Hàng đầu trong lĩnh vực nào hở bác? Kiếm đựic nhiều tiền nhất? Đông khán giả nhất? Lắm fan khùng nhất? Được giới chuyên môn đánh giá cao nhất?!
Bác ĐVH này già cóc đế đại vương rồi còn tuổi hồng gì nữa... P/S: Khi bia rượu say rồi, nếu các bác đi hát hò để xả stress thì thấy nhạc của ĐVH cũng hay đấy :mrgreen:
Bác chuẩn.....bình thường em lên không nổi loại nhạc của "mr. Đờm". Bữa nào mà xỉn rồi, bên vòng tay anh "em". Em lên " say tình, xin lỗi em, nhắp mãi những chén chua cay này...." hôm sau về, hết nói nổi..... :mrgreen: Xin lỗi bác nào là fan cửa Hưng nhé
Những lần đi nhờ xe hoặc đi xe khách, thì hầu như bao giờ Tài xế cũng "chơi" chú Đờm này. Nhiều khi tự hỏi, tại sao thành phần "chơi Đờm" lắm thế? Hay là...không có Đờm thì xe khó chạy? Với em nếu đang ngồi trên xe, cứ "được" nghe Đờm hát là cái máu say xe nổi lên, đầu đau như búa bổ.Trong khi có thể chịu trận Heavy Metal cả ngày, mặt tỉnh queo! :lol: Dù không thích Đờm, nhưng vẫn mường tượng & mong một ngày nào đó được nghe bản "Tiến quân ca" do Đờm..uốn éo, khều khào :mrgreen:
Trời cái ông hát tự sướng! chứ người nghe chẳng thấy sướng tẹo nào. Mà cứ lải nhải nhiều fan nhất mà mình xuân xanh cúng nhiều chưa gặp ai là fan của ông bao giờ
Ông này "hét" chứ hát giè. Chẳng qua những bài ổng chọn nó phù hợp với số đông, số đng đấy mà mem của vnav thì sập chắc.
Em nghe Mr Đàm hát một số bài nhạc vàng cũng được chứ em chư nghe hát nhạc Trịnh. Có bác đánh giá Mr Đàm hát nhạc Trịnh hay hơn Khánh Ly
Phải công nhận là cái ông Mr Đàm này chịu khó mầy mò, thay đổi. Nhưng với Em những thay đổi đó càng ngày càng không nuốt được :lol:
Thím Đờm bắt đầu hát lại rồi đấy các bác, 15 triệu cho 1 cặp ve VIP đúng là bi kịch, bi kịch hơn nữa là hệ thống chuyền thông cứ tung hô như là thần tượng làm cho một bộ phận không nhỏ các bạn mất định hướng trong thương thức âm nhạc, hay đây là thực trạng của ta các bác nhỉ?? http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/07 ... -khan-gia/
Bi kịch là ở chỗ thị trường nhạc Việt trong nước ưa lăng xê sự nhố nhăng, càng nhố nhăng, càng lắm chiêu trò thì càng được lăng xê để hút khách. Mr.Đàm hát nhạc trẻ em thấy OK nhưng hát nhạc vàng, nhạc Trịnh, nhạc trữ tình tiền chiến nói chung thì em xin, tha cho em.
liveshow này e thấy có nhiều báo chính thống đưa tin và tung hô.Mấy báo này chắc mấy anh phóng viên được nót tay không ít tiền lên PR cho bác Đàm ghê quá...? e thì thấy nó dị hợm và làm sao ấy,lần này bác đàm biến thành ông vua ai cập rùi
Hic hic, tối CN em còn thấy MR Đờm này làm Huấn luyện viên cho chương trình Giọng hát Việt nữa.... Càng xem càng thấy buồn vì những câu nói tự tin vô bờ bến của MR Đờm
Anh ấy được điểm rất cao vì khi ra nước ngoài chứng tỏ... ngược hoàn toàn với chú Bằng Kiều. :mrgreen:
Em thấy anh Đàm có cái tài là chỉ một kiểu beat như vậy mà anh hát tất cả các bài, tất các thể loại, mà khán giả vẫn vỗ tay rào rào, thế mới tài.
có một đoạn trên báo mà e đọc....."Đàm Vĩnh Hưng làm thoả mãn người nghe bằng cách bày lên bàn tiệc gần như đầy đủ các món ăn âm nhạc, từ dòng nhạc xưa (Dạ khúc cho tình nhân, Số phận, Lá thu vàng…), nhạc bolero (Cây đàn bỏ quên, Nếu chúng mình cách trở, Trong tầm mắt đời, Xót xa…), nhạc trẻ (Biển cạn, bay đi cánh chim biển, Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi) nhạc dance (Đợi em trong mơ, Nửa vầng trăng, Khoảng cách…) đến nhạc ngoại (Unbreak my heart, Unchange my heart)… Ngoài việc khoe khả năng ở nhiều thể loại, làm sang dòng nhạc bình dân và đưa nhạc kinh viện đến gần người bình dân, Đàm Vĩnh Hưng còn mặc sức thỏa mãn thú thời trang của chính mình khi liên tục xuất hiện trong những bộ cánh cầu kỳ, đắt tiền..... ...Một ca sỹ quá tài năng :roll:
Thật buồn cười đi đâu em cũng nghe đài truyền hình hay đài phát thanh nói anh Đàm là ông vua nhạc Việt, vì những cái phát ngôn kiểu này là anh Đàm được nước và làm cho nền âm nhạc Việt Nam mình như thế nào?