Chào bác! lúc này bác khỏe chứ Pioneer còn nghe không bác? :lol: Theo em hiểu thì regular là sự ổn định. Trong KT điện và điện tử thì gọi là ổn áp. Thân
Còn em thì có số xe, số điện thoại.... cuối cùng là số 39 nên lấy nick là thần tài nhỏ, nhưng ngoại hình em không có nhỏ đâu à nghen.... :roll:
em xem phim cuộc sống tươi đẹp thấy cảm động rớt nước mắt. Hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm kề sợi tóc thế mà ông bố luôn yêu đời, truyền nghị lực sống cho thằng con. Cuộc đời hòa bình này có nhiều thứ còn đáng yêu hơn thế nếu ta biết khám phá và một phần của nó là audio. Nick của em ra đời vì thế "cuoc_song_tuoi_dep". :lol:
Em đã đọc hết topic và thấy có tiên sinh Gia Cat caithang tuy tham gia topic nhưng không chịu giải thích về ý nghĩa của nick name caithang. Đề nghị bác chủ topic cho ý kiến đi! Còn nick của em thì chẳng có gì bí mật: lấy từ tên vợ em, bỏ dấu và thêm đuôi audio vào. Cái đuôi đôi khi làm ta phiền phức các bác nhỉ . Vì cái đuôi này nhiều bác trên diễn đàn tưởng em có kinh doanh audio như các bác Dungaudio, Trungaudio ...v...vv
hehe giờ em mới đọc cái topic này, cái nick của em thì đố bác nào giải thích được hehe! Số là hồi nhỏ em rất thích các chú cún ( bây giờ cũng vậy) và tất cả các chú cún về nhà em đều đặt tên là Tun hết. Nào là Tun anh, Tun em, Tun mẹ, Tun đại ca đủ các loại Tun theo thứ tự hay tính nết của mỗi chú. Mà nói ra thì buồn cười vì cứ khi nào em chơi với các em Tun mà khoái quá là đều phát ra một cụm từ mà không hiểu nghĩa là gì cả "Em Tun tiu hịn hiu hịn hiu hịn hiu hịn ca ca". Em cũng chẳng hiểu sao mình lại nói cái câu đó nữa :roll: Nhưng hồi em đăng ký hòm thư email cứ cái tên nào có dính cái tên mình vào là có người lấy mất rồi (em tên Quý) ngồi nghĩ mãi tự nhiên lại thấy cái tên hincaca hay hay vậy là gõ vô thôi! Chẳng hiểu thế nào nữa, buồn cười thật! Và bây giờ cái tên Hincaca theo em ở tất cả các diễn đàn luôn bác nào thấy cái tên Hincaca thì đích thị là em đấy hehe! Mà bật mí thêm là em còn thuốc được cả vợ dùng nick có trong cái cụm từ trên cơ hehe Hinhiu đấy :mrgreen:
chào các bác nick của mình là banhatuky, có bác gọi là bá nhà tự kỷ, thật ra bác nào có đọc truyện tàu là biết ngay bá nha và tử kỳ là hai người bạn tri âm tri kỷ, mình rất quí bạn bè nên chọn nick này, mình coi ae4rum cũng như bạn bè thân vậy
Nick của em thì hôm nọ offline em cũng đã giải thích rồi ah Số là em xuất thân ở Cửa Nam , còn nghề ngỗng là kinh doanh piano Cuối cùng em là cuanampiano
- Còn nick của Em thì đơn giản như "đan rổ " : Em tên Hoàng , thằng Em thì tên Huy ,nên chọn Nick huyhoang , thấy lật ngược lại hoanghuy kỳ quá ,thôi thì : huyhoang
Hi các bác, dạo này em cũng hăng hái đi ọp chai cùng các bác , em phát hiện ra các bác cứ gọi em là ếch gì đó , các bác hiểu nhầm em nó Dạ cái nick của em nó k phải thế ạ, em giải thích cái đuôi đây ạ[highlight=red]EXT[/highlight] em lấy từ [glow=red]EXTRA[/glow] và bỏ đi chữ [glow=red]RA[/glow] Cái này nó xuất phát ngay từ mấy món đồ âm thanh em đã từng dùng & đang dùng nên em chọn cái nick này ạ
Ếch cũng là thương hiệu đó bác Thú thật hôm off cuối năm mới thấy được hết phong độ của bác, trong rất oai hùng, nhất là đoạn nói về loa :lol:
Ấy ấy cái thương hiệu này là của thằng bạn thân em rồi nên em tránh ra k có nó giận chết Còn vụ ọp chai vừa rồi là rượu vào nhời ra nên tới giờ em còn chẳng nhớ mình nói gì nữa kìa
em đánh cầu lông hay mai phục trên lưới chờ đối phương sơ hở là đập cho cầu bay vào người họ nên bị gọi là anh hùng núp.^^
Quangteo -> Quang Tèo, Thằng Cu thứ hai nhà em năm nay 5 tuổi(thằng lớn 8 tuổi), Tên là Quang Anh, ở nhà gọi là Quang Tèo, E rất hợp với cu cậu -> Lấy nick là Quangteo. Cảm ơn các bác.
bác quangteo ơi, có phải bác làm cái gì đó dính đến ô tô kô ạ? Em thấy gia cảnh nhà bác quen quen....
em đơn giản hơn nhiều :Thảo là tên em , chứ không phải Thao , còn prosound đuơng nhiên là gắn bó với âm thanh chuyên dụng rồi , nhưng ở trình độ a-ma-tơ
Thưa em ở nhà quê, xứ Thổ Mừ, có ruộng bậc thang là di sản văn hóa thế giới, mời Bác 208 lên chụp hình thôn nữ quê em. @ Cụ Thích gọi là mucẳngchai @ Chích bông ơi gọi là mucăng @ Cứ cái gì có mu mu là em thích, nhất là du dương trong điệu vale Kama Sutra, thiền Kinh Tố Nữ, lâu lâu xin làm lơ cho bác bacanon đi tìm họ hàng nhà Mốc. http://blog.360.yahoo.com/blog-W8L.YKU2 ... Hgwh?p=204 @ Nghiệp (chướng) nghe âm thanh (vì nốt nhạc bẻ đôi không biết) của em được "chăn dắt" mãi sao mà vẫn "xxx lâu khó đào tạo". Nay kính