Híc! Híc! Hic! Chiều nay có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại .... Trong thời gian vừa qua em có gì ko phải về lời lẽ với các bác, nhất là bác yeuchuatron thì mong các bác đại xá cho nhé! Mình đã là member của vnav thì hãy xem đều là anh em một nhà, thỉnh thoảng có to tiếng bày tỏ quan điểm này, quan điểm nọ một tí cho nó xôm trò, thế thôi! Đừng nên xỉ vả lẫn nhau như vừa rồi, các bác ạ! Việc tranh cãi về ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng thì có lẽ mình nên gác sang một bên chờ thời gian suy xét đi nhé
Bác cho e hỏi một câu được không, tại sao tự yên bác lại nghĩ như vậy và nói những lời tình cảm thế. Làm e thấy buồn quá khóc phát huhu, hỏi thêm bác câu nữa, bác có biết ai lên wiki ko?
Ngẫm nghĩ lại, thấy mình quá trẻ con có phần nông nổi mới có lời lẽ chân thành như vậy, bác ah! Còn ai đó đưa sự việc lên wiki thì em thấy chẳng còn gì quan trọng nữa đâu bác ơi
Vâng e hỏi chêu bác teo thôi, chứ có nữa e càng vui. Bác nghĩ đc thế là mừng rồi, có như vậy a e mới đoàn kết, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy cùng một giống nhưng không phang bừa.
Xin chào các huynh đệ mình là người đến sau khi nghe các huynh đệ bàn luận về ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng nói riêng và các ca sỹ khác nói chung mình hãy tìm những điểm hay hoặc những bài hát hay của ca sỹ nào đó để anh em mình cùng được nghe và học hỏi vì không ca sỹ nào ca thành công tất cả những bài hát được vì ai cũng có sở trường và sở đoản cả chính chúng ta cũng vậy hay trên dàn máy của mình cũng vậy khi phối ghép hát thể loại này hay thì thể loại kia bị khuyết nhân vô thập toàn mà các anh em, mình hãy thông cảm cho nhau đi các anh em nhé!
Mr Đờm thuở hàn vi là thợ cắt tóc, nhưng có tiềm ẩn talent nên tự nhiên thành vua nhạc Việt. Còn ông nào phán Đờm hát Trịnh Công Sơn hay hơn Khánh Ly thì xin thưa là lúc Trịnh Công Sơn viết Ướt Mi cho Thanh Thúy và sao đó gặp Khánh Ly ở Đà Lạt, lúc đó mấy ông còn chưa ra đời lấy đâu mà nghe được Khánh Ly hát mà so sánh rồi phán đại một cách phong trào. Mr Đờm cũng có bằng "tiến sĩ" về thanh nhạc đó nên thể loại nhạc nào cũng đọc được, không phải là hát. Còn beat thì bài nào cũng như bài nào, mà mấy ông nhà báo trong thời kỳ đủ bơ sửa và DHA dám nhận định và phán là Mr Đờm có sáng tạo. Sáng my ass.... Nhiều lúc đi nhờ xe mà ông tài mở Mr Đàm là thôi rồi Lợm ơi, nghe nhiều lỗ tai muốn liệt luôn. Không còn nhạy cảm nữa, vụ này mấy bác vnaver am hiểu về loa đài lưu ý nhé, phải bảo vệ lỗ tai mình đó....reference mà.
Em được Mr Đàm tặng cho album Tuổi hồng thơ ngây gồm cd và dvd, theo em thì cũng bình thường thôi, có 1 vai diễn cực tệ dù rất ngắn.
Vụ nay thì phải sửa lại: Khán giả nhỏ ..., chứ lớn tuổi rồi thì nghe không vô, mà con tui lúc 17 -18 tuổi ai mở nhac Đờm ra là nó xỉu, (xỉu thật chứ không nói đùa đâu) Thích nhất em này phát biểu! Mít tơ Đờm ... (thôi chả muốn bàn thêm)
Theo em nghĩ,Nhiều người nghe và thuộc bài Đàm hát vì họ tin rằng khi họ say xỉn, họ hát và gào trong KR OK cũng hay gần như Đàm!
Có 1 mụ giàu có đang say tình và tụi em cũng thường được tặng đĩa của mr Đờm, sau tuổi hồng thơ ngây đến biển tình, cái võ đĩa có cái hình xấu ơi là xấu.