các bác" ấy : Dạ không sao ạ, tôi là thấy giáo nên các em ấy xưng hô thế cũng quen rồi, 1 đứa bé 10 tuổi cũng xưng "em" đấy thôi ! Không sao đâu, Ông bà đừng ngại ạ !". :roll: Thế đấy Bác Tuhodogo ạ. Cũng chỉ tại cái văn hóa "chính danh" rất văn hóa và đáng tự hào, độc nhất trên thế giới của DT ta đấy thôi. Rất cám ơn bác đã quan tâm. Kính chúc bác Tuhodogo và các bác trong 4R một năm mới an khang, tài lộc tăng tiến, gia đình hạnh phúc, mọi sự như ý..........!
Sáng sớm đọc được loạt bài của các bác thật mát cả ruột, em ước cái gì trên đời cũng thân ái như ở đây thì cuộc đời còn đẹp hơn biết bao. Chúc mừng năm mới.
Em không biết bác và bác trộm trâu có quan hệ họ hàng như thế nào ? Nhưng hai bác mà gặp nhau thì chắc chắn là có bác bị thiệt !... Đùa một tí và chúc hai bác năm mới sức khỏe dồi dào luôn....
Em là DQaudio : Lý do là hai báu vật trên đời của em là : Đức & Quyên ,Audio chắc là báu vật thứ 3. Còn sign : Em bắt trước bài hát của Ri chac Max có bài Now & Forever và em xác định đây là thú vui và đam mê bây giờ và về sau của em ah.Kính các Đại Bác
Hi Bac Tung nay noi the ma dung. Chuyen gia ve bong ma lam chay cua tui hai cai con tro bong 6U4G cua AN DAC 4Sig. lam tui chi biet cuoi nhu meu. Em doc NICK cac bac giai thich ma dau het ca bung. Em lay Hiend-to-end vi: - Em luon mo duoc choi do hi-end, em muon giac mo cua em som ket thuc (khong thi cu phai suot ngay noi doi vo cac bac a) - Chac phai den luc em "quangteo" thi em moi dat duoc dang cap hi-end - "End" doc chech am tieng Phap "elle" co nghia la "em." Em dang phan dau giam tu 2 "em" xuong con chung thuy voi 1 "em". Em xin HET a (Hiend-To-End)! -
Hôm nay em mới đọc được trang này. Xin báo cáo với các bác là em kiếm tiền và trưởng thành từ nghề SX ổn áp nên lấy nick là regular.