Lại thêm một bác "quá văn hóa " nửa rồi . Thưa bác , bác và một số bác khác không thích đàm vỉnh hưng hát là chuyện của các bác , em đâu có dám can . Nhưng chuyện của em thích đàm vỉnh hưng hát một số bài hát là chuyện của em - đâu có liên can gì với các bác - vậy các bác vào đây rầy la em để làm gì . Thiết nghỉ , vào diển đàn này là nhửng người có tuổi , chúng ta nên có lời nói tôn trọng nhau một chút thì sẽ hay hơn , chứ nặng nhẹ nhau làm gì . Thích ai thì bảo là thích người đó chứ tội gì phải giấu hả bác . Ở đây là diển đàn , mọi người đều có chính kiến riêng của mình , đừng để vi phạm nội qui là được . Khi có người có ý kiến trái với ý của mình thì mình có thể thuyết phục họ , nếu không được thì đừng quan tâm họ nói gì , chứ hà cớ chi mà phải nặng lời với nhau làm gì . Bác nặng lời với họ thì họ củng sẽ nặng lời với bác , thế thôi . hi hi hi hi ! Chán em rồi à bác ! Thế thì bác đừng quan tâm nhửng gì em nói . Riêng việc bác bảo em lập topic mới thì em nghỉ rằng không cần , bởi gì người lập ra topic này chưa yêu cầu em như thế bác ạ hihihi Còn việc bác bảo em có một mình thích nghe đàm hát , trong khi còn nhửng người còn lại không thích mà em cứ bảo thủ . Cái này em xin nói lại với bác rằng : chỉ có một số người không thích chứ không phải tất cả nhửng người khác không thích . Ở ngoài đời , dù bác thích hay không thích thì đàm vẩn đang thành danh đấy bác à . Điều này chứng tỏ rằng có nhiều người thích hơn là không thích đấy bác . Thế thì ai bảo thủ
Sao bác nói vậy, e chỉ là newbie tham gia đọc bài của các bác, nhưng e thấy bác nói hơi quá thì phải. Mỗi người có một sở thích riêng nên bác ko nên như vậy, nếu như bác thích ca sĩ nào đó mà có người nói với bác như.vậy liệu bác sẽ như thế nào, hãy đặt hoàn cảnh của mình vào người ta xem thế nào bác nhé.
Người như thế thì không chấp làm gì bác ạ : Viết bài không bao giờ quá 2 dòng , nói chuyện thì không cần lý lẽ , mở miệng ra là biết tuồi đời còn nhỏ lắm .
Cái đo đỏ này thì vô cùng lắm bác ợ. Lê Kiều Như, Phi Thanh Vân... đi hát vẫn khối nơi mời và cũng đang rất "thành danh" đó bác. OKe, em nghĩ ta nên tôn trọng lẫn nhau, có điều em mong bác đừng đưa những suy nghĩ của bác hay một số đông nào đó là chân lý. Chân lý không cần số đông bác ợ, đa số không hẳn là đúng, thiểu số không hẳn là sai. Cho nên nói lý lẽ là nói lý lẽ không nên vin vào số đông để cho nó là lý lẽ đúng.
Chấn động: Xuất hiện clip 'Vì sao Bùi Anh Tuấn bị loại' TintuconlineBởi TinTucOnline | Tintuconline – 11 giờ trước Ngay khi kết thúc tập 3 vòng Đối đầu The Voice Vietnam tối qua 9/9, một đoạn clip với tên gọi "Vì sao Bùi Anh Tuấn bị loại" đã được cư dân mạng lan truyền với tốc độ hơn tên lửa. Đoạn clip ngắn này ban đầu có tên "Vì sao Bùi Anh Tuấn sẽ bị loại" và chỉ sau vài chục phút đã bị xóa. Tuy nhiên, sau đó đã có rất nhiều cư dân mạng kịp sap chép lại và đưa lên mạng lại. Sau đây, chúng tôi chỉ mô tả lại một số chi tiết được nhắc đến trong clip, chưa bình luận gì về tính xác thực của nó. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang cố gắng liên hệ với BTC chương trình về sự cố này để thông tin nhanh nhất đến các độc giả. Có thể thấy và nghe được rất nhiều điều đáng giật mình từ đoạn clip dài hơn 8 phút này. Trong đó là những thông tin quan trọng như kết quả của chương trình đã được sắp xếp như thế nào, các thí sinh đã bị dồn ép ra sao để phải bỏ cuộc và nhường cơ hội cho người khác... Và cuối đoạn clip là lời khẳng định người chiến thắng của The Voice - Giọng Hát Việt năm nay sẽ là Thiều Bảo Trang. Đầu đoạn clip là các phần trao đổi email cá nhân "nhạy cảm" giữa các nhân vật tham gia vào The Voice - Giọng Hát Việt. Tiếp đó, đoạn clip còn có cả đoạn hội thoại (được cho là của Giám đốc âm nhạc Phương Uyên) bị ghi âm lén với nội dung được cho là nhằm ép một thí sinh phải rời cuộc thi một cách hợp lý. Thí sinh này sau đó được xác định là H'zina Bya - một thí sinh lẽ ra thuộc về đội của Thu Minh nhưng đã được thay thế bằng Mai Khánh Linh. Nội dung được cho là Phương Uyên đã nói như sau (ghi theo clip): Theo chú thích trên video, đoạn ghi âm được chép ra sau đây là cuộc đối thoại giữa giám đốc sản xuất Giọng hát Việt Phương Uyên và giám đốc sản xuất của Cát Tiên Sa - Tường Vy: "Bây giờ, nó nói mình xử ép, rồi bắt hát tiếng nước ngoài thế này thế kia nên chắc chắn mình sẽ lấy con bé Linh vô và loại nó ra nhưng mình sẽ cho tụi nó hát một bài hát Việt Nam. Bài hát sẽ do mình chọn, là bài sở trường của con Linh, nhưng phải là bài Việt Nam để nó không nói mình bắt hát nhạc nước ngoài. Chuyện con Phương Linh và con H'zina Bya đó!" Đối thoại giữa Phương Uyên và thí sinh Phương Linh: "Không phải, cái bài nào em hay hát rồi? Hiểu không?... Tức là cho bài em hát rồi luôn để bắt nó hát... Tức là em phải đưa bài của em để chị biết em thích dạng nào và tự tin với dạng đó đã. Hiểu không? Xong từ đó chị mới phát triển ra, nói là hát bài này cũng được, chứ bây giờ em không nói chị đâu biết em thích thể loại nào... (Cười) Thì bởi vậy... Thí sinh H'zina Bya Nó không hát được tiếng Anh, hiểu chưa... Ngay cả cho nó hát bài tiếng Việt, khi đó nó chọn Ngọn lửa cao nguyên cho mày chết nha Linh nha. Hay quá ha... Đó nó hát nhạc Tây Nguyên không hà. Vì thế em phải chọn R&B là nó chất ngay... Thế, chị sẽ đưa em vô nhưng phải hát thể loại của em chứ, hát thể loại của nó em chết trước. Cái này không phải ông Minh quyết định đâu, lo gì chuyện đó. Em cứ nói chuyện với chị, chị nói lại với ông Minh, chị làm sếp mà, lo gì. Nhưng mà nhanh nha..." Ngoài ra, theo như clip này, danh sách của các thí sinh đi tiếp vào vòng trong cũng đã được lên, trong đó TS1 là ký hiệu của các thí sinh chiến thắng và TS2 là các thí sinh thua cuộc. Và nếu đúng theo bảng kết quả này, phần 4 của vòng đối đầu sẽ như sau: Đội Hồ Ngọc Hà: Bảo Trang - Lê Vy hát Bleeding Love, Bảo Trang thắng Thanh Hương - Hoàng Đức hát Dedication to my ex, Thanh Hương thắng Đội Đàm Vĩnh Hưng Thanh Hằng - Hoài Trinh hát No One, Thanh Hằng thắng Đồng Lan - Vũ Kim Cương hát Dream a Little Dream of Me, Đồng Lan thắng Đội Thu Minh Hương Tràm - Đức Quang bài The Prayer, Hương Tràm thắng Hoàng Uyên - Trúc Nhân bài Ngày của tôi, Hoàng Uyên thắng Đội Trần Lập Hà Văn Đông - Nguyễn Văn Thắng hát Người Đàn Bà Hóa Đá, Văn Đông thắng. Các thí sinh được cho là "gà" (thí sinh đi đến vòng cuối cùng của mỗi đội) cũng được công bố, trong đó đội Đàm Vĩnh Hưng là Đồng Lan, đội Trần Lập là Bảo Anh, đội Thu Minh là Thủy Đặng và đội Hồ Ngọc Hà là Thiều Bảo Trang. Ngoài đoạn ghi âm này, đoạn clip cũng cho biết danh sách 4 thí sinh đứng đầu 4 đội Mr Đàm, Trần Lập, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà lần lượt sẽ là Đồng Lan, Bảo Anh, Đặng Thị Thu Thủy, Thiều Bảo Trang. Và người chiến thắng sẽ là Thiều Bảo Trang. Chấn động: Xuất hiện clip 'Vì sao Bùi Anh Tuấn bị loại' Và cả danh sách, kết quả (Cột TS 1 là thắng, cột TS2 là thua) biểu diễn của tập 4 sẽ được phát sóng vào tuần sau 16/9? (hình chụp từ đoạn clip) Ngay lập tức, đoạn clip này đã được lan truyền rất nhanh. Chưa rõ tính thực hư của đoạn clip nhưng có vẻ như điều mong mỏi duy nhất của khán giả về The Voice là "không scandal" đã không được như ý! Hiện tại, chúng tôi vẫn đang cố gắng liên hệ với BTC chương trình về sự cố này để thông tin nhanh nhất đến các độc giả. Riêng giám đốc âm nhạc Phương Uyên, hiện tại chị đã khóa máy. Theo Thebox
Em thấy giọng trong video này thì đúng là của Phương Uyên. Cũng may là em không xem cái chương trình vớ vẩn này, nói chung ở VN ta cái đếch gì cũng có thể sắp xếp được hết, lăng xê được hết, miễn là có tiền và có quyền. @ em sửa lỗi chính tả
Củng chính từ cái vô cùng đó nên mới có người thích thế này , người thích thế khác . Cho nên , ai thích đàm thì khen , ai không thích thì chê . Bản thân tôi thích thì tôi bảo là thích và tôi khen , thế thôi . Và bác bảo như câu tô xanh như trên thì xin lổi , bác thử trích dẩn câu nào của tôi bảo số đông là chân lý . Ở nhửng bài viết tôi đều nói lên một thực tế rằng , đàm vỉnh hưng đang có số đông fan . Mà đây là cái thực tế có thật , chứ tôi có bịa đặt ra đâu . Nhiều bác cho rằng đàm thành danh được là do dân trí thấp . Ừ , thì cứ cho là dân trí thấp thật thì sao ? Nhửng ca sỉ khác tại sao có chất giọng hay lại không phục vụ được nhửng người dân trí thấp này . Câu trả lời rỏ ràng rằng : tại nhửng ca sỉ này đi ngược lại cái sở thích mà số đông người dân trí thấp này muốn . Thế thôi
E thì ngây thơ hơn bác,thích thú xem từ đầu vì thấy có nhiều thí sinh hát còn tốt hơn huấn luyện viên,và cũng hi vọng cái game show này nó thật sự vô tư và công bằng,công khai. Nhưng sau lần này thì kô biết còn cái gì để xem trên tivi nữa đây?e thì chắc ngoài xem bóng đá ra tivi chỉ để làm đèn ngủ
Bác iuchuatron ui, số đông đó toàn bọn 9x với lại sv là nhiều, trên VNAV có mấy ai ưa ĐVH đâu, ngày xưa em cũng bị 1 thằng 9x thuốc cái bài gì mà "khóc đi con tim dại khờ tình yêu sẽ qua..." nó chuyên nghe Minh Thuận, Nguyễn Phi Hùng... và lý luận "âm nhạc để giải trí chứ có phải để luyện thanh đâu..." Em thì toàn nghe Giao Linh, Hương Lan... nó bảo sao mà sầu thảm thế? --> Kết luận: khác gu thì cãi nhau đến tết tây.
Vâng, bác đã nói vậy thì thôi. Mr.Đàm là "vua" nhạc Việt của bác và em ghi nhận điều đó. Chúc mừng bác! @ đã gọi là dân trí thấp thì biết cái đếch gì là hay, cái gì là dở đâu mà chẳng.... thích với không thích :lol:
@ avatar ngon nhể. Nhớ tháng 12 năm nào ở sân trường Dược, Tùng John phê theo các bản nhạc :mrgreen: Qua chỗ hôm trước nghe Ditton kêu tiếng Giao Linh nhé
Nói thật với bác , em thì củng không nghe được nhiều các bài do đàm hát . Tuy nhiên , có một số bài ( theo em cảm nhận ) thấy hay . Như bài xin lổi tình yêu chẳng hạn http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=W44548ybQD Ở bày hát này , em thích hay từ " mà sao " do đàm hét ( hát ) , nghe nó khàng khàng cứ như là trách móc thật sự
Vậy dân trí thấp thì họ không có quyền nói cái này hay cái kia dở à bác . Mà khi một người nào đó ( là công dân việt nam ) bảo " người dân việt nam có dân trí thấp " thì trong đó họ đả bao gồm gia đình , dòng họ , vợ con ... của bản thân họ và chúng ta trong đó , cho nên khi miệt thị vấn đề này xin bác tế nhị cho :lol:
Khi nào thất..........cái gì đấy.....hay là ngứa họng vì uống nhiều bia thì đến mức phê phê và ù tai thì em cũng thích anh đàm hay mấy bài của anh ấy. Nhưng em thích nhất topic này nằm ở Cafe thì sướng hơn