Đàm Vĩnh Hưng: ‘Đoạt giải hoài cũng chán’

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by khanhlinh2007, 17/4/12.

  1. phanchinghia

    phanchinghia Advanced Member

    Joined:
    29/3/09
    Messages:
    368
    Likes Received:
    4
    Chuyện Cười

    Trong bang Audiophilê Nghệ An bọn em có một bác hễ đến quán cà phê nào câu đầu tiên đều hỏi chủ quán: "Bác ơi, quán bác có đĩa CD của Đàm Vĩnh Hưng không ạ?" "Dạ có rất nhiều; bác thích CD nào để em phục vụ bác ạ?" chủ quán đáp. "À, dạ không, em hỏi để biết bác có đĩa của Đàm Vĩnh Hưng nào không thôi. Nếu có thì xin bác vui lòng cất đi, đừng cho nhân viên nó mở nhé!" bác ấy đáp lại, mặt tỉnh bơ!
     
  2. tran van nhat

    tran van nhat Approved Member

    Joined:
    9/6/12
    Messages:
    13
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM City
    Em đã đọc & xem nhiều bài phỏng vấn trực tiếp lẫn gián tiếp và nhận thấy quả thực là Mr.Đàm phát ngôn rất "sốc" gây sự chú ý của dư luận. Em hiện tại thì chỉ thích nghe Đàm hát hơn là nói các bác ạ!
     
  3. khanhlinh2007

    khanhlinh2007 Advanced Member

    Joined:
    27/10/08
    Messages:
    69
    Likes Received:
    0
    Mr Đàm với giấc mộng “đế vương”
    Tuổi TrẻTuổi Trẻ – Thứ hai, ngày 23 tháng bảy năm 2012

    TT - Khán giả ngồi chật sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM vào hai đêm 21 và 22-7 với giá vé không hề rẻ (500.000-2,5 triệu đồng/vé) trong thời buổi kinh tế khó khăn đã đủ chứng minh Đàm Vĩnh Hưng hiện vẫn là giọng ca thống trị làng nhạc Việt. Nhưng...

    1

    Chọn chiếc áo choàng đỏ, đậm phong cách “đế vương” làm hình ảnh chủ đạo cho live show kỷ niệm 15 năm ca hát mang tên Số phận (*) của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã lý giải: “Chiếc áo được dệt từ những yêu thương mà khán giả dành cho tôi suốt bao năm qua. Chiếc áo đã che chở, bảo vệ, an ủi và theo tôi “chinh phạt” khắp mọi miền...”.

    Không giấu giấc mộng “đế vương”, nhưng những gì anh làm trong sô Số phận đều cho thấy tình cảm đáp trả mà anh dành cho khán giả của mình: hát, nhảy, làm xiếc với lụa trên không, diễn kịch, trình diễn laser... gần ba giờ. Và cũng chỉ ở live show cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng, khán giả mới lần đầu thưởng thức đủ thể loại, phong cách âm nhạc từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim mà ngay cả một sô tạp kỹ “hạng nặng” cũng không gánh nổi. Rõ ràng là anh đã quá ôm đồm để phục vụ mọi đối tượng khán giả của mình.

    Con đường 15 năm khởi nguồn từ một giọng ca cá tính với lối hát gào thét, như đốt cháy mọi thứ xung quanh mình bằng những ca khúc ngùn ngụt lửa, dần chuyển thành một “quý ông” lịch sự và chừng mực hơn trong phong cách âm nhạc lẫn trình diễn để có lượng khán giả đại chúng, rồi đến một “ông vua nhạc sến” của thời hiện đại và nay đang muốn “hồi xuân” để phục vụ một bộ phận khán giả trẻ, thời thượng hơn. Sô Số phận chỉ thiếu những ca khúc thiếu nhi và thánh ca (hai dự án nhỏ mà anh tính làm trong năm nay) nữa là có thể phục vụ biên độ khán giả từ 2 đến trên 80 tuổi mà Đàm Vĩnh Hưng khát khao chinh phục.

    2

    Phục vụ khán giả cũng chính là cách anh chiều chuộng bản thân mình. Như lời tự sự được đọc bởi Hồ Ngọc Hà ngay đầu chương trình, Số phận thể hiện “lòng tham vô đáy trong sự nghiệp ca hát của Đàm Vĩnh Hưng”. Nếu như live show Trái tim hát (2003) và Giờ H (2005) chỉ phục vụ đối tượng trẻ; Thương hoài ngàn năm (2008), Người tình (2009) và Dạ tiệc trắng (2010) hướng thẳng mục tiêu vào những người trung niên thì V-Boy show (2009 - chương trình toàn nghệ sĩ nam trình diễn), loạt sô Mr.Đàm by night (bắt đầu từ 2011) và Bước chân miền Trung (2011) là dành cho đại chúng với phong cách dàn dựng lẫn thể hiện bình dân hơn. Và Số phận (2012) tập hợp tất cả cái sôi động - tưng bừng, cái sến sẩm - não nề lẫn cái nỗ lực sang trọng trong con đường ca hát của Đàm Vĩnh Hưng.

    Dẫu từng thổ lộ không muốn làm vua, chỉ muốn làm tướng quân (người mang chiến thắng về trình vua), nhưng Số phận không giấu được ước mơ thống trị làng nhạc Việt của Đàm Vĩnh Hưng qua danh mục và phong cách âm nhạc anh chọn gửi đến khán giả, đặc biệt với ca khúc mở màn mang tên Số phận mà lời nhạc như những dòng tự bạch với “số kiếp lênh đênh”, “mong bước lên ngai vàng”...

    3

    Hiểu rõ đã làm “vua” thì phải đối mặt với chuyện bị thoái vị nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn can đảm, quyết chí bước lên “ngai vàng” đầy hào quang được dựng trên sân khấu của sô Số phận. Anh chứng tỏ mình vẫn tràn đầy năng lượng để trở thành “người dẫn đầu”. Nhưng khán giả của anh đã bắt đầu thấm mệt và xây xẩm khi “người dẫn đầu” liên tục chuyển hướng, đổi tông trên cùng một sân khấu. Ai dám tự nhận mình vừa là tín đồ của nhạc kịch, vừa mê giao hưởng, vừa là fan của nhạc trẻ, vừa nghiện nhạc sến, vừa khoái cải lương, vừa chịu kịch nói...?

    Nếu không tự “thiền” trong một số tiết mục hẳn người nghe sẽ “tẩu hỏa nhập ma” khi chỉ trong một chương trình mà phải nghe With one look (đậm chất nhạc kịch phương Tây); Số phận (được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch); Lá thu vàng, Ngăn cách, Dạ khúc cho tình nhân (nhạc xưa); All by myself (nhạc pop Anh - Mỹ), Unchain my heart (nhạc Anh - Mỹ thập niên 1960); Biển nỗi nhớ và em (nhạc trữ tình VN); Biển cạn (nhạc trẻ VN); Bay đi cánh chim biển (nhạc trẻ hải ngoại); liên khúc Xin lỗi tình yêu, Tình ơi xin ngủ yên và Bình minh sẽ mang em đi (nhạc “độc quyền” của Đàm Vĩnh Hưng)...? Đó là chưa kể một số đoạn ca kịch, cải lương, kịch nói, tấu hài... giữa các ca khúc ở những chương sau. Một đêm diễn đầy thách thức không chỉ với người thực hiện mà còn cả với người thưởng thức!

    4

    Thách thức lớn nhất vẫn là làm sao khai thác được thế mạnh và không phí hoài một “hiện tượng” như Đàm Vĩnh Hưng? Tiếc là đã không có một “sư phụ”, một nhà sản xuất hay vị đạo diễn nào đủ “mạnh” để giúp giọng hát này thăng bằng được trên sợi chỉ số phận đặc biệt của mình. Tình cảm cá nhân, hạnh phúc gia đình, Đàm Vĩnh Hưng nói tất cả những thứ ấy anh sẵn sàng đánh đổi để được trở thành một ca sĩ. Hôm nay anh đã là một ca sĩ rất nổi tiếng. Một ca sĩ đặc sắc cớ gì phải níu lấy những giá trị xưa cũ, xa vời, phải thỏa hiệp, chiều chuộng số đông để được sống mãi trong lòng công chúng?

    QUỲNH NGUYỄN
     
  4. khanhlinh2007

    khanhlinh2007 Advanced Member

    Joined:
    27/10/08
    Messages:
    69
    Likes Received:
    0
    Nhiều điều "chưa từng thấy" ở liveshow Mr Đàm
    Thanh Niên OnlineThanh Niên Online – Chủ nhật, ngày 22 tháng bảy năm 2012
    (TNO) Liveshow Số phận kỷ niệm 15 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng thật sự đã mang đến cho khán giả rất nhiều điều "chưa từng thấy" trong đêm diễn đầu tiên vào tối 21.7. Chỉ có điều, thật tội cho cả khán giả lẫn ca sĩ…

    “Khủng” để làm gì?

    Được xem là " hoành tráng nhất trong sự nghiệp của mình", Đàm Vĩnh Hưng đã khiến khán giả gần như lóa mắt trước những gì diễn ra trên sân khấu.

    Màn hình thay đổi liên tục, lực lượng người hùng hậu, dàn giao hưởng hoành tráng và đủ thứ chiêu trò làm choáng ngợp người xem. Không một tiết mục nào thiếu sự đầu tư.

    Ngay trong tiết mục mở màn, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong trang phục đế vương với chiếc "ngai vàng" lộng lẫy, xung quanh là 30 "tráng sĩ" tay cầm đuốc, 40 ca sĩ hát bè trong trang phục thần thoại, lại còn lửa cháy, pháo hoa sáng rực cả sân khấu.

    Thế nhưng, sự hoành tráng này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi "để làm gì vậy?".


    Nếu cho rằng đây là tiết mục mở màn gây ấn tượng thì chưa chắc, nếu đơn giản chỉ là phần minh họa cho ca khúc thì thật quá rườm rà.

    Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều "phụ gia" được Đàm Vĩnh Hưng đưa vào như biểu diễn wushu, múa ballet, biểu diễn với laser, mưa gió, sấm chớp…

    Điều này tỏ ra rất phù hợp trong một số tiết mục, nhất là việc dựng lại hoạt cảnh phố cổ Hội An, sông nước quê hương nhưng đôi khi trở nên thừa thải.


    Rõ ràng, khán giả bỏ ra vài trăm ngàn đồng, thậm chí vài triệu đồng đến liveshow này vì tò mò cũng có nhưng lý do quan trọng vẫn là vì yêu mến giọng ca của Mr Đàm.

    Bằng chứng là sau rất nhiều tiết mục hoành tráng, rườm rà, làm phân tán sự tập trung của khán giả, những tiết mục giản dị hơn, khi chỉ có Đàm Vĩnh Hưng với chiếc micro cùng những ca khúc bất hủ như Xin lỗi tình yêu, Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi,… thì không khí trở nên khác hẳn.

    Vậy thì "khủng" để làm gì?

    Chỉ thấy tội…

    Theo kịch bản, chương trình chỉ diễn ra đến khoảng 23 giờ nhưng thực tế lại lố gần hai tiếng đồng hồ.

    Dù vậy, khán giả vẫn còn nán lại rất đông.

    Gần 1 giờ sáng, tiếng nhạc xập xình, đèn màu chớp tắt liên tục trở nên hữu hiệu với những người trẻ vì họ có thể lắc lư theo nhạc để khỏi buồn ngủ. Nhưng thật tội cho những khán giả lớn tuổi và nhỏ tuổi lúc bấy giờ.

    Những đứa trẻ ngủ gục trong vòng tay của bố mẹ. Nhiều cụ ông, cụ bà tóc bạc trông khá mệt mỏi nhưng vẫn bất chấp sức khỏe xem cho bằng hết chương trình. Có thể vì họ tiếc tiền vé, cũng có thể vì họ không muốn phí công đi từ Cần Thơ, Long An, Bạc Liêu hay Đồng Tháp lên xem chương trình.

    Nhưng bấy nhiêu có thấm thía gì so với sự vất vả của những nhân viên hậu đài. Họ phải trèo mình trên cao, phải khiêng vác nào là cây chuối (giả), nào là con thuyền lên sân khấu.

    Trong kịch bản chương trình mà phóng viên Thanh Niên Online được xem qua, chi chít những chú thích dành cho nhân viên hậu đài. Họ phải chuẩn bị đạo cụ, nhắc nhở ca sĩ, làm đủ mọi trò vì phải chuyển cảnh liên tục.

    Lại thương cho các diễn viên, nghệ sĩ, đôi lần suýt té vì con sông giữa sân khấu. Nhưng tội nhất có lẽ là Đàm Vĩnh Hưng, chủ nhân của liveshow khi hết bay lượn với dải lụa, lại phải lội sông, tắm mưa và hát liền tù tì hơn 30 ca khúc, lại còn phải giữ sức cho đêm diễn sau (22.7).

    Và để chuẩn bị cho một liveshow "khủng" thế này, chắc chắn rằng chủ nhân của nó và đạo diễn của chương trình đã hao tổn rất nhiều sức khỏe lẫn tâm tư.

    Từ nhạc kịch, giao hưởng đến nhạc sến, cải lương và cả "nhạc teen" cùng những tiết mục dàn dựng công phu, đêm liveshow thật sự khiến khán giả đã mắt, đã tai, xứng tầm một đêm nhạc của " ".

    Thế nhưng, giá như chương trình được chọn lọc, đơn giản đi ít nhiều, thì cả khán giả lẫn ca sĩ đã không phải "hành hạ" lẫn nhau như vậy.

    Liveshow Số phận sẽ tiếp tục được diễn ra ở sân khấu Lan Anh (TP.HCM) tối nay 22.7 và 20 giờ ngày 28.7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

    Thiên Hương Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Địch Long
     
  5. ALNICO

    ALNICO Advanced Member

    Joined:
    16/6/12
    Messages:
    112
    Likes Received:
    22
    "..Những đứa trẻ ngủ gục trong vòng tay của bố mẹ. Nhiều cụ ông, cụ bà tóc bạc trông khá mệt mỏi nhưng vẫn bất chấp sức khỏe xem cho bằng hết chương trình..."


    Đọc tới đó, em khùng khục cười 1 mềnh, giọng văn giống giọng...Thổ-Nhĩ-Kỳ ha! :lol:
     
  6. xuantrungkts

    xuantrungkts Advanced Member

    Joined:
    28/1/11
    Messages:
    626
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Thằng cha này chỉ hò hét và làm trò chứ hát ra cái "đ" gì!
     
  7. mc240

    mc240 Advanced Member

    Joined:
    14/9/08
    Messages:
    483
    Likes Received:
    3
    Thằng nhóc này thì chưa cần nghe nhìn nó cũng đã chán, em không bao giờ nghe nhạc của cu này
     
  8. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.158
    Likes Received:
    71
    Trước đây tầm khoãng chục năm thì em có thích tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng, với giọng hát khàn khàn, bốc lửa, là lạ không giống ai. Nhưng gần đây thì em không còn nghe nữa do nghe hoài rồi cũng chán, với lại lâu dần nghiệm ra rằng giọng ca này không hợp gu mình, có lẽ chỉ hợp với tuổi teen.
    Tay này có ý định trở thành ca sĩ huyền thoại đấy các bác, "đế vương" như báo Tuổi Trẽ đăng tin; tức là anh này xem Chế Linh, Duy Khánh, Khánh Ly... là dưới cơ đấy :lol: .
     
  9. litono

    litono Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    2.056
    Likes Received:
    18
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nhưng mà ảnh thua em đó bác :lol: thôi em trốn không thôi bị ném đá :roll:
     
  10. Thich Tum Lum

    Thich Tum Lum Advanced Member

    Joined:
    7/7/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    64
    Các nhạc sĩ cao tuổi của VN không thích anh ĐVH này hát các tác phẩm của họ cho lắm vì anh ĐVH hát bài nào cũng sửa hết (phăng) giai điệu làm bài hát của họ mất hồn hết ! . Nghe anh ĐVH hát thấy rợn thiệt nhưng công nhận anh ĐVH kiếm tiền giỏi thiệt
     
  11. takitori

    takitori Advanced Member

    Joined:
    23/3/12
    Messages:
    92
    Likes Received:
    1
    Haha em vừa nhớ đến chuyện ngày xưa các bác ạ. Cai anh đàm này thời cách đây tầm 20 năm ở gần nhà em đây ngày nào cũng vác đít qua nhà em cưa cẩm chị gái em. Cũng may là ko được vì bị ông già cấm quá chứ nếu ko giờ này chị em thành vợ của thằng pede rồi. Thật sự em cũng ko nghe nổi giọng ca đvh. Còn mắc bệnh sao thái quá nữa chứ. Theo cá nhân em thì dùng từ tuổi teen cho chú này là bá đạo.
     
  12. audiophile9002

    audiophile9002 Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    5
    Location:
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Bác tính nhầm nước cờ rùi!
    Nếu..., biết đâu giờ bác là..Pầu Show ? :lol:
     
  13. zeze

    zeze Advanced Member

    Joined:
    24/8/08
    Messages:
    1.158
    Likes Received:
    71
    Nhất trí, vì em nghe nói anh là... cơ thủ có hạng ở Sài Thành :?: .
     
  14. takitori

    takitori Advanced Member

    Joined:
    23/3/12
    Messages:
    92
    Likes Received:
    1
    Em mà là pầu sô cho đvh thì thì thì em sẽ bắt dvh đọc sách thánh hiền tứ thư ngũ kinh trước khi nâng cao chất giọng ạ.
     
  15. audiophile9002

    audiophile9002 Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    5
    Location:
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
  16. hieuxdav

    hieuxdav Advanced Member

    Joined:
    12/2/12
    Messages:
    203
    Likes Received:
    0
    Location:
    nam dinh
    Giá có cuộc thì Bình chọn ca sĩ hét giỏi nhất chắc chắn em phải nhắn cho tên Đàm này mấy tin nhắn luôn.
     

Share This Page

Loading...