Hình đẹp quá! Post nữa đi Hamzui ơi (chữ ký mới "Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ ..." viết theo kiểu Ả Rập đúng là hơi khó đọc hen لاشيء أكثر ثمينة من استقلال وحرية )
Khách sạn cổ nhất SG: Continential Khách sạn em sợ chui vô ăn đám cưới nhất: Caravell Khách sạn mần ăn hiệu quả nhất Saigontourist: REX
hamzui chụp xấu quá ! nên tu nghiệp thêm, kanehoshi này chỉ chấm được 1 tấm : "Khách sạn mần ăn hiệu quả nhất Saigontourist: REX" còn hình của mấy bác khicon, mbtc thì miễn bàn !
Nhớ Sài Gòn quá, đẹp lung linh và hơi... chói lóa. Không dịu dàng như HNI của em :lol: Chụp ảnh mà để người ta cảm xúc được quả là tài :wink:
Bác Hazui lại chạm vào nỗi nhớ dịu êm của em rồi. Phải nói bác chụp ảnh có nghề thật. Ngắm phóng sự Sài Gòn đêm của bác, em lại bổi hổi bồi hồi... nhớ Sài Gòn da diết. Em góp với bác 1 tấm hình Sài Gòn đêm em chụp cách đây khoảng 3 năm khi đi công tác.
Em có dự định làm 1 cái phóng sự ảnh ngắn ngắn về "Saigon by night". Để lột tả những nét đặc trưng cơ bản của SG đêm, có lẽ sẽ hết ..... 5 buổi tối. Loạt ảnh trên em chụp SG vào đêm đầu tiên, vẫn còn 4 đêm lang thang nữa nhưng em chưa thu xếp được vì ...... bận nhậu liên miên. Có bác nào hứng thú lang thang SG cùng em không nào????
Saigon về đêm rất đẹp, Ý tưởng này hay ah ! Em định nghiên cứu làm bộ ảnh cưới " Đêm Saigon " Chắc phải theo Anh Hamzui quá, ảnh đẹp, rất ngọt và có chiều sâu ... Đúng là chất lượng Canon
Bác hamzui ghé xuống mấy chiếc tàu restaurant nổi ngoài bến Bạch Đằng khởi hành 20h hàng đêm, lai rai vài ve Sài Gòn export coi mấy em múa lửa, ngắm SG ở góc nhìn từ sông SG mà chụp hình SG by night thì tuyệt đẹp.
Tấm hình thứ nhất mà bác lấy được đủ chân của các con chiên đang cầu nguyện thì đẹp biết mấy! Tấm thứ 2 ấn tượng bởi nó có bác xe ôm đang chờ khách. Nhưng coi chừng lầm nhé có khi là CSHS đấy. Hi Chúc bác hoàn thành phóng sự
Nhắc tới chuyện " Saigon By Night " nhìn từ sông Saigon em nhớ tới một câu chuyện vui mấy năm về trước... Em có hai người bạn đều chơi ảnh nghệ thuật và tham gia cuộc thi ảnh Toàn quốc, một anh bạn bên Thủ Thiêm hơi khá giả thì thì bỏ ra hơn 20 tr thuê xe đi từ Nam ra Bắc săn ảnh và chụp gần trăm cuốn phim nhưng không có giải. Một Anh bạn khó khăn hơn nhà ở miệt GVap thì đi phà ( tốn 1000 đ ) qua bên kia sông Thủ Thiêm chụp ngược về cảnh đêm saigon và đoạt giải cao... Anh bạn bên Thủ Thiêm trắng tay cứ ngước mặt lên trời mà than : " Cảnh này nó trước mặt tui mỗi ngày zậy mà tui o chụp... " Vậy mới biết saigon về đêm đẹp như thế nào, tiếp đi Anh hamzui ơi !
Em o Hanoi, may nam nay khong duoc dat chan toi dat Sai Gon. Nay xem anh moi nguoi chup Sai Gon ve dem thay dep khong the tuong tuong noi. Em rat thich nhung tam anh moi nguoi post o day khong biet do Sai Gon ve dem dep hay do moi nguoi chup qua dep nua. Hanoi ve dem thi khong dep bang Sai Gon ve dem. Em chi thay Hanoi dep rat Hanoi vao mot sang chu nhat mua thu (khi moi nguoi van con o trong chan...)
Các bức ảnh của HV chụp rất đẹp chỉ tiếc là còn dinh mấy sợi dây "phơi đồ" của các ông ngành điện, viễn thông... :lol: :lol: :lol: