nói thực khi bác pos 2 bài này e cũng chẳng để ý làm gì nhưng rồi cũng rất kiên nhẫn để nghe mỗi bài một đoạn...nói thật bác đừng buồn chứ thần tượng của bác hát nhạc này chói gắt không hợp chút nào cả chả nhẽ em nói nó là một thảm hoạ âm nhạc :cry:
Xin lỗi bác phidiep nhé, Tuấn Vũ hát Thành Phố Buồn lòng hơn man mát buồn, kiểu nhè nhẹ nghe lâu kô mệt, Chế Linh thì buồn da diết, ông có lẽ đóng đinh đóng cột vào bài hát này, quá buồn... Còn bài này Đàm Tướng quân hát có chất audiophile vì test dải trầm, bass khá tốt cho dây nguồn, tín hiệu...
Có lẽ bác mike không hiểu hoặc chưa hiểu! Bài hát này có đoạn tả về thành phố, có đoạn cao trào về nỗi day dứt khi phải chia xa khi người tình sang ngang. Em đang nói ở đây là lúc miêu tả thành phố bác ợ. Man mác buồn thôi, chưa đến cao trào gào thét đâu... Vậy mới Đà Lạt thành Sài Gìn chớ :lol: "... Thành phố nào vừa đi đã mỏi... Chiều đan tay trong năng chan hòa..." Sửa chính tả...
Dạ em biết bài hát này nói về Đà Lạt. Mr Đàm đã có lần thổ lộ là anh chỉ thấy mình là chính mình khi tìm vãng ở thành phố mù sương, khi giải tỏa cuộc sống anh thường lên Đà Lạt để suy tư, để mà ngẫm... Nhưng nhạc của bài này anh hát để thử tiếng mid low khá ổn.
Trên đời có bao nhiêu là bản nhạc, đĩa nhạc hay để test mà phải dùng nhạc của Mr Đờm để test giàn hả trời?????
Một ca sĩ nào đó nếu hát mà bác nghe không hợp thì bị coi là thảm họa âm nhạc à bác Bác có thể giới thiệu một vài bản nhạc hoặc CD hay để em tét cái bác
Có những thứ không phải nghệ thuật và cũng chả có giá trị hay ho gì vậy sao khối chú bỏ ra cả đống tiền đi xem, nói chung đừng hỏi tại sao vì lý do là vô vàn? Nhưng nhiều người xem không đồng nghĩa với giá trị. Các nhà phê bình nghệ thuật phuơng Tây còn đang phải thốt lên rằng nhạc Pop hiện đại đang ngày càng trở nên rẻ tiền và mục đích chỉ là câu khách mà không có giá trị nghệ thuật gì.
Bác có thể giới thiệu một vài bản nhạc hoặc CD hay để em tét cái bác [/quote] Can bác xuantrungkts 180 lít Bác mà có lỡ giới thiệu bác này một số đĩa CD thường được dân Audiophile dành để cái gọi là "toét" thì bảo đảm bác này nghe chưa hết được 2, 3 bài đã kêu đau đầu nhức óc :mrgreen:
Can bác xuantrungkts 180 lít Bác mà có lỡ giới thiệu bác này một số đĩa CD thường được dân Audiophile dành để cái gọi là "toét" thì bảo đảm bác này nghe chưa hết được 2, 3 bài đã kêu đau đầu nhức óc :mrgreen:[/quote] Bởi vậy mới nói , cái sự hay dở của bác nó khác của em
Bởi vậy mới nói , cái sự hay dở của bác nó khác của em[/quote] Cái hay cái dở mình chưa nên bàn ở đây! Nhưng hình như em thấy bác không hiểu hết những ngụ ý thâm thúy của các bài viết của các bác audiophile trong topic này
Cái hay cái dở mình chưa nên bàn ở đây! Nhưng hình như em thấy bác không hiểu hết những ngụ ý thâm thúy của các bài viết của các bác audiophile trong topic này [/quote] Không phải là không hiểu đâu bác . Nhưng em muốn rằng các bác đánh giá một cái gì đó phải dựa trên cơ sở khách quan , chứ không nên căn cứ vào cái gu nghe nhạc của mình để đánh giá rằng người khác không biết gì . Xin lổi bác , nếu bác nói rằng bác hiểu các bác ấy nói gì thì bác giải thích em nghe xem , chứ viết bài mà nói nhửng câu sáo rổng như bác thì em nghỉ là viết cho có bài viết , người ta hay gọi là chém gió , chứ chẳng giải quyết được vấn đề gì . Và em nghỉ rằng bác củng không hiểu các bác ấy viết gì .
Công nhận mục này cao thủ chém zó thượng thặng thật. Em tưởng mình là vô đối rồi không ngờ ngoài vùng trời này lại còn vùng trời khác, núi này cao lại có núi khác cao hơn. Anh Chí ngày xưa mà vào đây chắc cũng nát đầu tét sọ mà đi đời nhà ma thôi. Khâm phục. :lol: @ đủ 50 bài rồi đó :mrgreen:
Đây là một trong nhửng bài viết chém gió thượng thặng nè bác , nhửng kiểu phân tích ngược đời như câu tô đỏ , và nhửng lời trích dẩn kỳ quặc . Bác tin thực tế không tin , lại đi tin " các nhà phê bình " . Đây là nhửng người tùy hứng , hôm nay họ phê thế này , nhưng rồi ngày mai họ phê thế khác , ai làm gì được họ
Em hỏi bác phim se.x nhiều người xem không? Các Nhà phê bình âm nhạc, văn học, nghệ thuật không là thước đo phải chăng phê bình khen chê của bác là thước đo? Em không hiểu bác đọc đoạn tô đỏ đấy mà không hiểu nữa thì đúng là anh Chí sống lại cũng chào thua bác :lol:
Mr Đàm có album acoustic nào không các bác nhỉ? Và em cũng muốn một lần được nghe Mr Đàm hát unplugged xem giọng thật của bác này thế nào. Trước em đây thỉ thoảng em có nghe Mr Đàm nhưng từ ngày nghe bác này hát bài tough by tough ở chương trình đấu giá ủng hộ người nghèo (mà người thắng đấu giá xù hết đó) em thấy mấy ông Tây ngơ ngác không hiểu bác này hát cái gì, thực sự là chán bác này hát tiếng tây. Được cái bác này "nhạc nào cũng nhảy"; "đám cưới đám ma xào tất" miễn là có xiền, nhiều xiền thì càng tốt. Cách đây mấy tháng thể theo yêu cầu của amply vô địch, em đi xem Mr Đàm biểu diễn theo kiểu mì ăn liền, không ban nhạc, không trang trí sân khấu, đến hát liền 7 bài, nghe đâu kiếm 7500$, sau đó phóng về TP Hạ Long làm thêm 7500$ nữa thế là bác lên đường. Từ đó em không bao giờ nghe mr Đàm nữa. Thật buồn khi Mr là Siêu Sao ca nhạc!
cái phim mà bác nói nó có giá trị đầy ra chứ bác . Nếu nó không giá trị thì sẽ không có người xem . Nếu không có người xem thì thằng làm phim nó phá sản . Nếu thằng làm phim phá sản thì không có cái phim để mà coi . Như vậy , chỉ cần bác nhìn nó theo hướng tích cực một chút thì nó sẽ có gí trị lớn đấy chứ . Chẳng hạn , bác đưa cho người yếu ...xem để khỏi uống thuốc ..., đưa cho người bị tress xem để giảm tress , đưa cho nhửng cặp vợ chồng xem để tăng mức ... Riêng cái câu tô đỏ của bác ở trên em thấy bác giải thích chẳng theo một quy luật nào cả . Bởi vì , theo em được biết , cái giá trị thực của sản phẩm nào đó chỉ được khẳng định thông qua thị trường . Nếu thị trường thừa nhận đông đảo thì sản phẩm đó tồn tại và giử nguyên giá trị hoặc giá trị tăng thêm , nếu thị trường ít hoặc không thừa nhận thì sản phẩm đó sẽ bị giảm giá trị ban đầu hoặc không tồn tại giá trị nửa . Trong trường hợp này , đàm vỉnh hưng là một ca sĩ được nhiều người hâm mộ , họ sẳn sàng bỏ ra một số tiền lớn để xem cậu ta biểu diển trong môt đêm nhạc hoặc một chiếc CD , DVD mà bác bảo là chưa hẳn có giá trị thì e rằng hơi ngược . Nếu đàm vỉnh hưng mới biểu diển một vài lần đầu mà bác bảo thế thì có thể đúng , nhưng đằng này đàm vỉnh hưng đả thành danh bao nhiêu năm nay mà bác bảo thế thì rõ ràng bác phân tích mang tính chủ quan của bác Riêng câu tô màu xanh của bác nêu trên em xin trả lời với bác rằng : nhửng giá trị âm nhạc, văn học, nghệ thuật trong thực tiển thì không có một cá nhân hay một tổ chức nào có thể làm thước đo được cả , nó chỉ có giá trị khi được số đông người thừa nhận trong một thời gian tương đối
Không biết bác Chí thật sống lại có vào fan hâm mộ ĐVH không bác nhỉ, chứ em thấy fan ĐVH có nhiều người kiểu như bác ấy quá :lol: Có một điều mà em tin chắc là nếu bác Chí sống lại thì sẽ là đối thủ đáng gờm của ĐVH về cái khoản la, hét rồi vì mỗi lần bác ấy lên tiếng là dân cư của cả cái làng Vũ Đại phải đóng hết cửa để ngăn cho tiếng la hét của bác ấy :lol: