Ai công nhận th này là ca sĩ hàng đầu Vn?Anh ta chỉ quá khôn trong khi người nghe nhạc Vn lại quá ngố thôi.
Vâng giá trị âm nhạc là phải được nhiều người thừa nhận vậy em nói thẳng nhé, dân tộc ta là một dân tộc có dân trí kém so với thế giới nên cái gọi là được công nhận đó nó là thế nào thì ai cũng biết. Có lẽ bác đã nhầm cơ bản về khái niệm giá trị. Giá trị ta nói từ đầu trong topic này là giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ... Còn cái mà bác đang nhầm nhọt sang trồng trọt là giá trị sử dụng, giá trị mua bán, Giá trị thặng dư... Có lẽ xét trên khía cạnh giá trị thặng dư thì tại VN Mr.Đàm là vô đối, nhưng xét về giá trị nghệ thuật thì nho còn xanh lắm. @ bác nói rằng yếu mà xem phim xyz mà đỡ yếu, giảm stress và vợ chồng xem sẽ xung hơn... thì em lại phải nói với bác rằng các suy diễn của bác là cực kỳ phản khoa học và lý luận theo kiểu biết tuốt bác ợ. Đã yếu thì đồ thật còn chê nữa là phim, đã xem phim xyz thì chỉ tổ stress tăng cao, bao vụ xyz xảy ra với trẻ em cũng vì stress sau khi xem đó bác, còn vợ chồng mà xem thì vợ tưởng tượng thằng to cây tốt củ, chống tưởng tượng em khúc nào cũng to vậy còn gì là đời sống vợ chồng. Biết hẵng nói bác ơi, lỡ nói sai thì biết sai mà sửa. Đừng học theo anh Chí bác ợ. :mrgreen:
Bác nói chí phải, tuy nhiên em phản đối một điều: Anh Chí khác xa những kẻ nước đổ đầu vịt, nói mãi mà không chịu hiểu; anh Chí chỉ xấu khi rượu vào thôi! Ẩn sâu trong tâm hồn anh Chí là tính hướng thiện - những lúc tỉnh táo anh Chí luôn khát khao hướng đến cái thiện, cái hay, cái đẹp của cuộc đời (nhưng do xã hội thời đó không để anh thỏa mãn những ước mơ, khát khao đó...). Và điều này cũng là giá trị nhân văn của tác phẩm văn học Chí Phèo
Ai nhiều fans nhất : ĐVH, ai nhiều anti-fans nhất : cũng ĐVH. Chứng tỏ sức hút của y khá lớn đúng như có lần y từng tuyên bố, đại khái là có thể thương y, ghét y nhưng không thể không biết đến y ta :cry: . Cá nhân em thấy điều này cũng hơi đúng, em cực kỳ ghét ĐVH, ghét từ khuôn mặt, giọng hát, thậm chí ghét cả những ai nghe nhạc của y (hơi cực đoạn) nhưng mỗi lần có những thông tin gì liên quan tới y (nhất là những tuyên bố, phát ngôn sặc mùi TNT) thì cũng ghé vào xem. Nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận sự thành công của ĐVH trong thị trường âm nhạc trong từng ấy năm vừa qua, y luôn biết làm mới mình, luôn biết đánh vào thị hiếu của nhiều khán thính giả. Âm nhạc thì mỗi người một gu, thần tượng thì mỗi cá nhân một kiểu, thôi thì nước sông không phạm nước giếng cho nó lành.
Đọc cái bài đầu tiên trong topic của bác Méo, em có một thắc mắc là lý do vì sao "chị" được gán cho cái danh là "Diva" và "hàn lâm" và "chuẩn Lam". Cá nhân em thấy sự phá cách của chị (mà chị và phương tiện truyền thông hay nói tới) cũng tàn phá rất nhiều nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Em thì lại có chút cảm tình với tay Đàm này, vì ít ra hắn 100% là con người phục vụ công chúng kiếm tiền (rất nhiều tiền) mà không tự ảo tưởng về mức độ "hàn lâm" trong âm nhạc của mình...
Không tự ảo tưởng về mức độ hàn lâm trong âm nhạc của mình? Đúng không bác? Bác đã từng nghe phát ngôn gây sốc của Mr.Đàm lần nào chưa nhỉ? Ông vua nhạc Việt và Diva cái nào hoành tá tràng hơn, cái nào kêu hơn...?
Em nghĩ cái cụm từ "ông vua nhạc Việt" nó vô thưởng vô phạt mà bác Nó cũng như Michael Jackson tự tung hô mình là "the King of Pop", hay Madonna có thể tự phong mình là "Queen of cái gì đó". Cái đó dùng để tạo thương hiệu thôi mà... Ai không công nhận thì có thể thấy ko vừa tai nhưng hắn chả quan tâm, vì quan trọng nhất với việc kiếm tiền của hắn là fan của hắn thấy phê vì rõ ràng là mình đang thần tượng đúng người
Fan nào thì chả thấy thần tượng của mình chọn là đúng. Fan của Lê Văn Luyện cũng đâu ngoại lệ :lol: @ Michael và Madonna không phải tự mình phong cho mình như Mr.Đàm đâu bác, họ được mọi người suy tôn chứ bác!? Chí ít như Ngọc Trinh cũng chưa bao giờ tự xưng mình là "nữ hoàng đồ lót" :lol:
Đúng ra lượng fan đông đến con số nhất định thì phải được phong làm Nghệ sĩ Nhân dân chứ nhỉ ? Báo chí dùng từ ngữ cũng chán bỏ bố, "ông Vua nhạc Việt" nghe sao kêu bằng "nhạc Việt Đại đế" hay "Ngọc Hoàng nhạc Việt". Em mà là anh Hưng, em xưng luôn là 'trẫm' trên thông tin đại chúng cho oách
Cái hay cái dở mình chưa nên bàn ở đây! Nhưng hình như em thấy bác không hiểu hết những ngụ ý thâm thúy của các bài viết của các bác audiophile trong topic này [/quote] Em đọc topic này thấy nhiều cái vui, nhất là khi có cụ yeuchuatron vào tham dự. Nhưng mà cái "còm men" này mới là vui nhất.
Híc! Cứ như thế này thì chắc chắn cái topic này kép dài không biết bao giờ??? Em xin rút trước vì sợ các bác lại phạt em cái tội câu bài (vì em chưa đủ 50 bài)! Thôi hãy để thời gian phán xét: nếu đúng ĐVH là một ca sĩ theo nghĩa chính xác của nó thì 10 hay 20 năm nữa vẫn được xã hội thừa nhận và ca ngợi; nếu ngược lại thì đến lúc đó không chừng mọi người lại bắt gặp một ĐVH "tay nhặt lá, chân đá ống bơ" trên đường cũng nên :lol: Thôi em biến :mrgreen:
gớm bác này no xa cho bác hưng quá hehe tiền của bác hưng nó vô tình đổ vào người anh em mình nó đè cho chết ko kịp ngáp đấy bác...ở đấy mà 20 năm nữa nhặt rác với đá ống bơ :roll: bác biến làm gì ở đây tranh luận cũng vui đấy :idea:
Híc! Em không lo ĐVH thiếu tiền lúc ấy, mà lo bây giờ là "Ông Hoàng nhạc Việt", đến 20 năm nữa lỡ mọi người đều quay lưng thì ĐVH sẽ bị sốc về tâm lý thì chưa biết như thế nào???? Thôi giờ em biến thật đây :shock:
đàm vỉnh hưng , theo nhửng ý kiến chỉ trích ở topic này , em xin tổng hợp lại như sau : 1/ ăn mặc không giống ai , xài toàn hàng hiệu 2/hát tiếng khàng khàng khó nghe. Có nhiều người gọi đó là hót 3/sử dụng công nghệ để trao chuốt tiếng hát 4/dùng phương tiện truyền thông để PR 5/có nhửng tuyên bố gây sốc Tuy nhiên bên cạnh nhửng lời chỉ trích nêu trên , vẩn có một số lượng lớn fan ủng hộ anh ta , và đả đưa anh ta đến vị trí đầu bảng trong nhửng ca sỉ trẽ hiện nay Em tổng kết lại như vậy không biết có đủ chưa , bác nào còn gì bổ sung thì bổ sung cho đủ các bác ạ
Ông mr Đờm này khi chưa vào vnav thì chưa biết gì về âm nhạc thì còn có thể ngồi nghe 1,2 bài được. Khi vào đến đây rồi được nghe những alan taylor thì mới thấy ko thể tiêu hóa nổi ông này nữa. Loại nào ông này cũng hét được, đúng là phù hợp với karaoke, toàn thằng say hét với nhau. Sợ ông náy luôn
Alan Taylor k có cửa so với anh Hưng bác ơi, hát được mỗi thể loại, anh Hưng biết hát nhiều gấp 20 lần. Alan Taylor sao nhiều giải thưởng âm nhạc = anh hưng được.