Re: Đây mới là Mộc - Phong Em nghĩ Bác ở HN thì ghé về Thái Bình hoặc Hai Phòng (Nam Am) tha hồ mạc học làm Diều sáo và Sáo. Hồi trước em về đây học đó bác. hihi
Re: Đây mới là Mộc & Phong -Lễ hội thả diều quốc tế tại Vũng Tàu Hồi em còn nhỏ, không nhớ được hết chi tiết, nhưng ngoài diều sáo ra, người ta còn làm một cách nữa, đó là uốn một đoạn tre cong như hình cánh cung, còn phần dây cánh cung là hai miếng nilon căng và to bản (cỡ 1cm)., căn bản cũng như cái dây cung vậy. "Chất tiếng" không được như sáo, nhưng cũng hay lắm, lại nhẹ nữa. Sáo thì tương đối nặng, cỡ vầng trăng 1,2m mới cõng lên nổi. Bác thử cách kia đi.
Re: Đây mới là Mộc & Phong -Lễ hội thả diều quốc tế tại Vũng Tàu Vấn đề là em chưa được "thực mục sở thị" mà em cũng đã nhiều lần đi về các miền quê nói trên nhưng chả bao giờ gặp diều sáo cả. Ở HN em chỉ được ngắm cái diều sáo trưng bày trong cà phê ảnh trên phố Quán Sứ. Em hỏi thử chủ quán cho xem học hỏi nhưng họ không cho vì chắc sợ em phá :lol:
Re: Đây mới là Mộc & Phong -Lễ hội thả diều quốc tế tại Vũng Tàu Em cũng rất thích diều, nó hầu như gắn liền với tuổi thơ của em, khi em 14 tuổi em đã từng làm những con diều "Cô Tiên" (tên em tự đặt) có đuôi dài khoảng...30-40m. Em cũng biết làm diều sáo, nhưng sáo em làm băng vỏ dây bí già (bí đỏ) phơi hơi khô, ngâm nước rồi vuốt lấy màng mỏng, dai, đem căng lên cánh cung tre rồi gắn cánh cung tre lên đầu diều, có điều nó thích thì kêu, không thì...im re. Sáo như Bác Trieuson thì em không biết làm, hôm nào Bác chỉ em với. Thân
Re: Đây mới là Mộc & Phong -Lễ hội thả diều quốc tế tại Vũng Tàu Để hôm nào em chụp lại toàn bộ các chi tiết sáo cho các bác biết và tự làm nhé, ghép đc 1 bộ sáo hay khó như ghé bộ dàn audio hay vậy đó các bác ạ.
Re: Đây mới là Mộc - Phong Chào bác, Lần này sẽ cố sắp xếp theo chân bác xuống VT một chuyến bác ạ. Bác cho em bám càng nhé! Brgds. Lonelywolf