Dạ thấp thì bảo là thấp sao lại gọi là miệt thị, đầu óc bác có vấn đề à? Người ta không bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi nhận định đúng về bản thân mình, người ta chỉ nên cảm thấy hổ thẹn khi tự mình đề cao bản thân mình lên hơn những gì mình có. Nếu có ai đó lỡ khen mình hơn những gì mình có thể thì phải biết xấu hổ bác ợ, chứ ngược lại thì... không biết dơ à? :lol: @ việc khen hay hoặc chê dở là quyền của mỗi người kể cả một đứa trẻ đếch biết gì hay một người tâm thần không bình thường. Em chỉ thấy lạ là khi người ta khen những gì mình không thích thì nhảy cồ cồ lên để chê, khi người ta chê những gì mình thích thì dùng mọi cách để ngụy biện. Em không chê Đàm hoàn toàn, Đàm hát khá tốt ở 1 số bài trong 1 vài thể loại, nhưng nói rằng vua hay đỉnh cao hay gì gì đó mà báo chí hay chính bản thân Đàm đang tự nhận hay nói đúng hơn là ngộ nhận thì... hố hố hố... nho còn xanh lém!
cái câu tô màu đỏ em thấy bác nói đúng ! Thiên hạ họ vẩn bảo nhau đàm vỉnh hưng hát hay thì một số bác cứ bảo là dở , rồi tìm cách ngụy biện rằng thiên hạ " dân trí còn kém " và ... , hihihi Cái phần em tô màu xanh thì đúng là đầu óc em có vấn đề thật rồi bác à . Ai đời lại đi xin người cho rằng cả thiên hạ biết đếch gì tế nhị . Thôi em không xin bác nửa , bác nói gì thì bác cứ việc
Lại tự sướng rồi :lol: .Thiên hạ ở đây là ai, bao nhiêu người? VN có bao nhiêu người có bao người nghe nhạc Đàm? VN không thuộc loại quốc gia có dân trí kém thì thuộc loại gì? không biết thì lên báo đọc chuyện hằng ngày khắc biết. Hóa ra fan của Đàm thì mới là "thiên hạ" ngoài ra không phải fan Đàm thì là gì? @ nói chung Font văn hóa khác nhau, tầm hiểu biết khác nhau, nói mãi cũng chả hiểu nổi đâu... Hé hé hé... Mà này, nhắc lại nhé. Khác nhau là khác nhau nhé, có hiểu không nhỉ? Hiểu thật sự thì hẵng nói không hiểu đừng cố hiểu nhé kẻo lại nhầm từ cải lương sang chèo đới! Khụ khụ khụ...
Bác cứ làm cái công việc chém gió thành thần của bác đi . Đừng có ở đó mà có hiểu không nhỉ , rồi " Font " văn hóa này nọ nghe mà phát chán . Bác cứ càng gầm rú lên em càng thấy khoái
Ô Hô thế bác tưởng bác nói ở đây mọi người muốn nghe lắm hở. Ít ra tôi nói cũng có nhiều người ở trong cái diễn đàn này tán đồng hơn bác đấy. Những điều bác viết ra đang làm mọi người phát ớn chứ không phải là chán nữa rồi. Nói chung, ... cũng chỉ đến thế mà thôi, sao phải xoẳn. Còn xanh lắm... cứ tự sướng một mình đi nhé :lol:
Vậy là ku Đờm vẫn hét này ngon rồi.........được VNAV bàn tán đến 12page liền...==>thành công & đã bước 1 chân vào vnav rồi, đờm đã nói "dù ghét hay yêu thì mọi người cũng phải nhớ đến "trẫm"bla bla...." @ Bác Phidiep: không nên chấp nhặt với người không bằng mình......
Ở đây tôi nghĩ có hai quan điểm đối ngịch nhau. Một là những người số đông trên Vnav nhưng lại là số ít trong xã hội,họ là những người có thú đam mê âm nhạc và âm nhạc luôn đồng hành cùng họ trong cuộc sống.Họ luôn mong rằng mình được thưởng thức những bản nhạc có giá trị và chất lượng thực sự từ giọng ca cho đến hòa âm phối khí,nhưng điều đó thật là càng mong ước càng thất vọng nhiều.Để làm được điều đó hãy lấy lại sự công bằng cho những người là tác giả sáng tác,những nhạc sĩ,ca sĩ, nhạc công...mà họ là những nghệ sĩ thực thụ.Cũng khó vô cùng vì sau bao nhiêu năm cái nền văn hóa âm nhạc của ta nó trở thành bản sắc rồi cái bản sắc này kô phải do dân trí thấp mà tất cả cũng bởi thời thế tạo anh hùng mà thôi. Một quan điểm đối ngịch ngược lại họ là những anh hùng thuần túy được tạo nên bởi thời thế,họ thấy được tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống từ bài giảng của cô giáo và những gì đọc được ở báo,đài .....vv. Thị hiếu về âm nhạc của họ cũng bị chi phối bởi môi trường thôi. Ở đây mọi người kô quan tâm đến ĐvH mà điều quan tâm là tại sao lại có rất nhiều người ủng hộ cho những kẻ cơ hội,khôn ngoan như ĐvH và rất nhiều kẻ khác,giúp bọn chúng được thành công như vậy?Tôi nghĩ những người ủng hộ và kô ủng hộ cũng đều là những nạn nhân thôi vì cùng chung một mái nhà mà. Các bác muốn có được nhiều những cd nhạc Việt hay về âm thanh và nội dung để kô phải dùng toàn nhạc nước ngoài như hiện nay thì hãy cùng nhau làm một điều gì đó Bác yeuchuatron: nếu bác cũng có mong muốn như vậy thì bác đừng cố phản bác lại quan điểm của mọi người trong topic này nữa,bác nên nghĩ rộng hơn,tôi nghĩ mọi người chán nói đến a ĐvH lắm rồi.. Còn bác muốn đạp đổ ước mơ của mọi người ở đây thì xin mời bác cứ tiếp tục.. Ps:đây là quan điểm của cá nhân nếu có gì kô đúng hoặc chưa đúng thì mọi người cũng bỏ qua nhé!
Mọi người không thích thì mọi người không nghe , em thích thì em nghe , chứ em có làm gì mà đạp đổ ước mơ của mọi người . Nhưng thôi , em dừng tranh luận ở đây nhé . Chỉ có điều em xin các bác , lâu lâu em tùy hứng vào khen cậu đàm hát một bài nào đó hay theo cảm nghỉ của em thì các bác củng đừng vào chém kiểu " chém gió thành thần " , tội em :lol:
...hết thuốc rồi các bác ah :roll: e nói ra thì có bác kêu e là bảo thủ vơ đũa cả lắm mà không nói ra thì ngứa con mắt bên trái đỏ con mắt bên phải.....
@to phidiep: Nói chuyện với người giỏi mà khiêm tốn => Vừa hài lòng, vừa học hỏi thêm nhiều. Nói chuyện với người giỏi mà kiêu căng => Tuy cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bù lại thì học hỏi được nhiều điều. Nói chuyện với người dốt nhưng ý thức được mình dốt => Cảm thấy vui lòng và có thể học hỏi một số điều. Nói chuyện với kẻ dốt mà cứ mình tài giỏi hơn người => Thì có đến mùa quýt mấy năm nữa cũng chẳng ra vấn đề gì cả, vừa cảm thấy ớn, vừa mất thời gian! Thôi em nghĩ cái topic này nên chấm dứt ở đây đi!
Em cũng không ke gì vấn đề bác khen hay không. Có điều mọi người đang chê thì bác nhảy vào khen và vì mọi người chê bác lại chụp mũ toàn bộ mọi người là lập dị!? Theo như bác thì khác với số đông là lập dị, có điều ở đây, trong diễn đàn này, cụ thể là tại topic này, bác đang thuộc nhóm thiểu số và rất khác so với số đông Bác thích và khen là việc của bác nhưng đừng động chạm đến ai thì em nghĩ chả ai động đến bác đâu. Chúc bác vui vẻ khi tham gia topic này!
chưa hiểu từ lập dị à bác ? Lập dị nó không phải là xấu , mà nó thể hiện phong cách khác người khác thôi . Ở đây , các bác không thích đàm vỉnh hưng hát , nhưng nhiều người khác thích , thế là các bác đã khác người khác rồi nhé , nên em gọi các bác là lập dị , thế thôi . Đừng suy luận lung tung rồi chém gió như thế Trong topic này , nhiều người không thích mà em lại thích , thế là em lập dị so với các bác . Thế nhé bác
E không giám tham gia trong khi các bác đang căng thẳng, các cụ đã có câu trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Nên thôi e thấp bé nhẹ cân cũng không giám tham gia. Nhưng đọc bài của các bác e thấy ai cũng có cái lý và cái đúng của mình. Nên mình tôn trọng lẫn nhau, Trong khi đó lại có một anh lính trẻ nhảy vào phát ngôn bừa bãi làm hỏng đi cái cuộc nói chuyện đã dần vào chỗ của nó. Xin thưa với a linhtre mình là người lớn cả rồi, ăn noí sao cho mình nghe được người ta cũng nghe được. Bác đang ở đâu bác lại vào đây nói những điều khó nghe như vậy. Không phải e lên lớp bác, đây là e góp ý kiến với bác, mong bác hiểu những gì e nói.
thôi đi bác ! người ( linhtre ) này có cái đầu để lắc cho vui chứ biết gì đâu mà góp ý . Bác ấy vừa trốn trong kia ra nên không hiểu gì đâu
Bác ah, tự thân vận động đi. Đừng dựa dẫm vào người khác như thế, bác gọi bác phidiep vào làm gì, e thây đâu cần thiết. Bác phidiep không nói bừa bãi bao giờ, bác ý chắc cũng cảm thấy không bằng lòng, với những gì bác nói đâu, sống phải có lập trường, thấy gió chiều nào theo chiều đấy là không được. Ngựa non háu đá, e nói có gì không phải, mong câc bác và bacs phidiep bo qua cho e.
bác Kieuhung đóng tiền sinh hoạt hội phụ lão chưa ? bác có hỏi đóng ở đâu hihi e đóng ở phường nơi em ở mà ngưới ta ko cho do chưa đến tuổi!!! :shock: bác cũng thông cảm cho bác línhtre chắc cũng hơi căng thẳng thành ra bức xúc lên có vài lời thiếu kiềm chế :idea: e thì cũng chán rồi bác nào nói gì thì nói thôi chứ giờ chả tranh luận làm gì mất công cãi nhau!!!
Ngày xưa mới tập tọe vào con đường Audio, sắm bộ loa, amply, CD đi gần 1000 obama nghe CD Việt Nam thâu âm ở trong nước và hải ngoại sao thấy hay thế. Thỉnh thoảng đi nghe Accapella, Kharma phối với Goldmund, DCS, Gryphon,... toàn đồ đắt hơn bộ của mình hàng trăm lần mà sao nghe mấy CD Việt Nam nó dở hơn bộ của mình nhiều... Em cứ tự hỏi tại sao các bác ấy phí một số tiền lớn như vậy để làm gì? Dần dần, được sự định hướng của các bác đi trước có kinh nghiệm, được trải nghiệm, em mới vỡ lẽ ra được nhiều điều và định hướng được cách chơi, cách nghe ...
Vâng, e cũng chưa đủ tuổi tham gia hội phụ não của phường bác ạ. E cũng chỉ là người bt như bao người khác thôi, e cũng đã nói là góp ý thôi, chứ không mang tinh chất lên lớp hay dậy đời ai cả. E thấy việc bức xúc không phải là bác ý mà chính là bác phidiep và yeuchuatronven.
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3% ... _H%C6%B0ng Em đoạn mở đầu này lủng củng nhỉ, em chả hiểu : Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng (sinh 2 tháng 10 năm 1971), quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam; là một ca sĩ Việt Nam. Bên cạnh thể loại pop, anh còn hát rất nhiều các ca khúc nhạc tiền chiến mang tính chất trữ tình cũng như nhạc Trịnh Công Sơn.
Hơ hơ bác hết cái để hỏi rồi ah, thưa với bác rẳng e với bác ý chưa có bia và cũng chưa có lạc ạ. Sao bác lại có ý nghĩ ấu trĩ thế, e chỉ nói góp ý thôi cơ mà, nếu như bác thấy e nói không đúng thì e xin thua ạ. Để cho bá vui lòng mà đá lung cà tung, cs phải biết nhận ra, những điểm xấu và thiếu xót của mình khi đc người khác góp ý thi mới khá nên đc, trong đó ko thể thiếu sự tự tin và khiêm tốn.