Chào các bác., Các bác có ai đi qua đây mà biết về đèn công suất chạy trong đài Hồng Đăng của Trung Quốc thì cho em biết nhé. (em đang nghi nó là đèn 6p1p ) Thanks
Hehe, Mấy hôm bận chưa kiếm bóng thay vào đựoc, để mình kiếm bóng cắm vào, nếu kêu thì bê qua bác luôn. Còn nếu chưa kêu thì chọc ngoáy tiếp cho kêu. Em này của ông anh, mua của đồng nát, nguyên bản luôn, thiếu mỗi cái nắp bằng giấy carton sau đít.
Con này tiếng bí lém :lol: Hồi bé em vẫn xài đường PU cho cái cassette "cục gạch" mờ - Boney M , ABBA ... cứ gọi là tưng bừng !!! rình hôm nào TV có phát nhạc quốc tế , ghé cái cassette "cục gạch" vào loa TV để thu âm , sau nghe phát lại trên component - Hồng Đăng mà phê quá xá ! hi end của thời ... xa vắng ! PS : đèn 6P1P nhà Nội thành thấy có ... cả đống !
Bác VQ à ! Bác nhắc làm tớ nhớ lại thời đó ... Chỉ có bấy nhiêu thôi mà sao nó lại hay thế ? Còn bây giờ tớ làm mãi hết bóng to đến bóng bé mà vẫn không tìm thấy cái hay trong ký ức ấy ! Không biết anh em trên 4r mình đã ai tìm thấy chưa cho tớ học hỏi với .
Em bỏ phiếu cho các bác đấy ạ. Hôm rồi em vừa phải nghĩ mưu mua cho bà xã quả radio Tàu mất trăm bạc, để sau này còn có cơ hội mua radio đèn về nghe. Thi thoảng nghe tiếng radio, ký ức của một thời... giản đơn mà tình nghĩa lại tràn về
Dạ thưa chị, sau khi đọc xong quyển "Radio thật là đơn giản", em bỏ hẳn ý định lắp radio chị ạ. Lắp amp và sau này lắp cái crossover cho nó... khó ạ
Bất ngờ thật, có mỗi cái hồng đăng mà xôm ra trò... Ấn tượng của em về món này không tốt lắm: Chẳng là hồi nhỏ em ở trong phố, nhà hình ống tối tăm mù mịt, ban ngày nó âm u... Những ngày lễ tết người lớn bật đài to, mà các bác biết rồi đấy, hồi xưa lễ tết người ta hay phát thanh chương trình ngâm thơ.... Nên khung cảnh càng ảm đạm, âm u hơn... @Bác VQ: Tếu 1 tí tẹo - Hôm trước em ghé qua nhà Nội Thành, có cái xe Focus đến mua hàng, nên lão đuổi em về không bán (1-2 cái bóng đèn đểu chẳng bõ lục tủ)
Chào các bác, cho em hỏi địa chỉ nhà Nội Thành với? em cũng đang cần hai con bóng EF89, EBF89 của con đài REMA Đức quốc xã của em. bác nào có thì gọi em với ạ :lol:
Hình như em còn một it bóng 6H1P thì phải, tối về em kiểm tra xem sẽ báo bác qua nhà lấy cho tiện nhé. MS
Ý bác sơndương là bóng 6P1P mà, có phải bóng này ghi trên thân là 6n1n (chữ Nga) không nhỉ? nếu đúng thế tối về em lục lại nếu có thì báo cho bác.
Lần sau bác có đến thì nên rủ vài bác đi cùng cho nó khí thế , hôm trước em đi cùng mấy ông bạn , bà lão bẩu lão ông đi úng bia mà bọn em còn phôn cho lão về bán hàng được đoá :lol:
Ngoài chiếc National Transworld 18 bóng bán dẫn SX năm 1970 đang chạy tốt mình còn có một cái đài điện tử Hồng đăng Model 269 vỏ gỗ,năm ngoái vẫn chạy tốt nhưng năm nay không chạy được nữa.Cắm điện vẫn sáng đủ 5 đèn bên trong,cả đèn mắt thần vẫn sáng. Hiện mình vẫn còn một lô bóng đèn điện tử gồm đủ 5 loại,mỗi loại vài chiếc của chiếc đài Hồng đăng model 269.Cả một cục nguồn và một tụ xoay và rất nhiều linh kiện dự trữ nhưng vì mình không biết sửa nên nhờ các bạn,bạn nào biết chỗ sửa làm ơn thông báo giúp mình.Mình xin cảm ơn!