Phụ hoạ cho anh King thêm nhé! http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/tha ... -giap.html xin lỗi các bác!chứ cái loại này mà còn vác mặt đi mà hát mang nhãn "văn hoá Việt" em thấy nhục vô cùng!
cá nhân em mua hai cd " dạ khúc cho tình nhân số 1 và dạ khúc cho tình nhân số 2 " nói thật nghe được đúng một lần rồi cho một ai đó mất . và không bao giờ mua lại hoặc nghe lại bộ của mình giọng hát dvh nữa .
Thảm họa của nhạc trử tình VN-phong cách ,đạo đức là hạng BÉT.Cãm ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã đánh giá đúng bản chất của ca sĩ nầy.
Em mấy lần đi đám cưới gặp hắn, hát xong cũng chẳng ai để ý vỗ tay cả, cảnh lúc đó thấy hắn tội nghiệp sao đâu, có tên cũng ngà ngà say lên mời điếu thuốc đang hút dỡ, hài thật :lol:
'Sự nghiệp' của cái thằng tưởng mình là ca sĩ này bắt đầu từ thợ cắt tóc ==> hát đám cưới ===> hì hục cặm cụi thi hát gần chục lần mới được cái giải khuyến khích, sau nhờ mấy chiêu lăng xê rẻ tiền bỗng dưng thành ca sĩ.
Ở gần nhà em có ông cụ tầm 75 tuổi,vô tình nhìn thấy ảnh thằng này hôn nhà sư.Ông cụ không kìm được thốt lên:tiên sư thằng khốn nạn :shock:
Kính thưa các bác: Em thấy nên đóng topic này ở đây. Mời các bác tiếp tục bàn luận về các chủ đề âm nhạc khác . "ném đá" ĐVH thế đủ rồi