Các bác có thể dự đoán về nhóm quần chúng hâm mộ ông này ko ạ ? Đặc tính là gì ? E chưa bật nhạc ông này lần nào ở nhà cả, chỉ nghe ngoài đường đx ko chịu nổi rồi
hôm nay rảnh , vào topic này đọc một số bài viết của các bác , thấy các bác chê đàm vỉnh hưng quá ( một nhân vật được nhiều người đánh giá rất cao trong cái nghiệp ca hát ). Tôi thì không là fan của đàm vỉnh hưng nhưng củng không phải là bài xích cực đoan . Với cách nhìn trung gian , tôi có suy nghỉ thế này : hiện nay có nhiều người cho rằng đàm vỉnh hưng là ca sỉ hay nhất . Với số lượng nhiều như thế tôi tin rằng họ nói có lý ( ông bà ta thường nói khôn một không bằng dại bầy . Như vậy , trong trường hợp này đa số người yêu thích như thế thì dù họ có dại đi nửa họ củng chiếm số lượng lớn và từ đó họ vẩn có lý trong mọi trường hợp ) . Một số bác cho rằng do công nghệ lăng xê nên đàm vỉnh hưng mới có sự thành công như thế . Xét ở góc độ này thì các bác có lý . Nhưng ở khía cạnh khác thì chẳng lẽ công nghệ lăng xê nó có sức hút làm mờ mắt số lượng lớn người nghe nhạc sao ? Nhửng người này bị mờ mắt và điếc tai hết sao ? Tôi tin rằng không phải như vậy . Ở đây , tại topic này , tôi đọc thấy chưa đầy ba trang bài viết cho rằng đàm hát không hay . Với số lượng ít ỏi như thế mà cho rằng đàm không hay ( đi ngược lại số đông ) thì tôi cho rằng phong cách nghe nhạc của các bác có vấn đề , nếu không muốn nói là lập dị . Chuyện các bác nghe nhạc lập dị là chuyện của các bác (Pháp luật không cấm , Các giá trị xã hội không cấm ) nhưng tôi thấy các bác đem mấy chuyện lập dị này để bào chửa cho nhửng giá trị được nhiều người thừa nhận thì tôi thấy tức cười quá .
Vâng, bác đúng. :lol: quá đúng! Bác tài thật đấy! Ở đây toàn ông lập dị thôi. @ em xin hỏi bác nếu theo lập luận của bác cái gì nếu nhiều Người nghe và thích thì phải là hay và có giá trị vậy cái gì nhiều người không thích, ít người nghe phải chăng là dở là vô giá trị? :mrgreen:
Nền âm nhac Việt Nam hiện nay có quá it những người lập dị như nhưng bác ở trong trang này nên mới thảm ...(
Nền âm nhac Việt Nam hiện nay có quá it những người lập dị như nhưng bác ở trong trang này nên mới thảm ...([/quote] ít người lập dị như thế mà nền âm nhạc đả thảm thì nhiều hơn chút sẽ ra sao
Vâng, bác đúng. :lol: quá đúng! Bác tài thật đấy! Ở đây toàn ông lập dị thôi. @ em xin hỏi bác nếu theo lập luận của bác cái gì nếu nhiều Người nghe và thích thì phải là hay và có giá trị vậy cái gì nhiều người không thích, ít người nghe phải chăng là dở là vô giá trị? :mrgreen:[/quote] chứ không phải sao bác . Cái hay ở đây có lẽ không phải đối với bác và một số người . Nhưng nó sẻ là phải đối với em và đa số người khác đấy thôi . củng chính từ nhiều người thấy hay và ít người thấy dở nên cái giá trị xã hội mà đàm đem lại đang được thừa nhận rộng rải đấy chứ . và củng chính từ nhửng giá trị xã hội đang được thừa nhận này mà đàm hiện đang thụ hưởng nhửng giá trị vật chất ( như gái đẹp , nhà lầu , xe hơi ...) hoành tráng đấy chứ . Riêng giá trị lịch sử thì em không bàn ở đây . Có thể thế hệ này , gu nghe nhạc của họ là thế , họ cảm thấy hay , nhưng ở thế hệ khác , gu nghe nhạc của họ khác hơn , họ lại đánh giá thế hệ trước họ bị nhầm ( cái này là tùy họ ) . Nhưng em dám khẳng định với bác một điều rằng , đa số người nghe nhạc hiện tại họ đang đánh giá đàm vỉnh hưng rất cao . và sự đánh giá này của họ hoàn toàn dựa trên nhửng gì họ cảm nhận . Cho nên , ít nhất ở thời điểm này , em vẩn cho rằng nhửng đánh giá của số đông người hiện tại là đúng ( không ai xxx nghe nhửng lời đồn thổi , lăng xê mà đem tiền của đi nuôi cái thằng đàm vỉnh hưng không đem lại tý gì nghệ thuật )
giọng hát của MR Đ hiện nay tuyệt đối là dùng công nghệ chỉnh sửa (cái này có rất nhiều ca sỹ nghệ sỹ trong nghề được đào tạo bài bản đánh giá) nhưng phải nói MR Đ có không ít fan hâm mộ điều này đúng là đáng thắc mắc mổ xẻ.... theo e nghĩ những người này đang bị công nghệ PR lăng xê(báo chí truyền thông) đánh lừa,khi mà họ biết giá trị thực vị trí thực của MR Đ có lẽ họ sẽ nghĩ lại về thần tượng của mình.!
Với em thì nghe cái anh Đàm ở đâu thì nghe (trên ô tô,trên tàu hỏa,trong quán xá v.v...) chứ về đến nhà là tuyệt đối NOOOOOOO! :mrgreen:
Bác cho em hỏi bác có thấy các tác phẩm của Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Tchaikovski... nghe có thấy hay không? Bao nhiêu tác phẩm của các tác giả này bác thấy hay, bao nhiêu người ở Việt Nam nghe những nhạc phẩm của các tác giả này thấy hay? Và so với mấy bài hát phổ thông kể cả nhạc đỏ, xanh, vàng, tím... Thì cái nào hay hơn??? Nếu là em em thích nghe nhạc Việt với lời bài hát và ca từ dễ hiểu hơn và có thể nói em cảm nhận thấy nó hay hơn cái âm nhạc cao siêu và bác học kia. Nhưng... Lại là nhưng, em hiểu các tác phẩm nhạc kinh điển kia mới là hay, mới là đỉnh cao âm nhạc nhưng do trình độ mình có hạn nên chỉ có thể hiểu được có vậy nên em thích nghe nhạc vàng, nhạc xưa hơn và nó không có nghĩa cái gì mình không thích là không hay; hay cái gì nhiều người thích thì là hay, ít người thích thì là không hay bác ợ. Cũng giống như bây giờ lũ trẻ tuổi teen thích nghe nhạc Hàn nhiều hơn và đông hơn lũ thích nghe nhạc Âu Mỹ nhưng như thế không bao giờ đồng nghĩa với việc nhạc Hàn hay hơn nhạc Âu Mỹ đâu bác! @ cứ từ từ, bình tĩnh bác ui. :mrgreen:
Mr Đàm hát "Lạc Mất Mùa Xuân", Góc Phố Rêu Xanh, Say Tình...khá hay, có chất Denon, hát nhanh mạnh thì ok, chứ chậm thì hơi bị ngắn...
Thời gian gần đây họp hành, báo cáo em thấy nhiều bác là Leader báo cáo theo cái kiểu có rất nhiều thành tích đáng khích lệ, được nhiều người dân ủng hộ, được nhiều người dân đồng tình... và... Quay lại vấn đề em thấy bác yeuchuatron có lẽ cũng cùng nghề vơi mấy bác trên hay sao ấy. Nhiều người đánh giá cao sự nghiệp âm nhạc của Mr.Đàm... Những giá trị đã được nhiều người thừa nhận... :shock: Nhiều người không thích giọng ca Bằng Kiều... :lol: @ Mike: cho đến giờ những bài hát mà bác liệt kê và một số rất nhiều bài hát nữa mà Mr.Đàm thể hiện em thấy rất OK và thậm chí em cho rằng chắc còn lâu lắm Thím ấy mới bị hạ bệ ở thể loại nhạc đó...
Bên kia còn bênh bênh bác yeuchuatron tí. Sang bên này chán luôn. Chắc "thánh ốp" nên mới thao thao bất tuyệt toàn những lời lẽ như sấm truyền đến thế, đúng là người nhà giời. :|
Thì các bác cứ chém em đê . Em xin nhận . Nhưng một thực tế mười mươi rằng , đàm đang đem lại giá trị nghệ thuật cho nhiều người nghe ở việt nam , thế thôi . Còn giá trị nghệ thuật thế giới như thế nào em chẳng quan tâm . Bác nào thích giá trị thế giới , thích hướng ngoại thì cứ việc
Những loại như Đờm đang phá hoại giá trị nghệ thuật chứ không phải mang lại giá trí nghệ thuật như bác nói đâu bác ạ!
Đối với vài ngàn ông VNAVer trong đây, không biết được bao nhiêu ông mua được vài cái đĩa của ĐVH...he he.. thì ĐVH cũng chả cần các ông thích làm gì. Chỉ cần vài chục ngàn fan của ĐVH, những người "thường xuyên" bỏ tiền ra xem ĐVH hát và mua đĩa, ý kiến khen chê của những người này đối với ĐVH mới có giá trị. Ngày trước em cực ghét ĐVH, nhưng sau này cũng mua được vài cái đĩa ĐVH hát nhạc đỏ nhạc xanh, nhạc xưa xưa, sến sến..hihi..Ít ra ĐVH cũng biết chọn bài hay mà hát. Ngày xưa ĐVH chọn mấy ca khúc nước ngoài để dịch lời Việt và hát. Phải nói là những bài cực hay, nhờ thế mà ĐVH mới nổi lên. Mới đây đọc bài của HN nói về Đàm thuở hàn vi cũng thấy là Đàm là người nghệ sĩ cầu thị, có ý chí, có phong cách làm việc nghiêm túc, đáng trân trọng....
Xin lỗi bác chứ bọn em bỏ vài trăm ngàn, hay tiền triệu để mua 1 cái đĩa CD hay LP, chứ CD của ĐVH cho cũng chẳng thèm, thậm chí lúc bực mình mà lỡ ai đó đưa tặng coi khéo lại bị chửi nữa! He, he... :roll:
Theo bác cái giá trị nghệ thuật là hình gì ợ? Tròn hay vuông? Được đánh giá theo tiêu chí nào và do ai đánh giá? Thước đo là gì? Phải chăng bác là người xây dựng thước đo đó? :shock: :lol:
Bác ạ ! ở đây đang nói đàm vỉnh hưng thôi , bác đừng đem mấy ông vĩ nhân thế giới vào đây so sánh . Nếu bác so sánh như thế thì đàm vỉnh hưng lại tăng giá lên nửa đấy . Nhưng theo cái sự ít học của em thì hình như mấy ông mà bác nói là nhạc sỉ , cò đàm vỉnh hưng là ca sĩ hay sao đấy bác ạ
Em không coi thường Mr.Đàm hay Thím Đàm ở lĩnh vực ca nhạc nói chung, ít nhất có khá nhiều bài hát do Đàm hát em thấy rất OK và em cũng rất thích, tất nhiên là trước đây, giờ vẫn thấy là Thím ấy hát hay nhưng không còn thích nữa do đã hết tuổi để thích. Còn những bài hát và thể loại nhạc mà em thích thìg giờ đây Thím ấy cũng hát nốt đó là nhạc trữ tình, nhạc xưa nhưng nói thật giọng ca của Thím ấy hát nhạc trẻ, nhạc nước ngoài lời Việt thì OK chứ hát nhạc xưa thì... em xin, tha cho em. :lol:
Nghệ thuật là ở chổ trong 1 đêm nhạc anh hát từ cỗ điễng, opera đến nhạc đõ nhạc trử tình, sến, disco, tiếng Anh, nhạc trẽ... Chưa ca sỉ nào ỡ VN làm được, thiệc là ngưởng mộ...
Bác có hiểu nó cũng là nhạc không nhỉ? Ví như nhạc của Beethoven do Đặng Thái Sơn chơi cùng dàn nhcạ giao hưởng Việt Nam chẳng hạn? Có mấy fan? Có mấy người nghe được và thích được? Nhưng nó có hay không? Em là con ếch, nằm ở đáy giếng nên em nghe không được, nhưng dù em nghe không được thì em cũng hiểu rằng nó vẫn hay bác ợ. Còn Thím Đàm là ai, đi lên thế nào, có nghị lực ra sao... mọi người đều biết. Nhưng hay như thế nào và hay ra sao thì có lẽ chẳng phải ai cũng biết. :lol:
Thuộc diện all in One cụ Mike nhỉ! Chúc mừng MU có một chiến thắng dù nhọc nhằn nhưng đáng khích lệ. 2 tân binh được kỳ vọng đều đã nổ súng, đầu xuôi đuôi lọt, hy vọng giải Ngoại Hạng mùa này sẽ thật hấp dẫn.