Không hiểu em "Nhựt đểu" này check được bao chú trai Tây, bao chú trai Nhựt và về VN làm thịt được bao chú Man Việt mà phát biểu như đúng rồi ấy nhể, em thấy các cụ Ô-đi-ô nhà ta nhắc hoài đó là: đừng nghe người ta nói phải tự mình thử mới biết mà... :lol: . Chưa nghe mà phán như đúng rồi trên VNAV gọi là chém zó vậy suy ra em này trình chém zó cũng thuộc hàng... cao thủ. :mrgreen:
Em nghĩ họ nói có cơ sở đấy. Đàn ông tây nói chung sống trong XH văn minh lâu rồi nên ý thức tôn trọng phụ nữ cũng cao hơn đàn ông Việt nói riêng và đông Á nói chung. Các bác tham gia ở đây có thể nói có trình độ dân trí thuộc loại cao trong XHVN hiện nay nên có thể chưa hình dung ở các vùng sâu vùng xa, nông thôn, miền núi tập tục trọng nam khinh nữ còn nặng nề lắm. Sau buổi cày bừa về, làm mấy ve rượu xoa chân mấy cái chui vào màn là vật ngửa con nhà người ta ra mà hành sự với sự hung bạo của bản năng hoang dã cộng với men rượu bừng bừng thì lấy đâu ra sự tôn trọng phụ nữ. Cũng khối vị mũ cao áo dài nhưng cách hành xử còn bệnh hoạn hơn mấy anh nông dân thất học. Cái này trên mạng có đầy những ví dụ rất thực và đa dạng, các bác chắc chả lạ. Chỗ em làm trước kia có mấy thằng em công nhân từ quê ra. Trẻ, độc thân nên thỉnh thoảng lĩnh lương lại rủ nhau đi cải thiện. Lúc đầu ra bắt ngay ở quanh khu CN nhưng sau ngày càng phải đi xa. Hỏi thì bảo bọn ph...quanh đây nó cành cao không thèm đi, nhưng em thì hiểu là các chú bóc lột lao động con nhà người ta bạo liệt quá nên chị em sợ. Đến chị em dày dạn sóng gió mà còn chịu không nổi cái thú tính của các chú thì thử hỏi sau này vợ nào chịu thấu...
Cụ ơi em chả bít so đo thế nào cho phải dưng mà em thấy mức độ khủng khiếp thì giai ta còn chạy dài so với giai Tây cả Kí lô mét về độ bạo lực và tàn bạo. Chuyện đánh đập vợ con, ngược đãi này nọ ở ta quả không hiếm nhất là ở vùng nông thôn. Tuy nhiên mức độ bạo lực và độ quái dị thì còn thua mấy ông mắt xanh mỏ đỏ hoặc Nhựt bổn xa. Em xem các vụ cướp-giết-híp trên báo của ta thấy đã ghê gớm rùi nhưng so về bạo lực thì ở Tây cũng chả kém không muốn nói là khốc liệt hơn. Những vụ như vợ, con gái, cháu gái mình cũng thành vợ như trên báo đã đưa... Thậm chí chỉ cần nói đến giới người nổi tiếng như cầu thủ bóng đá, ca sỹ, diễn viên, VĐV bóng rổ... Đã thấy cả rổ những chú chuyên gia đánh vợ và bạn gái sưng mặt tím mày, gãy răng, vỡ mũi rồi. Em có thể kể ra một cơ số nạn nhân và hung thủ, tỷ như: Cố ca sỹ W.Houston, Britney Spear, Paul Gascoinge, D.Beckham, Stewart Downing, Andy Caroll, Makelele... Rất nhiều nếu cứ hỏi cụ google. Em thấy sao Việt ít "côn đồ" hơn. Vậy nội suy ta sẽ thấy chưa chắc đàn ông Tây đã đánh vợ ít hơn đàn ông Việt. :mrgreen:
Theo như e biết là không nên đùa với mới ẻm múa may với ca hát, mấy ẻm này nói thật là phóng khoáng lắm :lol:
Bác này nhanh thật, em đang định phát biểu tý thì bác nói trước mất rồi. Suy cho cùng đó là vấn đề cuộc sống, sinh học cả mà thôi, những điều còn lại đều là mỹ từ dùng cho nó hay mà thôi. Cũng như anh em VNAV tìm đến âm thanh trung thực và mộc mạc vậy thôi các bác nhể
Mạnh bạo như ẻm nhưng lại quan hệ với mấy ổng xách táp thì bẩu sao không ưng ý. Cứ thử gặp mấy ổng còi còi, ngồi nghe nhạc đùi rung tít, hay mấy ông beo béo nhưng lắm râu... Như cụ Tai, cụ Cai, cụ ducati... Ở VNAV xem "lào", lúc đó lại khóc nức nở ước gì em là... VNAVer's lover. :lol:
Mấy bài viết và trả lời phỏng vấn của mấy chị "me ..." này thật nguy hiểm - làm cho mấy em, mấy cháu "lông dân" nhà mình cứ tưởng là nó luôn đúng với mọi man tây và man Việt. Nên: thôi thì các chị ấy học cao, múa (cột) đẹp thì các chị ấy "me" các anh tây trên cao, tây Mỹ, tây Nhật, còn mình "lông dân" thì cũng cố "với" mấy "cụ" Hàn quốc, Đài loan, Trung của vậy, chắc vưỡn hơn man Việt ! Thế nên mới có (vô số) vụ chen nhau xếp hàng "truổng cời" cho mấy CỤ Hàn, CỤ Đài, CỤ Trung ngắm nghía chọn vợ đó! Kết quả "chủ yếu là tốt đẹp" thế nào thì nhiều người bít rùi đấy ợ :wink:
Các bác hăng say quá khiến bác chủ thớt lặn đâu mất tiêu ! Các bác chém nhè nhẹ cho bác ấy lấy lại tinh thần ạ . :lol:
Đã đọc , đã suy nghĩ và đã cố sửa những phần có thể sửa được Tuy nhiên vẫn ngán ngẩm vì một số vấn đề không thể sửa được , cái nhà chị này khen đàn ông Tây làm mọi việc cứ rối tinh lên :twisted: :mrgreen: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120 ... khung.aspx
Chủ thớt còn đây :roll: Ý đồ chủ thớt là gầy bãi chiến trường để các bác tha hồ chém. :x . Chém càng hăng càng...giải xì trét.
Vâng, đàn ông Việt Bxxx to với chả văn minh đây: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/hinh- ... o-ban-gai/ "Tức giận, Hưng nhiều lần đến gây gổ, gí dao vào cổ cô gái đe dọa; thậm chí ném gạch, dầu luyn pha mắm thối vào nhà." Đệch! Các bác toàn khoe các bác giỏi xxx, nào là làm lâu, mấy chả Bxxx to. Cái người ta nói là quan tâm đến cảm xúc đối tác chả thấy ông nào nhắc đến. Chả hiểu các bác đang tự huyễn hoặc cái gì.
Thời bao cấp, các chuyến tham quan Đông Âu đôi khi là tiêu chuẩn chế độ đãi ngộ với cán bộ nhà nước. Tranh được xuất ấy khó lắm. Trong đoàn nọ, có vị thư ký công đoàn trước khi đi được nữ giám đốc nhờ việc riêng:" Cô sang bên ấy cố bớt chút thời gian đến ngủ với cháu một đêm khuyên bảo nó giúp chị, nghe đâu nó quan hệ với người nước ngoài. Trường cháu ở ngay Thủ Đô rất tiện cho cô". Dù rất bận bán son Thái mành tre để lấy tiền mua hàng hoá về tự cứu mình nhưng vị cán bộ vẫn dành thời gian tâm sự với cô bé suốt đêm. Nào là truyền thống văn hoá, tam tòng tứ đức, nào là nền nếp gia đình, vị trí xã hội của cha mẹ vân vân và vân vân. Cô bé tỏ vẻ chăm chú lắng nghe không dám cãi 1 câu. Bà cô mừng lắm vì đã ngăn chặn được hành động suy đồi, bại hoại gia phong và ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh người phụ nữ VN trên trường quốc tế. 6 giờ sáng cháu tiễn cô ra Metro để về khách sạn nhập đoàn. Trên đường cô tranh thủ qua bưu điện đánh dây thép về:" Chị ơi, cháu nó nghe em rồi". Khi chia tay, cô thắc mắc tại sao từ hôm qua đến giờ cháu chưa nói câu nào với cô. Nó bảo: -Cô ơi, một câu thôi: Anh Nhọ của cháu ý, cô mà nếm một đêm đố cô dứt ra được. -Cô................... Trước đây kể chuyện này tuyền bị cho là phịa. Gần đây ở Sài Gòn, các bà sồn sồn lắm tiền nhiều của rỉ tai nhau bao trai Nhọ vừa sướng vừa an toàn. Chắc chả ai cho là phịa nữa.
Phịa cả đấy Cụ cứ nói thế nhưng tuyền chuyện thêu dệt thôi , có Cô, Bác nào ở trỏng xác nhận giùm phát ,...........Thấy đâu ? :mrgreen: Vấn đề là cái nhà chị này đã có một đời chồng ta , chắc chẳng ra gì nên mới ấm ức phọt ra cái bài trên , vì vậy cũng nên thông cảm . Việc lên án là cái tít gây hiểu nhầm vì dùng từ "tuyệt vời hơn " nhất là dân Audio hay liên tưởng đến hệ thống" Khủng " rồi Khổ :mrgreen: Chả phải tự ti vì bài viết trên , ta có nhiều cái hay của ta . Tất nhiên , vẫn cần hiệu chỉnh mình khi họ được hưởng một nền văn minh hơn ta , thẳng thắn hơn ta và minh bạch hơn ta ... :mrgreen:
Em chả hiểu bác đưa cái bài này vào đây và chụp mũ cho toàn thể đàn ông Việt "văn minh" như thế này là để làm gì ? Bác có phải đàn ông Việt không? Nếu không phải thì miễn bàn, nếu phải bác tự nhận thấy mình có như thế không? Việc nói đến cảm xúc hay huyễn hoặc cái gì thì em nghĩ chả ai đem cái đó lên diễn đàn mình để "tự sướng" cả, mà muốn chính xác nhất thì phải hỏi đối tác của mỗi người. Vả lại đây là việc tế nhị bác có nghĩ cần đưa lên một diễn đàn về audio không?
Chung quy cũng tại ông Giời: Khi tạo ra đàn ông và đàn bà các chủng tộc, Giời cũng có tính đến chuyện kích cỡ vừa khít, phù hợp với từng chủng tộc để đàn bà luôn hạnh phúc nhưng lại quên mất đàn bà có chức năng sinh đẻ. Người đàn bà đầu tiên của loài người không thể đẻ được vì nó giãn ít quá, phải vào Việt Pháp mổ mới làm đơn kiện ông Giời. Giời bèn làm phép cho tất cả phụ nữ đều có thể giãn rộng gấp chục lần bình thường cho dễ đẻ. Thói đời, giãn thì dễ, co lại mới khó. Thế là đàn ông và đàn bà cùng giống từ đó mất hạnh phúc. Của đàn ông da trắng và da đen lắp vào đàn bà của họ bị lỏng nhưng vào da vàng lại vừa khít, đàn ông da vàng lắp vào người Pich-mê rất vừa nhưng người Pich-mê đang tuyệt chủng. Hậu quả là 1 số đàn bà da vàng thích da trắng và đen, càng văn hoá cao, có điều kiẹn kinh tế và nhàn rỗi về thời gian càng mơ mộng nhiều. Lại được mấy tờ lá cải đang ra sức làm " hư dân" hà hơi tiếp sức nên thuần phong mĩ tục ngày càng tục tĩu. Đàn bà da trắng thì đằng nào cũng bị lỏng nên thích đàn ông da vàng vì độ khéo léo. Cứ xem võ thuật và bóng bàn, da vàng ta khéo hơn. Tuy nhiên, lại vẫn tuy nhiên, trai Việt nếu được tiếp xúc với gái Tây thì thường rơi vào tầng lớp tinh hoa bét ra cũng cỡ lão Tai nên kĩ thuật đầy mình, khoản ga-lăng và tôn trọng quan tâm đối tác cũng ở mức thượng thừa, cho dù đuôi chuột ngoáy lọ mỡ nhưng ngoáy khéo cũng hay được chị em Tây khen như lão ấy khoe hay họ khen đểu lão ếch biết tưởng thật :mrgreen: . Chỉ là thư giãn, hễ ai càng phản ứng mạnh càng tỏ ra tự ty thì càng lộ rõ là yếu kém trong mọi chuyện. :lol: :mrgreen: Cái vụ cong với thẳng thì nói chung Giời đều làm cho cong khỏi gãy, có điều họ cong lên hùng dũng còn ta cong xuống hoặc cong ngang như đang rất tủi thân.
Như vậy không có nghĩa là kém hơn , thôi được rồi em sẽ viết bài kiểu khác , viết như thế này chưa rõ lắm . Đề nghị bác nào đã từng biết qua râu ngô cho thêm ý kiến nhá Cũng không ổn , ông nào dám lộ diện đây :mrgreen: Hix, post bài mới gặp bài của bác TuanCD có vẻ chung ý tưởng , bác nhanh hơn :mrgreen:
Chết cười với đoạn này của cụ. Tủi là tủi thế nào,gấu nhà em nó bảo trông đáng yêu chết đi được! Há há! :lol: