Không biết là có người nào đang cần câu bài để bán đồ hay không? Chứ em theo em thì với ĐVH cần gì mà phải tốn công bàn tán, bình luận thế :lol: Vừa tốn thời gian, lại mua về sự bực mình :mrgreen:
Nhưng không hiểu tại sao các show diễn của Đàm Vĩnh Hưng luôn kín khán giả , giá vé cũng cao ngất ngưởng nhỉ Cũng phải có lý do chứ chẳng lẽ khán giả họ có vấn đề về đầu óc :lol:
Thím đờm này hát dở ẹc nhưng mà diễn cũng đc đấy bác, dờ voi tuần vừa rồi như hâm ý mà cũng mấy bánh khảo nhỏ lệ
xin lổi em , ngàn lời xin lổi em ......... http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=W44548ybQD có dòng sông sông năm xưa , đã một thời yêu em ... http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Da-Quen-M ... 9ZUCW.html
Đã gọi là cái TRÌNH của vị ấy DIỄN mà, thắc mắc chi bác ui?! :lol: @ Mike: những nhạc phẩm "kinh điển" của thím Đàm em cũng có một thời rất thích, bây giờ không còn rất thích nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được .
móc vài tấm ảnh lên chơi. 1.Những biểu hiện của Xa hoa,đặc điểm của 1 giới lắm tiền nhiều của trong xã hội.
Sao lại không biết loại gì: Evis Phương+Michael Jackson+Henry Chúc/3=Mr.Đàm :lol: @ Lắm hình ảnh của Thím ấy trên mạng nhìn không đỡ được ấy vậy mà ngày càng lắm fan, kể cũng lạ... nhưng chẳng lạ nếu biết Lê Văn Luyện giờ cũng lắm fan
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7ZSIxhIAzu chỉ chừng một năm trôi ...... http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-pho-bu ... WO97A.html nắng hôn nhẹ làm hồng môi em ........
"Thành phố buồn" nghe qua giọng ca Tuấn Vũ, Chế Linh em hiểu đó là Đà Lạt mộng mơ, buồn một cách mơ hồ. "Thành phố buồn" của Thím Đàm hát em cảm nhận đó là buồn kiểu Sài Gòn đô hội... :lol: