"Đêm chong đèn ngồi nhớ lại"...

Discussion in 'Âm nhạc' started by Trần Khánh Vân, 6/11/08.

  1. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Từ topic Grand Funk Railroad rock --> đồng cảm về Âm nhạc --> ôn lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa... Vụ này chắc phải chờ Bác Khánh Vân trả lời rồi :)
     
  2. Trần Khánh Vân

    Trần Khánh Vân Advanced Member

    Joined:
    2/11/07
    Messages:
    172
    Likes Received:
    30
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Mình biết Bop Dylan từ những năm 1978 lúc đó ở nhà có một album Lay Lay Lay (cassette) của ông album này mình chỉ nghe duy nhất bài Lay Lay Lay rồi stop. Có lẽ không thích giọng hát của ông. Những bài nhạc ông hát đơn giản và chỉ đệm bằng guitar, thỉnh thoảng có armonica phụ họa (có lẽ vì vậy mà người ta nói ông là TCS của Mỹ).
    Lúc đó mình không ngờ Bop Dylan là một trong những cây đại thụ trong làng nhạc pop thế giới cuối thế kỷ 20, những bản ballad chống chiến tranh năm 60 là những ca khúc lừng danh như: "All Along The Watchtower" "Like a Rolling Stone", "Tangled Up in Blue", "The Times They Are A-Changin", "Blowin" in the Wind"" và "Lay Lady Lay".
    Dylan là một người có nhiều ảnh hưởng trong trào lưu nhạc trẻ của thập niên 60.
    Bob Dylan sinh 24/5/1941 tại Minnesota (Mỹ), tên thật là Robert Allen Zimmerman, album đầu tiên ra đời năm 1961 với hơn 2 triệu đĩa được tiêu thụ, ông trở thành biểu tượng cho phong trào hòa bình và quyền công dân với album thứ hai có bài "Blowing in the wind" đã bán hơn 90 triệu album. Năm 1991, anh được trao giải Lifetime Achievment Grammy, album mang tên Time Out of Mind phát hành năm 1997 lại giành được 3 giải Grammy. Năm 2001, Dylan đoạt giải Oscar cho bài hát "Things Have Changed," là bài hát nhạc nền trong bộ phim Wonder Boys (phát hành năm 2000). Năm 2004, Dylan được xếp hạng thứ 2 trên danh sách 100 Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại do tạp chí Rolling Stone bầu chọn, sau ban nhạc The Beatles. Năm 2007 được trao giải nghệ thuật Prince of Asturias của Tây Ban Nha, đây là một trong những giải thưởng có uy tín nhất của quốc gia này.
    Thật đáng kính nể.
    (Ở 79 Lý Chính Thắng đang có 2 đĩa của ông)
     
  3. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Bob Dylan thì đúng là cây Đây dại thụ của nền Âm Nhạc Mỹ, em đã đọc ở đâu đó viết về Bod đại khái như sau: Khi The Beatles được mời sang Mỹ biểu diển, thì điều đầu tiên nhóm Beatles muốn là gặp được Bod Dylan. Bod đã đến & cho The Beatles nếm mùi vị Cần Sa.. của Mỹ:D . Em cũng thử nghe nhạc của Bod nhưng có lẽ không hạp gu, và thấy có bài "Blowin in the Wind" là dễ nghe nhất.
    Thân mến
    P/s:mad: Bác Khánh Vân ơi, Topic này chắc nên sửa lại là: "Đêm chong đèn ngồi nhớ lại" quá :) , Ôn lại những kỹ niệm đẹp về Âm Nhạc ngày xưa, người này nhớ 1 tí, người kia nhớ 1 tí, gom góp lại thành 1 tư liệu quý cũng hay lắm Bác ạ. Ý riêng của em thôi có gì sai Bác bỏ qua.
    Kính
     
  4. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Riêng bài Blowin' In The Wind thì em lại chịu Peter, Paul & Mary hát nhất... Nghe nó cứ thê thiết thế nào ý. Bob Dylan hát thì chỉ đủ mộc mạc thôi. Nhưng riêng về sáng tác thì bài này quá đỉnh. Sau này các nữ nghệ sĩ như Joni Mitchell, Tracy Chapman thi thoảng được gọi là Bob Dylan nữ, đủ thấy ông này "khủng" thế nào rồi...
     
  5. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Trùi ui, một lần nữa em lại thấy gu nghe của em giống anh ! Em cũng thử nghe nhạc của Bod nhưng không khoái lắm nghe hơi đều đều, chỉ thinh thích tiếng Hamonica thôi. Chắc em chưa được nghe những bài hay của Bod Dylan.

    Em thấy ý kiến này chuẩn vì topic đi xa hơn chủ đề về Grand Funk Railroad rock, đi xa theo hướng tích cực !
     
  6. lamphuong

    lamphuong Advanced Member

    Joined:
    26/3/06
    Messages:
    1.245
    Likes Received:
    1
    Location:
    BTA - H.C.M
  7. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    29
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Nếu các bác không ngại nghe mp3 thì có GFK đây ạ, khá đầy đủ: Grand Funk Railroad
    Còn Bob Dylan thì em mới nghe 2 album của bác này: Blondie On Blondie và Highway 61 Revisited, rất hay với các bản: One of us must know (sooner or later); Stuck inside the mobile with the memphis blues again, và đặc biệt là bản Ballad of a thin man, em nghe thấy cứ liêu trai thế nào ấy, cơ mà đọc lời chả hiểu lắm :mrgreen:
     
  8. Trần Khánh Vân

    Trần Khánh Vân Advanced Member

    Joined:
    2/11/07
    Messages:
    172
    Likes Received:
    30
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Mình rất kính nể Bop Dylan, rất cố gắng nghe nhạc của ông nhưng không nghe được nhiều vì không hợp gu lắm!
    Rất đồng ý với các bạn v/v đổi tên topic, nhưng mình không biết cách đổi ! Mong bác WILL giúp đỡ.
    Thanks

    Em đã đổi tên topic theo ý kiến của các bác. Chúc các bác vui và đóng góp thêm nhiều post hay cho diễn đàn.

    Kính,
    Loving
     
  9. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Xin cám ơn các MOD nhiều lằm. Em đọc tên Topic thấy vui thật :D lại nhớ tới cái thời bị Cúp điện kinh niên.... chỉ nhớ lúc đó là thèm nhạc muốn chết, mất điện--> hết nghe luôn :)
    Các Bác nhớ tiếp đi ạ.
    Kính
     
  10. Trần Khánh Vân

    Trần Khánh Vân Advanced Member

    Joined:
    2/11/07
    Messages:
    172
    Likes Received:
    30
    Từ Festival Woodstock 69 đến các Đại hội nhạc trẻ Sài Gòn !
    * Năm 1969 ở Mỹ liên tiếp 3 ngày 15, 16 và 17/08/1969 diễn ra festival Woodstock với tiêu đề “3 ngày của hòa bình và âm nhạc” tại Bethel, New York. Với sự tham gia của 32 ban nhạc rock nổi tiếng (trong đó có Santana, CCR, Jefferson Airplane, The Who, Grateful Dead, Jimi Hendrix…) festival tụ họp khoảng 500.000 (theo sách báo?) dân hippy Mỹ và gây tiếng vang nhằm cổ súy cho phong trào phản đối chiến tranh VN và phong trào hippy Mỹ.

    * Từ 1972 đến 1974, tại SG các Đại hội Nhạc Trẻ được Trường Kỳ, Nam Lộc, Jo Marchel … lần lượt tổ chức tại Sân Tao Đàn, Sở Thú (tức Thảo Cầm Viên ngày nay) và trường Lasan Taberd. Đây là một mô hình bắt chước theo Đại Hội Nhạc Pop-Rock-Psychedelic Woodstock nói trên.
    Các đại hội này qui mô lắm tập trung hầu hết các ban nhạc trẻ SG đánh toàn nhạc pop và rock, có thể kể các ban nhạc trẻ tham gia như sau :
    The Black Caps, The Rockin’ Stars, The Interprise (Trung Nghĩa-Lý Được), Les Pénitents, The Crazy Dogs (các con nghệ sĩ Việt Hùng), CBC (Thanh Tùng-Bích Liên), The Dreamer (Duy Quang-Thái Hiền), The Uptight (Khánh Hà-Thúy Anh), The Peanuts Company, The Blue Jets, Apple Three (3 trái táo), Les Fanatiques, Les Vampires, The Teddy Bears, The Daltons, Les Faucons Noirs, Les Tridents, The Hard Stones, The Spotlights, Mây Trắng, The Cats’ Trio (3 con mèo), The Hammers, The Teen Sound, The New Flintsones Corporation, The Hard Stones, The Fighters, The Starling Show, The Blue Stars, The Free Ones, Phượng Hoàng… Vì ca khúc nhạc trẻ VN thời bấy giờ rất nghèo nàn so với sự ra đời thật náo nhiệt của những ban nhóm chơi nhạc trẻ nên trong đại hội hát toàn nhạc Anh, Mỹ đặc biệt chỉ có The Dreamer của Duy Quang hát nhạc Việt của Phạm Duy, Mây Trắng (hát nhạc Mỹ lời Việt), sau này có Phượng Hoàng hát nhạc Việt.
    Thanh niên nam nữ SG lúc gọi là dân hippy, có nhiều người ăn mặc rất quái, vẽ mặt, đầu kết lông chim, bông hoa và tua ren đầy người theo phong cách Psychedelic luôn giơ 2 ngón tay hình chữ V (victory) để chào nhau… đến tham dự - Thật náo nhiệt –
    Ghi chú : Những ban nhạc nói trên thật ra mình không nhớ hết, phải tham khảo các bạn bè ở trong và ngoài nước mới nêu lên được bao nhiêu đây, có lẻ còn nửa...
    Mình gửi các bạn xem ban Black Caps lúc xưa, người ca sĩ mặc theo phong cách Johny Hollyday.
     
  11. Trần Khánh Vân

    Trần Khánh Vân Advanced Member

    Joined:
    2/11/07
    Messages:
    172
    Likes Received:
    30
    Còn đây là Elvis Phương (người đầu tiên phía bên phải) lúc còn trẻ với ban nhạc The Rockin' Star.
     
  12. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Bài viết của bác Khánh Vân hay quá. Em yêu nhất là The Dreamers với Thái Hiền. "Hôm nay em đi trời không có nắng/Nhưng sao đôi má em lại bừng bừng/Nơi em đi qua lửa không bốc cháy/Nhưng sao môi mắt em như người say..." Phượng Hoàng hát Mặt trời đen cũng vô cùng xuất sắc... Ngày xưa em có bộ 5 băng nhạc trẻ SG mà về sau thất lạc sạch, tiếc ơi là tiếc...
     
  13. misterVu

    misterVu Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.199
    Likes Received:
    21
    Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta....
    ôi những dòng nhạc thời sinh viên.....
     
  14. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Không chỉ Mặt trời đen đâu bác. Còn có Huyền thoại người con gái, Hãy ngước mặt nhìn đời, Tôi muốn, Hãy nhìn xuống chân...
    Phải công nhận ngày xưa cặp Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà xuất sắc thật.
     
  15. will

    will Advanced Member

    Joined:
    26/4/06
    Messages:
    2.377
    Likes Received:
    14
    Location:
    Bien Hoa
    Bộ đôi này có công rất lớn trong việc khơi dậy nền Nhạc trẻ Việt Nam. Cố NS L.H.Hà rất giỏi, không phải bàn cãi gì nửa, tiếc là mất sớm quá. Sau 75 em thấy có bài TÔI THƯƠNG nghe rất phê, nhẹ nhàng cảm giác lâng lâng. N.T.Cang ít ca khúc hơn, nhưng em lại thích hơn, cảm giác nghe phiêu hơn.
    Theo em thấy thì những ca khúc Phượng Hoàng nhiều khi cũng là con dao 02 lưỡi đối với giới trẻ. Nó có thể hướng cho mình có cách nhìn nhận cuộc sống tốt hơn, nhưng cũng có thể đưa mình vào sự chán chường với cuộc sống(bất cần đời)! đây chỉ là suy nghỉ riêng, không biết có đúng hay không, vì hồi trẻ em cũng đã từng là nạn nhân(mém chút nửa là em Vô Dược rồi, cũng may chỉ dừng lại ở Cần Sa) :( , nhưng sau này lại Ân nhân :) có lẽ do cách nhìn nhận ở tuổi tác.
     
  16. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nhắc tới Nguyễn Trung Cang thì em thấy bài "Còn yêu em mãi" rất ý nghĩa, không những ý nghĩa vì là bài cuối cùng của người nhạc sỹ tài hoa này mà còn vì thời điểm sáng tác là lúc nhạc sỹ lâm trọng bệnh, trong một hoàn cảnh đặt biệt và viết để tặng người vợ yêu dấu của mình nữa ... Vì ý nghĩa như vậy nên sao này có mấy ca sỹ hát bài này theo kiểu nhạc "giựt" em nghe không vô :(
     
  17. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Bài này em thích nhất là Elvis Phương. Cảm xúc dữ dội luôn, nhất là câu "chờ ta, chờ ta chi nữa em ơi..." Nghe lạnh sống lưng. Vũ Khanh cũng khá, nhưng em không thích lắm vì hơi sến. Còn hát nhạc giựt là bà Lưu Bích ạ.
     
  18. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sẳn tên topic là "Đêm chong đèn ngồi nhớ lại"... và cũng đang nhắc về ca sỹ Evis Phương em nghe mẹ em kể là lúc người vợ đầu của ca sỹ Evis Phương mất anh đã hát một bài vô cùng cảm động và tâm trạng kiểu Eric Lapton hát bài Tears in Hevean lúc đứa con trai mấy tuổi của ông bị rơi từ mấy chục tầng lầu xuống vậy và thời điểm đó bài hát này được phát liên tục trên truyền hình, truyền thanh. Không biết có bác nào biết bài hát này không ?!
     
  19. Trần Khánh Vân

    Trần Khánh Vân Advanced Member

    Joined:
    2/11/07
    Messages:
    172
    Likes Received:
    30
    Bà Hồng Ngọc là vợ đầu Elvis Phương, bà mất năm 1970 do tai nạn giao thông. Bài nhạc mà Elvis hát có lẽ là bài Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Luân - Màu tím hoa sim)
     
  20. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Nếu bác biết thì cho anh em mở mang kiến thức với nhé. Giai thoại này quả thực em chưa nghe bao giờ. Chỉ biết ca khúc "Bài thánh ca buồn" Elvis Phương hát có một số câu chuyện hay xung quanh nó thôi...
     
  21. Trần Khánh Vân

    Trần Khánh Vân Advanced Member

    Joined:
    2/11/07
    Messages:
    172
    Likes Received:
    30
    Phong trào Việt hóa nhạc trẻ.
    Vào đầu những năm 1970, nhạc trẻ Sài Gòn có một sự chuyển biến đó là viết lời Việt cho các ca khúc Âu - Mỹ. Chẳng mấy chốc phong trào được sự đón nhận của giới trẻ, được in thành tuyển tập nhạc tựa đề Tình ca nhạc trẻ (7 tập), các trung tâm băng nhạc cũng thu âm và phát hành như băng nhạc Tình Hồng (của Trường Kỳ - Nam Lộc), Tình ca nhạc trẻ… Các bài nhạc được nhiều người biết đến là Sad Movies (Chuyện phim buồn), Sealed with a kiss (Tình yêu trong đời), The Godfather (Thú yêu thương), All I have to do is dream (Khi ta 20), Poupée De Cire, Poupée De Son (Búp bê không tình yêu), Knock Three Times (Gõ cửa 3 tiếng), The Rhythm Of The Rain (Thương Nhớ Trong Mưa), Le Temps De L’Amour (Mùa Tình Yêu), Bang Bang (Khi xưa ta bé), Cowboy’s work is never done (Mây lang thang) … - nhiều lắm mình nêu vài bài lúc đó được giới trẻ yêu thích nhất - do các NS Phạm Duy, Vũ Xuân Hùng, Trường Kỳ, Nam Lộc, Tùng Giang, Tuấn Dũng, Trung Hành, Cao Giảng… soạn lời Việt. Và các ca sỹ thường trình bày thể loại nhạc này là Thanh Lan (chuyên nhạc Pháp), Elvis Phương, Minh Xuân, Minh Phúc, Julie Quang, Thanh Mai ...
    Cũng vào thời điểm 1970 này, một bước đột phá mới : Nhạc trẻ thuần Việt, một số NS sáng tác những ca khúc nhạc trẻ Việt Nam
    + Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà thành lập ban nhạc Phượng Hoàng, tự sáng tác và Elvis Phương trình diễn những ca khúc Việt Nam : Hãy ngước mặt nhìn đời, Tôi muốn, Huyền thoại người con gái, Yêu người & Yêu đời, Phiên khúc mùa đông... đặc biệt bài Mặt trời đen được xem như là bài rock Việt Nam đầu tiên.
    + Đức Huy hợp cùng Đoàn Thanh Tuyền (con nghệ sĩ điện ảnh Đoàn Châu Mậu) thành lập đôi song ca, tự sáng tác ca khúc Việt để hát như Cơn mưa phùn, Khóc hạ…
    + Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác nhiều ca khúc cho ban The Dreamer, Duy Quang, Thái Hiền hát như Thà như giọt mưa, Tuổi thần tiên, Tuổi mộng mơ…
    * Các nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng có tham gia một số bài hát mang phong cách nhạc trẻ :
    - Nhạc sĩ Y Vân với một loạt ca khúc 20 – 40, 60 năm…
    - Nhạc sĩ Khánh Băng thành lập ban Thời Đại với 4 thành viên Khánh Băng (Bass), Dương Quang Định (Solo), Dương Quang Lê Minh (Accord), Phùng Trọng (trống) với lối hòa âm nhạc trẻ mới mẽ và sáng tác một loạt ca khúc : Sầu Đông - lời Việt và Pháp (Johnny Mon Amour), Nếu có nhớ đến, Có nhớ đêm nào, Tiếng mưa rơi, Trăng thề... Đặc biệt bài Sầu Đông xuất hiện rất sớm (năm 1962) thu đĩa 45 vòng do Hùng Cường hát đến nay vẫn còn giá trị nghệ thuật.
    Mình hiện đang còn giữ lại được 2 tập Nhạc ngoại lời Việt và tập nhạc Phương Hoàng - gửi ảnh cho các bạn xem.
    *** Người vợ đầu của Elvis Phương mình chỉ biết có vậy thôi, không biết có ai biết nhiều hơn xin đóng góp ***
     
  22. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em không nghĩ là bài này, vì bài "Áo anh sứt chỉ đường tà" có tiết tấu vui và nói về một anh chàng kể khổ về hoàn cảnh của mình để "cưa" một cô nàng nào đó. Trong hoàn cảnh vợ mới mất thì ca không hợp. Em chỉ biết giai thoại vậy thôi chứ em không rõ là bài đó là bài gì !

    @ Bác Loving bác kể một số câu chuyện xung quanh bài "Bài thánh ca buồn" đi bác ! Đây là một trong những bài nhạc Việt mà em thích nhất, và theo em Evis Phương là người ca bài này hay nhất !

    Ôi noel lại sắp về !!!
     
  23. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Tuấn Ngọc trước 75 có hát nhạc Việt.Cháu tìm băng Lệ Thu tứ quý sẽ thấy. :D
     
  24. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Cháu vừa phải thôi!
    Ý cháu muốn nhắc lại 2 câu thơ chế để "cưa" :
    "Áo anh sứt chỉ đường tà.
    Mẹ anh mất sớm mà con vợ già chưa khâu" chứ gì? :D

    Bài "Áo anh sứt chỉ đường tà" nhạc Phạm Duy phổ thơ "Mảu tím hoa sim" của nhà thơ kháng chiến Hữu Loan mà cháu?
    Nhạc sỹ Dũng Chinh cũng có bài "Những đồi hoa sim" phóng tác theo thơ Hữu Loan trước đó khá nổi tiếng nhưng hơi sai với ý thơ. :wink:
     
  25. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Grand Funk Railroad rock

    Chết, cháu gõ thiếu "hầu như không hát nhạc Việt", cám ơn chú :( Có dịp chú cho cháu nghe "Lệ thu tứ quý " nhé !

    Chú nghe đĩa của bác Hải xong cho tụi cháu tí review nhé !
     

Share This Page

Loading...