Kụ Khỉ hay kể chuyện bậy nhé. Kụ xem cái mẩu này thì mới thấy là đàn ông VN kém bản lĩnh, chỉ thích ăn ngon, hơi có mùi một tí là đùn cho Tây. Mà có câu các phụ nữ làm cho Tây ở ta thế này: VN cái gì cũng xuất khẩu được, trừ đàn ông. Kụ tính sao? http://dantri.com.vn/c23/s23-613803/dan ... 10-nam.htm
Có lần em nói chuyện với một chị người Mỹ, bàn đến vấn đề trên thì chị ấy bảo rằng size không quan trọng mà quan trọng nhất là "the way you move" , bản thân chị ấy cũng từng có một đời chồng người Việt, với nhận xét là ok. Mà không có vẻ là chị nói vậy vì lịch sự. Thôi mất cái này ta gỡ bằng cái khác vậy. :lol:
Đây nữa này các cụ ơi: "Đàn ông Việt vô duyên, ít hiểu biết, non kém sex. Là diễn viên múa thành danh tại Nhật, gần đây, Michiyo Phạm Ngà trở về Việt Nam ngày một nhiều hơn. Tiếp xúc nhiều với đàn ông Việt, Michiyo ví đàn ông Việt so với trai Tây như ếch ngồi đáy giếng và đặc biệt vô duyên. Hơn nữa, khả năng sex của trai Việt kém và non nớt, ích kỉ, chỉ hưởng phần mình. Đàn ông Việt có tiền nhìn phụ nữ ai ai cũng là trò chơi của họ. - Là người Nhật, gốc Việt, 13 tuổi Michiyo đã khăn áo sang xứ sở Hoa anh đào học múa. Thành danh, Michiyo lại có cơ hội đi lưu diễn vòng quanh thế giới, được tiếp xúc, giao lưu nhiều, theo cảm nhận riêng của Michiyo, học vấn của trai Tây và đàn ông Việt có khác biệt nhau nhiều không? - (Cười). Nói chung thì đa phần đàn ông Tây họ lịch lãm, hiểu biết, quý trọng con người, cuộc sống và tôn trọng phụ nữ hơn trai Việt. Trai Việt phần ít mới được như Tây, còn lại đa phần là bảo thủ, ít giao lưu, ít hiểu biết những văn minh của thế giới, mà chỉ giống như trai làng, ếch ngồi đáy giếng, ít sự tôn trọng phụ nữ, vô duyên, không khéo léo mọi mặt!........". :shock:.
http://phunutoday.vn/giai-tri/sao-viet/ ... x-2169800/ Chuẩn đấy ah. Gì chứ anh em nhà mình đến 98% là bụng phệ. Đi bộ 5 phút là đứt hơi. Bơi chưa hết 1 vòng bể bơi.
Đã thấy đàn ông tây phân làn giao thông ở ta, chưa thấy đàn ông ta dám phân làn giao thông ở tây! :wink:
Các bác trai tự ti thái quá, các bác gái ếch đáy giếng horn to. Như em qua tay các bác gái tây chả bác nào chê, toàn khen nức nở. Chả thế mà hạt tiêu VN ta nổi tiếng là ngon và được xuất khẩu khắp thế giới. Tóm lại em thấy topic này linh ta linh tinh. Nếu thấy bản thân mình kém, thì sẽ kém.
Vầng, thì cô này cũng chỉ nói là có một số thôi, còn lại thì vẫn có người thế này thế kia. Em thấy có bác thanh VNS ấy, có mấy quả brazil khủng lém, hí hí. Để em gọi bác ấy vào đây bơm tí dũng khí cho các cụ nhà mình các bác nhể.
Vâng đàn ông Tây tuyệt vời hơn đàn ông ta nhiều lắm lắm, kể ra đây không hết được đâu. Các bà các chị nhà mình đi làm me Tây hết đi cho đàn ông Việt thèm khát và phấn đấu để được lịch sự, "ga lăng xăng" như đàn ông Tây.
Em khóai bác tai_trau chổ này.Đàn ông Việt Nam chất lượng cao lắm dừng có đùa.Em cóc ngán ông tây nào về cái khỏan ấy
em cũng hay gặp mấy chú da đen và mấy mẹ, mấy chị có quan hệ với mấy chú ấy tại Sài Gòn. Thỉnh thoảng e cũng hỏi thẳng vấn đề ấy, mấy chị mấy mẹ cũng trả lời thẳng luôn là: lúc đầu thì cũng thích (ham của lạ) nhưng càng về sau lại khoái "ăn cơm" hơn. các chị vẫn cần sự khéo léo và tinh tế hơn.
Chị Nhựt nửa mùa này mới thuộc dạng ếch ngồi đáy giếng, mới đi và tiếp xúc được dăm chú giai tây hí-èn, dân hí-èn thì nó mới xem múa, chứ lông-rân như em thì xem múa thì ít xem ..ít thì nhiều. Về VN toàn tiếp xúc với trai làng, trai bản như em thì... Nên ẻm ấy cứ đem hàng low-end của VN mà so với hí-èn của Âu Mỹ thì sao lại, khác nào so Goldmun với Nam Môn :lol:
Các bác đọc xong đa phần đều có phản ứng là phản đổi nhiệt liệt nhỉ, em thì đọc được cái tiêu đề và vài dòng phía sau là chán không muốn đọc nữa, vì mang tính dàn xếp quá rõ rệt, nhất là cách phỏng vấn kiểu mớm cung của em phóng viên
Hôm qua em xem TN105 thấy lão Ngạn báo cáo khán giả là: tỷ lệ đàn ông Tây.... đánh vợ thuộc hạng cao nhất thế giới, đàn ông ta cũng đánh nhưng tỷ lệ bé tí... không hiểu mấy chị kia có biết cái gì nó cũng có giá của nó hok nhể? hay là lão Ng ấy lói láo :lol: P/S: em làm với Nhựt gần 20 năm oài, chị kia chắc lấy phải thằng nào ấy chứ, mấy chú Nhựt là bệnh hoạn, tra tấn chị em dữ lắm, mà chúng nó coi là văn hoá hẳn hoi đấy nhé. :x
Em cũng thấy các thông tin trên mạng nói rằng, với người Nhật xxx là văn hóa, các dịch vụ kèm theo hoặc nằm trong xxx rất lắm và rất sẵn thậm chí còn được nâng tầm lên thành nghệ thuật (như kiểu Geisha thời trước). Phụ nữ Nhật tuy đã được giải phóng nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi truyền thống của người Nhật đó là phục vụ đàn ông. Do vậy lỡ có biết chồng và đối tác hay bạn bè vừa đi xxx xong thì cũng coi như là... chuyện bình thường. :mrgreen: Do vậy, em cảm thấy dạo này các chị em muốn "vùng lên" nên cái gì hay của "Tây" (gồm cả Tây đúng nghĩa và Tây mở rộng gồm: Tây-Á, Tây-Phi, Tây-Thổ Nhĩ Kỳ, lẫn Tây-Ả rập...) cũng "hay" cũng "tốt" cũng "bền" cũng "đẹp", lỡ mà cái gì xấu xa thì họ ỉm đi... Chung quy là loanh quanh lại trở về "cái máng lợn rách" hết thôi. Có điều cứ "rung cây nhát khỉ" thế cho đàn ông Việt "cóng" để mà dễ bề thao túng ấy mà. Cơ mà chả biết sao chứ em thấy đa phần các bà vợ Việt sướng như tiên, lườm một cái là chồng tái mặt,, hắng giọng một cái là chồng run như giẽ, ho một tiếng là chồng lòi tiền ra nộp... vậy các bà còn muốn gì nữa hở các bà...??? Muốn lột da đàn ông chúng tôi hay sao thế??? :lol:
Có 1 cuốn khá nổi tiếng có tiêu đề đại loại là "Đàn bà đến từ sao Thủy, đàn ông đến từ Sao Hỏa". Sau 40 năm thì em hiểu họ là những sinh vật rất kì lạ, có thể đưa ta "hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác" (câu này kô phải của em). Và có sống đến muôn kiếp cũng không hiểu được họ. Vậy nên bàn làm gì, nhức đầu lắm các bác ạ.
Có mỗi 1 bài viết vớ vẩn mà các cụ nhà ta lên bảo vệ Nam quyền ghê gớm quá :lol: Bài viết thì e thấy có nhiều chỗ phiến diện nhưng nói chung cũng có rất nhiều điểm đúng và dĩ nhiên là không đúng cho tất cả, ví dụ bài trên mà post ở webtretho của các mẹ chẳng hạn thì chắc cũng nhiều chị e đồng tình lắm :lol:
Cuốn đó là " Đàn ông đến từ sao Hỏa,đàn bà đến từ sao Kim ",hình như do cô bạn Hoàng Hà của bác dịch đó,bác Tai ạ.
Mấy thằng Tây mà nghèo xác nghèo sơ thì không biết mấy con me Tây này có bám lấy không nhỉ .... Mấy mụ này không nói thì có ai bảo nó câm đâu. Đúng là bọn ... bọn gì nhỉ mời các bác tha hồ gán cho lũ chúng nó
Dạ, em đọc bản tiếng Anh của John Gray nên kô rõ là ai đã dịch sang tiếng Việt. P/s: Em không có cô bạn nào tên Hoàng Hà bác ạ. Venus đúng là sao Kim, em nhầm ạ. Thanks bác.
Thế mới nên chuyện cụ ơi. Mấy ẻm ME TÂY DỞ cứ thích đem ROMEO, chàng quý tộc si tình thành VERONA so với anh Chí làng Vũ Đại thì bảo sao. Mà đừng đùa, anh Chí cũng thuộc dạng "có tình" đấy nhá... :lol:
Check lại đê: "Sex của trai Việt cực kỳ kém và non nớt, ích kỉ, chỉ hưởng sướng phần mình, còn không quan tâm đến cảm giác của người phụ nữ đến đâu, như nào… Nếu phụ nữ Việt lỡ gặp một anh Tây rồi chắc sẽ bỏ luôn giai Việt mà theo anh Tây suốt đời." ... Nguồn: http://vn.thegioisao.yahoo.com/news/di% ... 49001.html
Hi hi, cô bé này thẳng thắn đấy. Mà em lại cứ trộm nghĩ, hình như bố của bé tây 49% này cũng là người Việt Nam, hay là bé có mẹ Việt còn bố là hàng nhập khẩu hử các cụ :mrgreen: ?