Ô cụ này thế mà hay, nhưng cụ ơi không phải cứ lâu năm hay nhiều bài viết là tât cả câc thông tịn họ đưa đều chinha xác đâu nhe. Tại sao cụ lại lấy 2 cụ trên ra để biện hộ cho việc của người khác. Cụ đọc lại mấu trang Đờm và kiều đi nhé cụ sẽ hiểu. Ko chỉ đơn thuần là dấu nhé. Nhận đi cho nó tiến bộ.
Em mới đưa ra các so sánh chứ có dám kết luận đâu bác! Không chỉ căn cứ mối dấu phẩy đâu bác (mặc dầu cả cái topic này chỉ có bác ấy có kiểu viết như vậy) mà đọc kỹ từng câu, từng chữ bác ấy viết thì sẽ thấy được sự tương đồng! Mà em thấy bác ấy có viết trên WIKIPEDIA thì có gì xấu đâu bác! P/S: Em nghĩ bác nên mua mũ bảo hiểm có dạ quang đi đêm cho nó an toàn...
Đúng là cái thân làm khổ cái đời. Ngủ đi cậu, mai còn đi chơi. Bốc đầu hết cầu giấy chưa mà vào đây ăn nói mất lịch sự thế.
Kiểu người như bác và bác ấy thì không dùng lý để mà nói được đâu . Chỉ biết lấy hai cái tay gõ gõ và cái đầu lắc lắc cho vui chứ biết gì đâu . Đã thế còn tỏ ra khôn lanh lắm Người ta nói : 12 năm trường lớp , 48 năm trường đời . Đằng này trường lớp bác không đến đâu , trường đời củng không học được gì . Chỉ biết mở miệng ra là chửi thề , nói tục . Kinh thật
Học hôm đến giờ mới thấy viết đúng cái dấu ngã, nhưng xem lại câu vẫn cứ sai chính tả, thế mới đau chứ! Hế Hế Hế! P/S: Em nói chuyện với bác linhtre chứ đâu dám nói chuyện với bác đâu. Bác đừng có lôi em vào nữa nhé!
Thôi e ngủ trc các bác nhé, sắp sáng đến nơi rồi. Cụ yêu và cụ khanh đóng kín cửa nhe, ko lại ầm ĩ lên. Ah quên 2 bác ở lại có anh lính trẻ nào vào hỏi e nhờ bác nhắn giúp e là, khi nào bốc đầu được hết phố ccầu giấy thì gọi, không thì để sáng trao đổi thêm. E xin cảm ơn và hậu tạ.
Anh Đờm này quả là tài năng lắm lắm dòng nhạc nào ảnh củng làm hết nhất là nhạc trịnh nghe dở không chịu nổi luôn, em xin lổi fan Mr Đờm nha tai em chỉ có vậy thôi.
Me too! Bác đúng là... hết thuốc. Em thực sự muốn dừng lại nhưng có lẽ bác thì không...?! Bác thích người ta gọi mình là lập dị thì cứ việc nhưng người khác chắc chả ai muốn đâu! Do vậy bác thích người ta gọi hay thích tự nhận mình là lập dị thì cứ việc, nhưng đừng nói người khác là lập dị. Bác không tin cứ thử ra đường mà nói. Cứ gặp ai đó bác cứ nói "anh/chị/cô/bác/mày/ông... trông thật lập dị?" em nghĩ bác sẽ có kết quả ngay sau vài giây. @ cảnh báo bác trước là nên đặt chỗ sẵn tại Viện RHM nhé kẻo lúc vỡ alo lúc vào viện lại mất công chờ đến lượt. Bệnh viện đông lém đó :lol:
Em thử điều tra theo cách của bác Khanhlinh,thấy bác Kieuhung này cũng có vẻ giống trong wikki. Chỉ khác mỗi cái là viết đôi lúc sai chính tả.Chắc vào wikki bác ấy viết cẩn thận hơn,bác Kieuhung nhỉ?
Em nghĩ không hoàn đúng đâu bác ah! Có một người thái độ cười cợt (xem lại bái viết đầu tiên của người này ở topic này sẽ rõ) tự nhiên xông vào phang mọi người trong cái topic này một câu xanh rờn rằng các bác là đồ lập dị, một số bác phản ứng lại hơi nặng một tí thì lại bị đổ là thế này thế nọ; tuy nhiên em thấy người này còn cãi hăng lắm, có bị vào viện RHM đâu bác. Nếu nói như bác, cộng lại tất cả các anh em trong topic này thì có lẽ răng bác ấy đi nguyên cả hàm rùi :mrgreen:
Em thấy có sự hơi lạ là anh Hưng này tiền thì nhiều nứt đố đổ vách mà sao ko bao h thấy anh ý có đi lại với ẻm chân dài nào hay có vụ lăng nhăng tình ái nào các bác nhể, phải em thì :lol:
Ơ, thế cụ không thấy truyện tình tay 3 giữa bác Đàm và anh em nhà bác Hoài Linh à, lại còn dụ dỗ cậu ấm của bác Linh vào con đường ca hát nữa. Đúng là "thịt cả họ nhà nó". Bác Đàm này cao tay ấn thật. Coi chừng bác gặp bác Đàm lại được bác ấy hỏi nhỏ "bông hay trái" bây giờ. :mrgreen:
Có lẽ ở đây bác bị nhầm giữa lỗi thuộc về nhận thức và loại lỗi thuộc về thói quen. Lỗi thuộc về nhận thức có thể sửa được nếu được học hành bài bản, còn một lỗi mà đã trở thành thói quen thí khó sửa lắm. Đọc qua các bài viết thì em thấy bác là người có trình độ nên cái lỗi chính tả của bác nó thuộc về thói quen (nếu không thì ngón tay cái của bác bị đau hoặc bị cụt nên lười bấm phím space bar :mrgreen: ) Híc! Mà bác đưa VNAV lên wiki thì cũng tốt chứ sao, em chỉ sợ người khác vào lợi dụng kích động để họ đạt được mục đích là đánh bóng tên tuổi anh Hưng thôi.
Hơ hơ bác thấy e viết lỗi chính tả ở chỗ nào thế, bác chỉ giúp e cái. E được cái là không biết thì luôn luôn nắng nghe để rút exp cho mình. Nên e không cảm thấy hổ thẹn khi mình sai mà đc ngươi khác góp ý. E ko thừa time để làm những việc vô bổ.
hì hì, câu in nghiêng của bác bản thân nó đã khó hiểu vì ngữ pháp không đúng rùi. Còn mấy cái chữ màu đỏ thì em nghĩ nó là sai chính tả có phải không ạ ?
Đúng rồi ạ, e cố gắng xửa nỗi ạ, bác đọc kĩ nại những dòng in nghiêng đi, bác xẽ hiểu. Đọc nà phải ngẫm lữa nhé. Còn bác lào không hiểu vào tiếp đi, để e tiện chuyến giải thích nuôn ạ.
Giá mà anh Vĩnh Hưng nâng đỡ em thành một ngôi sao ăn khách có phải em đỡ phải vất vả như bây giờ không