Sao lại phân biệt đàn ông Nam Bắc vậy mấy bác. Em thấy ở đâu cũng có người nọ người kia. Mấy ông trong Nam em cũng khối ông gia trưởng, lười biếng. Mấy anh nông dân miền Tây quê em nhậu xỉn về đánh vợ ghê lắm. Mà gái Việt nhà ta sau này sính ngoại lắm nhé, vào diễn đàn webtretho thì biết, mấy mẹ sề chửi đàn ông Việt ghê lắm, bốc mấy thằng Tây tận trời. Hài ghê! :lol:
Hôm nay trời mưa, đi đường em thấy một cô đi xe đạp bị đổ xe, tải gạo nặng đằng sau bị lật, loay hoay ko dựng lên đc, có một chú khoai tây đi xe máy bên kia đg mà vòng ngược lại giúp cô đó, đàn ông đàn bà VN mình cứ như ko ai nhìn thấy vậy --> phần lớn khoai tây tốt hơn khoai ta, nam hay nữ cũng vậy thôi người Việt mình vừa khôn lỏi, vừa íckỷ, ý thức lại kém
Tây : Ăn chậm, đi nhẹ, hôn công khai, tè lén. Ta : Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai. Tây : Họp bàn thì tranh luận, ra làm thì nhất trí. Ta : Họp bàn thì nhất trí, ra làm thì tranh luận
Tây to hơn ta, ta khỏe hơn tây, trừ ra đen. Ko tính mấy ông ta yếu.... . Tếu chút cho vui tý, nói một cách khách quan thì ở đâu cũng có ng tốt người xấu, người có ý thức người ko. Nhưng nhìn nhận một cách thực tế thì dân tây ý thức cao hơn ta, nước tây pt hơn ta nhiều năm mà. Ng dân ta nhiều khi cũng do úc chế của chế độ nhiều năm để lại dẫn đến đời cha ăn mặn, đời con khát nước. cách đây 3 hôm e có nhặt đc một cái ví trong đó có gần 2 củ, và tmtnd, ảnh rấy là sexy thế nào mà trong đó lại có phiếu thu tiền điện của nhà bác ý, e gọi đến hỏi ví ntn có bao nhiêu tiền, bác ý nói đúng hết, e hỏi đến cái ảnh bác ý bảo chắc là con gái haha bác ý ko biết là ảnh đó ở bộ bài ngày sưa. Như vậy ý thức e tốt chứ ạ.
Em lại có cái chiện dư lài. Cách đây cũng cở gần 20 năm, thời đó cái xe Cub 82-89 còn rất chi là oách. Em đi đường thấy cái xe máy 1 gạt vào xe 2, xe 2 loạng choạng gạt ngã anh xe 3... anh xe 1 chạy mất tiêu, anh xe 2 và anh xe 3 nằm lại. Em vội bỏ xe lề đường chạy ra đỡ anh xe 3, anh xe 2 thì tự đứng dậy đc. Anh xe 2 thanh minh: tôi bị cái xe 1 gạt ngã làm phương hại tới anh. Anh xe 3 lạnh te: đxxit mxxia đexxo biết, tôi bị anh gạt ngã thì anh phải đền tiền tôi (anh này đi xe 82-89 rất mới và bị vỡ yếm). Em dựng vội cái xe đó rồi bỏ mặc anh ta mà đi. Giúp đới. :mrgreen: Lần khác giữa trưa em phải đưa 1 cậu đi cấp cứu vì cũng bị một xe khác gạt ngã, gãy tay phải (đường Đại Cồ Việt). Xe cậu ta thì em phải gửi vào nhà dân ven đường rồi đèo cậu đó vào Bạch Mai (khoảng năm 1997). Xong xuôi, bạn cậu này đến để giúp đỡ cậu ý và lấy xe về. Họ nhìn mình như chính mình là kẻ gây tai nạn. Cậu gãy tay thì chả nói gì. :mrgreen: chắc họ nghĩ, đời làm gì có ai giúp ai, ông gây tai nạn nên PHẢI đưa bạn tôi vào viện... Em thì làm mặt lạnh như zang hồ, đeo kính đen, đưa họ đi lấy xe. Xong chắc họ hỏi nhà trông xe biết chiện nên thay đổi chút thái độ, cũng chả 1 lời kảm ơn. Em lại làm cái mặt lạnh bỏ đi :mrgreen: Giúp đới Cũng chả chách được cái người không giúp đỡ. Mọi giá trị luôn có sự tương đồng. Em giờ cũng chỉ giúp người già, phụ nữ, trẻ con. Thanh niên thì cũng phải tránh vì xã hội h nó điên loạn, ko bít đâu mà lường. Nh1t là dân tổ lái, ngã kệ mxxxia
Đây đàn ông TÂY đây. Trước khen nức khen nở, giờ ngực lở đầy rôm, không chê nhưng nghe giọng điệu thì đủ biết, lại còn phán: " - Đàn ông Tây khi yêu rất văn minh, vậy còn khi chia tay thì sao? - Quá văn minh (chua chát). Văn minh đến mức mất đi chút xíu cái tình. Họ đứt đoạn nhanh lắm. - Giờ chị còn yêu anh ấy không? - Không nói được (im lặng). Giờ tôi chỉ nói được một điều là tôi đã qua nỗi đau khổ. Tôi đang vào guồng công việc và không muốn dính dáng vào bất cứ chuyện gì ngày xưa nữa. Nếu không có công việc bận rộn ở Việt Nam, chắc tôi sẽ ra nước ngoài sống quá. Nhưng tôi sẽ lấy chồng Việt chứ không lấy chồng Tây nữa đâu. " http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/09 ... ay-ly-hon/ Chúc cô nàng may mắn với lựa chọn tiếp theo,
Cái đời làm khổ cái thân, khác gì mấy mẹ vn ta, cứ suốt ngày nhìn mấy thằng tây trong fiml ảnh lãng mạn là sướng. Lấy về nó dần cho mới nhớ đời, các cụ bảo rồi nằm trong chăn mới biêta chăn có giận.
Nói gì thì nói chứ có 1 số thứ này e thấy không có sai vào đâu được: (Không so các đại gia ở VN với mấy thằng ăn mày ở Tây các cụ nhé :mrgreen: ) - Đàn ông Tây được hưởng 1 nên giáo dục tốt hơn đàn ông ta. - Đàn ông Tây sống trong 1 xã hội công bằng và có luật pháp nghiêm minh hơn đàn ông ta. - Đàn ông Tây sống trong những đất nước có nền kinh tế phát triển hơn đàn ông ta. Mà hình như Các mác với Lê Nin đã nói: Vật chất quyết định ý thức nên ...... :mrgreen:
Có nhiều cái hơn thì tệ nạn cũng lắm cái hơn và quan trọng là văn hóa khác biệt thì nhiều cái hơn lại là kém mà kém lại là hơn. Hơn hơn kém kém chả biết cái gì hơn cái gì kém... :lol:
Tuần qua, em có dịp ngồi với một Nhạc Sỹ và trao đổi những chuyện trên trời dưới biển và nghe chàng hát. Có một bài hát chàng vừa sáng tác rất hay và chưa phổ biến dựa trên một bài đồng dao / trò chơi dân gian quen thuộc của miền Bắc: Thả đỉa Ba Ba. KHởi đầu với nguyên văn bài đồng dao "Thả đỉa Ba Ba Chớ bắt đàn bà Phải tội đàn ông Cơm trắng như bông Gạo tiền như nước" (phần đồng dao không đưa vào bài hát hình như là: "Đổ mắm đổ muối Đổ chuối hạt tiêu Đổ niêu xxx gà Đổ và nhà nào Nhà ấy phải chịu" Vừa hát, chàng vừa rơi nước mắt mà em lặng người, chợt nhớ đến topic này của các Bác... Bài hát viết về nạn lấy tây của các cô gái Việt,... mà thương và tức! Trong bài hát có điệp khúc lập đi lập lại hình tượng "bờ vai" của người đàn ông. Vâng, xin hãy đừng trách người ta phụ tình, mà hãy trách bờ vai ta sao không đủ cứng cáp và vững chãi xứng đáng để các cô gái Việt nương tựa vào mà không phải tìm dựa dẫm vào nơi khác! Với em và cả chàng nhạc sỹ nọ, chúng em cảm thấy cực kỳ hạnh phúc là đàn ông Việt vì điều quý giá nhất mà chúng em đã và đang có trong cuộc đời chúng em: NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nói về tệ nạn thì e thấy ở VN nó cũng hay hay :lol: Như cái nạn MD thì thấy các bác ý hô hào chống suốt nhưng có khi chính mấy bác này sau khi nhậu say vào rồi máu lên cũng sẵn sàng đi đóng góp thêm thu nhập cho cái ngành kinh doanh này, chưa kể chính cái ngành MD cũng đang trực tiếp nuôi sống khối ông miệng hô "chống chống" :mrgreen: Tiếp về tệ nạn thì nếu có đọc bất cứ trang báo mạng ở VN thì tin cướp, hiếp giết vẫn chiếm đại đa số (Đấy là còn rất nhiều vụ quá dã man không được lên báo); kế đến là mấy tin về mấy sao trong giới sô bít với đủ các thứ hầm bà lằng đại loại như cái bài review về đờn ông Việt của chị Phạm Ngà này, vớ va vớ vẩn mà cũng khối cụ vnav nhà mình vào cãi như lấy được, có vẻ vnav h sắp hết cias vui rồi :lol:
Bác chưa hiểu ý em rồi, tệ nạn ở đây không phải MD cụ ơi, với em MD không phải là tệ nạn. Thậm chí nếu có quyền em sẽ hợp pháp hóa nó cơ.
Nhưng đứa như thế thì cũng bt nên chi nó gãi, chỉ sợ gặp ngay con bé ko quan tâm đến ví a có bao nhiêu t mà quan tâm đên ATM a có bao nhiêu thì bỏ mịa.