Chỉ có 50K/kg , dài khỏang 300 mét, vẫn nghe sáo vô tư, chống nhiễu trên cả tuyệt vời, kô biết dây Magnum của bác dài như vậy có nghe loa đc kô?
Hồi xưa còn bé, em chỉ biết làm loại diều a ma tơ con nít này thôi. Nó mà bổ cũng chả chết ai. Chưa bao giờ làm hay sở hữu mấy cánh diều thuyền sáo như các pro ở đây. :lol:
Re: Híc híc. Cám ơn bác có lời mời . Dạo này bác lại chơi cái thú tao nhã này à. Em sẽ ghé bác một ngày chủ nhật đẹp trời . Trước khi đi em sẽ alo cho bác, sẵn tiện ghé thăm nơi em sinh ra
Re: Đây mới là Mộc - Phong Hôm qua gió thật tuyệt, kéo Diều mà thấy thấm mệt, tuy nhiên Sáo hót thật hay, sao ma no ru dương hay vậ ta, mọi mệt nhọc sau một tuần làm việc mệt mỏi đều tan biến hết, không có tiếng ồn của xe cộ, không chen lấn xô đẩy, không tiếng nhạc sập sình, không khói bụi mịt mù của đô thị, Chao ơi sao ma mình thấy tuyệt vời quá..... Lúc 5h chiều bắt đầu đi....
Re: Đây mới là Mộc - Phong Đã quá đê bác ui. Đến mùa lúa chín mà thả diều ở cánh đồng lúa, nằm ngửa trên bãi cỏ ngắm diều, nghe sáo, gửi hương lúa thì nhít hạng roài bác nhể.
Re: Đây mới là Mộc - Phong Lễ hội thả diều quốc tế tại Vũng Tàu Đoàn Ấn Độ có truyền thống chơi diều từ thế kỷ 19 sẽ đến trình diễn tại Vũng Tàu trong lễ hội lẩn này (Ảnh diều của đoàn Ấn Độ tại Festival diều Ahmadabad) Ảnh: TLVN Lần đầu tiên, một Festival diều sẽ diễn ra tại Vũng Tàu. Dự tính, khoảng 300 con diều với nhiều sắc thái thiết kế độc đáo, với nghệ thuật chơi điêu luyện sẽ được các nghệ nhân trên thế giới và Việt Nam trình diễn. Đây là Festival diều có quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của nhiều câu lạc bộ và hiệp hội người chơi diều đến từ Đức, Mỹ, New Zealand, Singapore, Indonesia, Úc, Ấn Độ, Canada… và nhiều nghệ nhân nổi tiếng trong nước. Theo ông Đoàn Quốc Lê, thư ký ban tổ chức, đến hôm nay (25.2) đã có hơn 20 đoàn chơi diều quốc tế đăng ký tham gia. Trong đó, có một số đoàn khá danh tiếng như: nhóm đến từ Canada đứng trong top 7 nhà chơi diều lớn nhất thế giới, đoàn Pháp với phong cách chơi diều chọi khá độc đáo, đoàn lãnh thổ Đài Loan mang đến những thân diều có độ dài kỷ lục, đoàn Ấn Độ với truyền thống chơi diều từ thế kỷ 19… Hai điểm chính sẽ diễn ra hoạt động này là trung tâm thành phố Vũng Tàu và khu du lịch Hồ Tràm Beach Resort & Spa từ 26 đến 30.3.2009. Ngoài việc tạo môi trường cho một thú chơi mang đậm sắc thái văn hóa, thì đây cũng là một hoạt động có tính chất ra tạo sản phẩm du lịch độc đáo cho địa phương. Theo Sài Gòn Tiếp Thị Sẽ cập thông tin chi tiết các dụng cụ và đồ nghề thả diều Trân trọng kính mời.
Re: Đây mới là Mộc - Phong VT mà mang ra Bãi trứoc thả thì khỏi phải chạy mồi, đứng phẩy phẩy cũng lên ào ào. Phen này em lại đựoc coi đã rồi :lol:
Re: Đây mới là Mộc - Phong Kính mời Các Bác nào thích giải trí về môn thả diều nghệ thuật này, hãy đăng ký tham gia cùng em offline và các bô lão của xóm em làm 1 chuyến xuống Vũng Tàu vào ngày 28 va 29 tháng 3 năm 2009 để tham gia hội thả Diều năm nay nhé. Không vui kô về Đồ nghề mang theo là: Diều: 3m x 0.9m Dây: 500m Sáo: Bộ 5 con Và một số con của Các Bác khác nữa..... Em sẽ cập nhật thông tin thêm
Re: Đây mới là Mộc - Phong Em sinh ra ở HN nên tiếp xúc không nhiều với loại diều này, thường thì thời đó chỉ làm diều cánh cung, có ba đuôi dài lướt thướt, và không gánh nổi sáo gió này. Nhưng gốc nhà em Thái Bình thì người dân ở đó lại rất hay chơi cái này. Sợ con cái quên mất gốc nên "thầy bu" em hay đưa em về. Cứ chiều chiều ra triền đê, xem thả diều, nghe tiếng sáo, rút đáy hoa ra hút mật, chét lúa ngoài đồng, hay đi bắt cua, móc "rốc", câu cá, thấy đúng là mộc thật. Nhưng hồi đó em mới vài tuổi, không có sự cảm nhận như bây giờ, sau bao nhiêu cái ồn ã của phố phường, liệu có còn tâm hồn ngây thơ như ngày xưa để mà ... cảm hay không nữa Đúng là ký ức tuổi thơ em...
Re: Đây mới là Mộc - Phong Làm 1 chuyến vào Vũng Tàu để thăm các Bác dưới Vũng Tàu rồi cùng AE thả hồn theo mây gió Bác Black Jack ơi. Em bảo đảm tuổi thơ của bác sẽ tràn ngập với bác liền, lại rất khó quên nũa đó. Trân trọng kính mời.
Re: Đây mới là Mộc - Phong Để em "chim mồi" định hướng cho Cty em năm nay đi du lịch Vũng Tàu. Em đang ngồi SG đây, mới vào hôm qua mà chiều nay đầu h đã phải ra HN rồi, thời gian bây giờ sao ngắn quá.
Re: Đây mới là Mộc - Phong thuở bé e toàn thả diều trên sân thượng lầu 4 nhà ông bà ngoại. thời bao cấp mà thả trên đấy cũng oách lắm... trong khi các bạn thả khu bờ ruộng... có điều, đứt dây cước... coi như toi con diều... mà công nhận thời đó vui thật, trẻ em nhiều thứ để chơi ngoài giờ học. bây giờ... chỉ còn game online và di động ... thôi spam : thêm chữ " Cao " cho nó đủ bộ bác ui (diều phải bay cao mừ) Mộc - Cao - Phong.... sẽ thành Tái Bắc Minh Đà.... (Tiếu Ngạo giang hồ truyện)
Re: Đây mới là Mộc - Phong Bác chủ topic ơi, em cũng là dân HN và cũng có đam mê về bay lượn nữa. Hồi em còn nhỏ em đã cùng các anh ở phố Hàng Mành làm 2 quả diều để đời. 1 quả hình cô gái mặc bikini to hơn người thật, sau 2 lần thả đã bị đứt dây bay mất ở sông hồng. 1 quả nữa hình máy bay thì bị đứt dây rồi rơi trên nóc NHNN. Bản thân em cũng biết làm (và còn làm để bán cho các bạn cùng phố) các loại diều thời đấy: Cánh phản, cánh cung (modify thêm diều chim, diều máy bay), cánh cốc, diều hộp vuông, tam giác (modify thêm diều tên lửa, diều máy bay hộp). Ký ức về diều của em đẹp lắm các bác ạ. em nhớ hồi năm 86 lúc em thi cấp 3, các cụ nhà em thấy em mê diều nên ra điều kiện nếu thi tốt sẽ cho chơi diều 1 tháng thoải mái thế là sau đấy em tận dụng hết thời gian, sáng diều, trưa diều, chiều diều, tối diều (lúc đấy buổi tối thì buộc que hương vào diều lúc nó bay nhìn phê lắm :lol: ). Tuổi thơ cùng cánh diều của em sẽ tuyệt vời hơn nếu em biết làm sáo diều nhưng tiếc thay đến giờ đã gần 40 rồi mà vẫn không biết làm sáo như thế nào. Sau khi đọc bài của bác em thấy ngưỡng mộ quá. Nếu có thể bác chỉ giáo cho em cách làm sáo với (có hình minh họa càng tốt) vì em vẫn muốn làm 1 chiếc diều sáo bác ạ