Giọng Mr Đàm kô sâu, hơi nông kiểu Đờ Nông, đặc biệt song ca với Thanh Lam hay Thái Châu thì kiểu " bột gột nên hồ" càng rõ cho dù có mix, chỉnh thế nào đi chăng nữa...
bác cho rằng nhạc sĩ và ca sĩ cũng đều là nhạc thì em chịu . Có lẽ em ít học quá nên không hiểu cái này bác ạ ? . riêng việc bác hỏi thế nào là gía trị , giá trị nghệ thuật , nó hình dáng thế nào thì xin mời bác vào google mà yêu cầu nó giúp
Hế, Hế! Bác ấy phidiep đang nói về các gu âm nhạc và trình độ thưởng thức âm nhạc hiện nay ở Việt Nam thôi chứ đâu có đem so sánh mấy ông nhạc sỹ nổi tiếng ấy với ĐVH đâu! :lol: Đến như Diva Mỹ Linh ra Album "Chat với Mozart" mà nhiều người còn cho rằng Diva Mỹ Linh đặt tên cho Album như vậy là có phần tự cao bản thân vì không thể sánh với những nhạc sỹ vĩ đại tầm cỡ như Mozart.
Không phải ném đá hay dìm hàng gì Mr.Đàm nhưng rõ ràng chất lượng và kỹ thuật giọng hát của anh ta còn xanh lắm, nên anh ấy thường dùng những kỹ thuật tiểu xảo để khỏa lấp các điểm yếu của mình bằng cách như: gào lên, gằn giọng... ngoài ra phong cách biểu diễn cũng được các trợ lỹ kỹ thuật vũ đạo cũng như phục trang luôn khác người cũng là một phần để khỏa lấp điểm yếu của mình. @ Vote cho nhận xét của cụ Mike :mrgreen:
Em có sở thích về thể loại nhạc tương đối giống bác, nhưng sau những gì bác nhận xét thì em hiểu rằng bác có một trình độ thưởng thức âm nhạc 'cao hơn 'anh em trong VNAV nên thôi, em xin bác tha cho em, em thì chỉ nghe nhạc vàng và nhạc xưa thôi, không thẩm được giọng thím Đàm đâu bác.
Bác Yêu cho em xí xọn tí ti. Lượng fan của Lê Văn Luyện hiện giờ có khi ăn đứt cả Đàm Vĩnh Hưng. Bác có đi ngược lại đám đông k ạ ?
Ấy chết thế hóa ra Lê Văn Luyện dạo này cất tiếng ca từ "lòng tù" hay sao hở cụ Cai. Chết thật 18 năm sau chắc Thím Đàm phải nghỉ hưu hẳn rồi, kẻo chú Luyện mà đi hát thì Thím Đàm xácch dép chạy dài rồi.
Bác có hiểu nó cũng là nhạc không nhỉ? Ví như nhạc của Beethoven do Đặng Thái Sơn chơi cùng dàn nhcạ giao hưởng Việt Nam chẳng hạn? Có mấy fan? Có mấy người nghe được và thích được? Nhưng nó có hay không? Em là con ếch, nằm ở đáy giếng nên em nghe không được, nhưng dù em nghe không được thì em cũng hiểu rằng nó vẫn hay bác ợ. Còn Thím Đàm là ai, đi lên thế nào, có nghị lực ra sao... mọi người đều biết. Nhưng hay như thế nào và hay ra sao thì có lẽ chẳng phải ai cũng biết. :lol:[/quote] bác cho rằng nhạc sĩ và ca sĩ cũng đều là nhạc thì em chịu . Có lẽ em ít học quá nên không hiểu cái này bác ạ ? . riêng việc bác hỏi thế nào là gía trị , giá trị nghệ thuật , nó hình dáng thế nào thì xin mời bác vào google mà yêu cầu nó giúp [/quote] Em có sở thích về thể loại nhạc tương đối giống bác, nhưng sau những gì bác nhận xét thì em hiểu rằng bác có một trình độ thưởng thức âm nhạc 'cao hơn 'anh em trong VNAV nên thôi, em xin bác tha cho em, em thì chỉ nghe nhạc vàng và nhạc xưa thôi, không thẩm được giọng thím Đàm đâu bác. [/quote] em đả làm gì bác đâu mà xin tha . Bác đừng gán cho em sự nghi kỵ thì tội em lắm . thiết nghĩ đây là diển đàn , mọi người đều có chính kiến cả bác ạ
Em định sửa mấy lần các sự hiểu sai ý em của bác nhưng nghĩ lại em lại thôi. Chuẩn thì không cần chỉnh chỉnh là lệch, đã lệch thì là không chuẩn, mà không chuẩn càng chỉnh càng lệch
thôi đi bác , để nhiều người nửa họ đánh giá , tôi và bác nói nhiều có khi người khác nghỉ chúng ta câu bài bán đồ thì tội
Uầy, vậy bác k biết rồi. Với thời đại này thì cái gì cũng có fan bác ơi. Đừng hỏi em ở nguồn nào nhá. Hí hí, và gần như em chắc bác đi ngược đám rất đông fan LVL này, nhưng bác đâu có lập dị hay có vấn đề gì đâu
câu nói này của bác làm em nhớ đến nghệ thuật kinh doanh của người nhật . Hàng hóa của họ làm ra chất lượng nếu đem so với châu âu , mỹ thì không bằng nhưng củng không đến nổi chênh lệch quá xa . Tuy nhiên , nếu đem so sánh về giá cả , về đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng ... thì họ đã là bậc thầy của người mỹ và châu âu . :roll:
Bác sợ thì đúng và có lẽ đúng, chứ em thì chả cần câu đâu bác ợ, bác xem số post của em thì câu bài để lấy thành tích à? @ trên mạng có hội hâm mộ LVL, ở Đà Nẵng có băng nhóm tự xưng là đàn em của LVL đó bác. Bác chậm cập nhật thông tin quá
Cái này thì bác có lẽ nhầm hơi nhiều. Hàng Nhật tốt hơn, bền hơn, chắc nặng hơn và rẻ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn (động cơ)... đồ Âu Mỹ bác ợ. THậm chí có nhiều đồ do Âu thiết kế, linh kiện quá nửa là của Nhật đó bác. :roll:
Tùy thứ thôi bác ơi, đồ Nhật rất bền đấy, đừng nghĩ đồ Nhật kém đồ Âu Mỹ bác ợ. Trước đây ở thập niên 80-90 thì có thể đúng, giờ bác nên xem lại đi. Nên đọ cùng tầm giá nha bác chứ đừng đem Corolla Altis đọ với Rollroy Phantom :lol:
lần đầu tiên thấy có ng vào VNA hỏi anh đờm, Hỏi anh đờm này phải hỏi mấy anh bán thuốc chuột dạo ngoài phố hay mấy anh xe chở khách dù ý
em nghĩ các Bác lên dừng ngay bàn tán về vụ này, các Bác lên nghĩ lại xem liệu Thím Đờm có đáng để các Bác tốn công để tranh luận không
lâu lâu vào diển đạt cảm xúc tí bác ạ . .Biết rằng đây là hội của nhửng người không thích đàm nhưng mình vẩn vào để nghe các bác ấy quăng bom bác ạ . Nhiều khi nhửng ý kiến của các bác ấy giúp mình học được nhiều điều bác ạ
Bác nghĩ mọi người quăng bom bác để được gì? Em không ghét giọng ca ĐÀM, ít nhất là với những bài một thời sinh viên và chưa vợ em vẫn thích . Nhưng túng hô lên tận trời thì em thấy nó lố bịch và vớ vẩn quá. Tỷ như người nước ngoài người ta thấy mình tung hô thím Đàm là ông vua nhạc Việt mà hát tệ thế người ta nghĩ ngay cái nước Việt mình hóa ra toàn bọn vớ vỉn, thằng hát dở thế mà đã là vua là đỉnh cao, vậy bọn khác thì... ở đâu nhỉ? Đừng quá lố để người nước khác họ khinh bác ợ. Để các dân tộc khác họ tôn trọng mới khó, để họ khinh thì dễ... lắm
"ông vua nhạc Việt" :idea: e nghe mà nhợn hết cả người MRĐ được giới nghệ sỹ VN xếp vào loại ca sỹ thị trường (mỳ ăn liền) nghĩa là thể loại nào anh cũng chơi ko biết hay dở thế nào.