Ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải - Yên Bái - Việt Nam http://www.vnphoto.net/forums/showthrea ... ge=6&pp=10 http://vietnamnet.vn/psks/2007/12/758075/ http://vietbao.vn/Du-lich/Ruong-bac-tha ... 25627/254/
em thích nhất topic này( với topic hình ảnh audiophile nữa) . các bác có location trên avata rỏ ràng là em khoái liền giao lưu tự nhiên thấy thoải mái hẳn , trao đổi với tư vấn đều thật dạ hết . he he , nói các bác thứ lổi cho em nhé , có nhiều sếp hơi ..ảo ảo giao lưu thì em cấm có dám huỵch tẹt .. toàn là lời hay ý đẹp không hà , rốt cuộc thì cái nào cũng ...nghe hay hết :lol: các bác thân mến . nick ảo nhưng người thật ... ví dụ như ..."caithang"( HN), xác xơ( cần thơ) , dachue ( Huế).... ai mà không cảm thấy thân thiết chứ . với lại bán ...thiếu cho mấy ổng cũng đở ớn . " tư vấn " cho mấy ổng cũng không bị... hố . he he
Sykes --> Xin mời các bác đọc tên em nào, cũng méo mồm đấy...nhiều bác toàn gọi em là Xì ke cho dễ nhớ :lol:
Ơ hơ. Sao mà mãi hôm nay em mới đọc hết cái topic này nhỉ. Dù sao thì muộn còn hơn không em cũng giải thích về cái nick của em tí. nhapmon = nhập môn tại em mới bước chân vào cái môn Audio này nên gia nhập diễn đàn lấy nick là nhapmon. Vì em sống ở vũng tầu chiều chiều hay chở vợ con ra bãi biển hóng gió, nên xin mượn một câu trong bài hát viết về Vũng tàu để làm chữ ký cho nó nhẹ nhàng. Thân chào các bác, và xin phép cho em nhập môn Audio ạ ps. cái thằng bé ngồi cạnh bác mucangchai trong hình trên là em đấy.
hòa là tên em,đức hòa tên thương hiệu cà fe của e,rất thật.không phải diễn viên nổi tiếng hồng công bên hông chợ lớn.
đọc thấy các bác "bình" nick của mọi người mà em thấy xấu hổ, nick của em chẳng biết bình gì, bình thế nào............hix. Chết cái tội thật quá các bác nhỉ......hihii
Em thử giải nghĩa nhé. :wink: daruto = dả ủ tờ = đã ở tù = người đàn ông đã có vợ. :lol: @ Vui thôi nhé.
Cho em "tâm sự" 1 chút về nick của em: Em ko phải là "Tây", cũng chẳng phải Việt kiều mà là Việt gian gốc ko lai chút nào???! Cũng ko phải vì sính tiếng Anh tiếng em (biết được có mấy chữ à!) Chẳng qua từ trước đến giờ (và chắc sau này cũng vậy..!) màu gì ko thích mà chỉ thích 2 màu Trắng - Đen, giàn máy của em nhìn vào đen thùi lùi luôn!!! Ghi nick như thế thấy dzô duyên quá nên em chọn blackandwhite (đen&trắng) cho có vẻ "huyền bí"!!! Các bác bỏ qua cho em! P/S: Mà hình như có 1 loại rượu mang nhãn như thế? thôi thì em thích luôn cũng được!
Em thì họ Trần-tên Tú, địa bàn "ăn chơi" (Không phải địa bàn sinh sống nhé ) là Phú Lâm -Q6. nên em ghép luôn trantupl cho đơn giản, dễ nhớ
Quốc Thái hình như là danh húy để gọi bố vợ vua thì phải ... (thỉnh thoàng đọc truyện tàu, em thấy người ta gọi như vậy, không biết có đúng không nữa ...?) Chắc bác có cô con gái rượu gả cho vị vua nào chăng ? Mà đã là bố vợ vua thì có gì phải "xấu hổ" bác ơi ...! :lol: :lol: :lol: Thân mến !
Đơn giản, hồi học phổ thông trung học (1990-1993), ngày đó KARAOKE mới có, chẳng khác nào blu_ray ngày nay, do không có tiền đi hát, để thỏa mãn, mấy thằng yêu nghe nhìn chúng em nghĩ ra cách thành lập ban nhạc, phân các chức danh: cụ bát, cụ chung, cụ chép để ngày ngày đập bàn, gõ thước, vỗ cặp... hát theo các bài ở quán KARAOKE. Ngày ấy, có những bài chúng em hòa âm, phối khí, ghép nhạc đã trở thành những ca khúc " không thể nào quên" cho đến hôm nay. Em chính là cụ bát (cubat) đấy các bác ah. Nhớ lại những ngày khó khăn đó sao mà bùi ngùi, xúc động đến vây... hic hic hic...
Re: Híc,nick này ấn tượng với em lâu rồi,VU GIA,tên một dòng sông đó bác,rồi lại nhìn chữ kí "Hãy sông như nước" của bác,em cứ nghĩ bác nguyên quán ở mạn đồng bằng sông Cửu Long và rất nặng lòng với quê hương cơ đấy,híc,giờ mới biết ý nghĩa của nó đơn giản hơn nhiều.
Hồi nhỏ,em bé tẹo,gầy nhom,mấy bà chị họ bắt đứng ra giữa sân để đếm xương sườn,học gần hết cấp 3,nặng khoảng 50kg,cao có 1,6m nên vẫn bị gọi là T "con".Hết lớp 12 đột nhiên cao vổng tận thước bảy mươi lăm,nốt mấy năm sinh viên,trọng lượng tăng thêm ba mươi kí lô nữa. Thế đấy,1m75-80kg,da đen bánh mật,tóc cắt cua,đầu có sẹo,đua xe,bụi đêm,cướp pháo trong Bình Đà,trấn lột cá chọi trên Yên Phụ...nhưng(ngượng lắm) không hút thuốc,không bia rượu,không tá lả,chắn cạ,lô đề và không cả "sắc" (trừ Amp vô địch) :lol: ,và cái tính nết,từ bé đến giờ vẫn vậy,đa cảm lắm ạ,rất dễ xúc động,mau nước mắt,hoài cổ...tóm lại là mềm yếu,vậy nên em lấy nick là Steelman để trợ oai và cho thêm phần cứng rắn.Dạ thế thôi ạ. P/S:Còn nhiều nick kì cựu chưa vào đây chia sẻ với anh em đấy nhé,cái Topic này bỏ bẵng mấy năm,xin các bác tham gia tiếp cho.
Topic này hay quá. Em tên là Hoàn. Béo quá (cao 1.69m nặng 73kg) nên chọn cái nick này để mong sao cho người gầy bớt đi thế thôi :lol:
iem rất đơn giản nick củng là tên của iem! thế thì có gì đâu mà giải thích :lol: còn tên iem là do bố iem chọn-chắc tại khi xưa cụ nghiện thuốc lá RuBy :mrgreen:
Em cũng tham gia phát. Nick Hại-Điện là của em (trên mạng vẫn chưa thấy đụng hàng). Hễ các bác lang thang ở đâu mà thấy Hại-Điện thì chính là em đó. Nick của em vừa nói lên quê và nghề nghiệp của em (em làm nghề tự động - chuyên làm dự án xây lắp). Cũng có nghĩa là "mấy cái thứ loa đài này tốn tiền lắm"....
Ngày trước, em có một dạo sống ở mấy quốc gia ĐNÁ sau khi tốt nghiệp. Tên thật là Tiệp, nhưng do khó phát âm trong tiếng Anh nên dân bản địa tại đó toàn đọc chệch tên, nghe rất ... ức chế "Hoàn cảnh xô đẩy" nên em bắt buộc phải kiếm cái tên tiếng Anh cho dễ đọc, dễ gọi cho họ. Nên em lấy tên Jack. Đợt sang Taiwan làm cho hãng Hokei chuyên cung cấp handle luggage system, em phụ trách EU line, bên đó có một chú "Black" Jack đúng nghĩa, nhưng do sợ tệ racism, họ chủ động gọi là "White" Jack, đến lượt em thì họ ... thông cảm dân Châu Á với nhau, gọi em là Black Jack . Chứ thực ra, em trắng bóc à (Em xài một số từ tiếng Anh cho dễ, dịch ra nhạy cảm) Cái tên đó đi cùng em đến tận bây giờ
Chữ Jack thì đâu cũng đọc được bác ạ. Tên em trong tiếng Anh thì hơi khó phiên âm, nhất là mấy ông Taiwan, Vietnam mà 100% dân nó đều đọc là Viet nan, sửa kiểu gì cũng không được. Cụ tùng hát kia đừng có mà trêu em nhá