Đêm nay cũng khó ngủ, vì mai đi Lạng Sơn thi - nghiệp vụ Ngân hàng - NHNo&PTNT Việt Nam rồi. AE trong đội ngủ hết rồi, còn mỗi E chưa ngủ vì còn lo mấy nhiệm vụ không biết sẽ làm ntn đây??? Bác có kiểu nào hợp tình hợp tâm trạng không, up hộ E 1 cái - không E lại ra ban công tìm cảnh đây??
hihi, nom giống quá, but E không hiền lành và buồn sâu thẳm như vậy. Tuy là hội thi mà cũng đang lo toát mồ hôi đây Bác à. Trong đội, E quản lý toàn chân dài thôi, vì không được phép up ảnh khi chưa có bản quyền chứ không E cho lên mấy tấm có khi Bác cũng về Lạng Sơn cho coi, hihi. P/S: Thanks Bác nhiều nhé,
Chưa ngủ thì bác đi ngủ để lấy sức mai đi thi chứ thức làm gì cho nó hao người. :twisted: Chúc bác và cả đội đạt kết quả tốt :lol: P/S: Em khoái chân dài, bac post hình hổng được thì chuyển cho em post dùm cho
Cũng muốn ngủ mà không ngủ đc, pha ấm chề uống 1 mình, tranh thủ lướt 4r nạp thông tin chứ đi cả tuần not NET, buồn chết được. Mà dự án thì đang ngổn ngang mới xxxx chứ.
Chẳng có máy ảnh,đêm nay về khuya,Hà Nội se lạnh và những ngày đầu tiên của mùa hoa Sữa...những người yêu nhau,cô gái trẻ da trắng khoác chiếc áo len mỏng với vòng tay choàng chặt cùng giấc ngủ sau lưng cậu trai...đẹp quá,thơ quá,nhiều cảm xúc quá mà không có máy ảnh... Bác nào có máy ảnh không dùng tặng em cái chơi được không?
Bác bán bớt đồ audio là có tiền chơi camera liền mờ. Em cũng đang chuyển hướng sang camera bằng cách này. Trước em có 4 bộ nay chỉ còn có 2 bộ thui :roll: :twisted: :lol: